Thế giới

Ám ảnh kinh hoàng của nhân chứng sống sót trong vụ khủng bố Moscow

Nghe tiếng súng nổ tại nhà hát Crocus City Hall, Efim Fidrya và vợ chạy xuống tầm hầm, cùng ba người khác ẩn náu trong nhà vệ sinh.

Tại nơi trú ẩn, họ nghe tiếng súng nổ kéo dài. Hàng ngàn người tham dự một show ca nhạc ở nhà hát ngoại ô thủ đô Moscow (Nga) bắt đầu la hét và bỏ chạy.

Hoảng loạn và sợ hãi, Fidrya làm điều duy nhất anh nghĩ ra: giữ chặt cánh cửa nhà vệ sinh, vốn không có khóa, để bảo vệ vợ và những người không quen biết, trong trường hợp thủ phạm khủng bố tìm tới họ.

"Chúng tôi nghe tiếng súng nổ và la hét, nhưng tôi đứng vững để giữ chặt cánh cửa nhà vệ sinh," Fidrya trả lời phỏng vấn tờ New York Times.

"Những người khác đứng ở một góc, đề phòng trường hợp ai đó xả súng vào cánh cửa, mọi người sẽ không trúng đạn," anh kể lại.

Fidrya cùng vợ và những người ẩn náu trong nhà vệ sinh sống sót sau vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Nga trong hai thập kỷ. Bốn tay súng tiến vào nhà hát Crocus City Hall đã xả súng và phòng hỏa khiến ít nhất 137 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, theo số liệu thống kê từ giới chức địa phương.

Ám ảnh kinh hoàng của nhân chứng sống sót trong vụ khủng bố Moscow

Nhóm của Fidrya chờ rất lâu, nhưng sau đó các đối tượng khủng bố phóng hỏa đốt nhà hát. Olga, vợ của Fidrya, hướng dẫn mọi người tẩm nước vào áo phông rồi đặt lên mặt để có thể thở mà không hít phải khói độc. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.

Khoảng nửa giờ sau, khói dày đặc tới mức Fidrya cho rằng nhóm khủng bố đã rời đi. Ra khỏi nhà vệ sinh, anh thấy thi thể một người phụ nữ nằm cạnh thang cuốn. Không lâu sau, anh lại thấy thi thể một nữ nạn nhân khác, chồng của người này đứng bên cạnh.

Nhóm của Fidrya cùng nhau tiến vào gara ôtô, trước khi lái xe ra đường lớn. Họ nhìn thấy lực lượng cứu hộ đang đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi nhà hát.

Không lâu sau khi khủng bố xảy ra, IS tuyên bố nhận trách nhiệm. Giới chức Mỹ tin rằng nhóm khủng bố là thành viên của ISIS-K, một nhánh của IS hoạt động tại Afghanistan. Hôm 23/03, Tổng cục An ninh Liên bang Nga tuyên bố bắt giữ 11 người, trong đó có bốn người đang bỏ trốn bằng ôtô.

Nhà hát Crocus City Hall, sức chứa 6.200 chỗ ngồi, là địa điểm tổ chức show diễn của ban nhạc Piknik. Dữ liệu từ ban tổ chức cho thấy buổi biểu diễn đã bán hết vé.

Video từ hiện trường cho thấy các đối tượng khủng bố bắt đầu xả súng ở lối vào khán phòng, là một phần của khu liên hợp bao gồm một trung tâm thương mại và các phòng triển lãm. Các đối tượng sau đó tiến vào khán phòng, nơi chúng bắn vào hàng trăm nạn nhân.

Các đối tượng khủng bố cũng phóng hỏa tòa nhà, theo giới chức địa phương.

Tatyana Farafontova, nhân chứng sống sót, cho biết ban đầu cô nghĩ tiếng súng là một phần của buổi biểu diễn.

"Năm phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ lạ," Farafontova, 38 tuổi, viết trên nền tảng mạng xã hội VK.

Tiếng nổ ngày một gần, ai đó hét lên rằng dường như có người xả súng. Nhờ chồng hỗ trợ, cô trèo được lên sân khấu.

"Lúc chúng tôi bước lên sân khấu, ba người cầm súng máy tiến vào khán phòng. Họ xả súng bắn tất cả những ai di chuyển. Chồng tôi nhìn thấy khói xanh phủ kín khán phòng," Farafontova kể lại.

Đứng giữa sân khấu, Farafontova cảm thấy bản thân dễ trở thành mục tiêu.

"Tôi cảm thấy dường như có ai đó dí nòng súng máy sau lưng. Tôi cảm nhận được hơi thở chết chóc ngay sau vai," cô viết trên tài khoản VK.

Lo sợ, Farafontova cúi người chui qua tấm rèm sân khấu và đi theo nhóm nhạc Piknik, rời khỏi tòa nhà càng xa càng tốt.

Trên ban công, Aleksandr Pyankov cùng vợ, Anna, nghe tiếng súng nổ và lập tức nằm rạp xuống sàn. Vài phút sau, họ cùng những người khác bỏ chạy.

Khi đang bỏ chạy, nhóm người phát hiện một phụ nữ đứng cạnh thang cuốn chắn đường đi. Người này vẫn sống, nhưng nhìn chằm chằm về một phía. Pyankov, 51 tuổi, cố gắng khuyên người phụ nữ bỏ chạy cùng anh, nhưng sau đó thấy những gì cô thấy.

"Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đã chết ngồi trên ghế sofa, một thanh niên nằm bên cạnh. Tôi nhìn xung quanh và thấy rất nhiều thi thể," Pyankov kể lại. Anh vẫn cố gắng di chuyển để thoát khỏi vùng nguy hiểm.

"Điều tệ nhất trong tình huống như vậy là bạn không chạy thoát, mà chạy về hướng súng nổ. Lúc đó mọi chuyện đã rõ là có hỏa hoạn, chúng tôi biết điều đó tệ như thế nào. Tôi chỉ biết chạy để tiếp tục nghĩ sẽ chạy đi đâu," người đàn ông 51 tuổi nói.

Cha mẹ của Anastasiya Volkova chết trong vụ khủng bố. Trả lời phỏng vấn 5TV, cô cho biết đã không nghe được cuộc gọi từ mẹ cô đêm 22/03, vào lúc vụ khủng bố xảy ra. Khi cô gọi điện lại cho mẹ, không ai nghe máy.

Irina Okisheva và chồng, Pavel, đi hàng trăm km từ Kirov tới Moscow để tham dự buổi biểu diễn ca nhạc. Vé dự show diễn là quà sinh nhật sớm cho Pavel, theo Komsomolsaya Pravda, nhưng anh đã qua đời trước ngày sinh nhật 35 tuổi. Irina cũng thiệt mạng trong vụ khủng bố.

Alexander Baklemyshev, 51 tuổi, từ lâu mong đợi show diễn của Piknik. Maksim, con trai ông, nói với MSK1 rằng trước khi khủng bố xảy ra, ông đã gửi video cho anh.

"Không có lời cuối nào cả, mọi thứ còn lại chỉ là video đó, không có gì nữa," Maksim buồn bã nói.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/am-anh-kinh-hoang-cua-nhan-chung-song-sot-trong-vu-khung-bo-moscow-d212994.html