Thế giới

Ăn cắp hộp bút chì vài chục nghìn, gia đình người phụ nữ đổi đời nhờ gặp nhân vật đặc biệt

Khi luật sư Ahmad Zaharil Muhaiyar giúp đỡ một người phụ nữ nghèo bị buộc tội trộm cắp trong cửa hàng cách đây 25 năm, ông cũng không ngờ rằng một ngày nào đó hành động của mình đã đưa gia đình này đến một tương lai vô cùng tốt đẹp.

Ăn cắp hộp bút chì vài chục nghìn, gia đình người phụ nữ đổi đời nhờ gặp nhân vật đặc biệt
Luật sư Ahmad Zaharil Muhaiyar. Ảnh: Facebook nhân vật.

Câu chuyện xảy ra vào năm 1998, khi đó Ahmad Zaharil Muhaiyar là một luật sư trẻ mới chỉ 30 tuổi, khi anh đang ở một mình trong phòng để xử lý một vụ án thì một phụ nữ Malaysia gốc Ấn Độ khoảng 50 tuổi, làm công việc quét dọn, bị cảnh sát còng tay áp giải vào đồn

Thấy người phụ nữ có vẻ tội nghiệp, Ahmad Zaharil Muhaiyar đã đến hỏi thăm lý do về việc người này bị bắt.

Hóa ra, người này đã lấy trộm một chiếc hộp bút chì từ siêu thị. Người phụ nữ cho biết, đây là món quà cô muốn dành cho người con trai 10 tuổi của mình.

“Cô ấy nói rằng đã hứa sẽ mua cho con trai một chiếc hộp bút chì nếu cậu bé đứng nhất lớp.”  Ahmad Zaharil Muhaiyar kể lại.

Thế rồi, sau kỳ thi, con trai của người phụ nữ hiện đang học lớp 4 không chỉ đạt thành tích xuất sắc, mà còn được đứng đầu lớp về thành tích học tập.

Trớ trêu thay, người phụ nữ lúc này lại không có tiền để thưởng cho cậu con trai duy nhất của mình. Không còn cách nào khác, bà mẹ đã phải vào siêu thị rồi trộm lấy chiếc hộp bút chì có giá 18 Ringgit (khoảng 93.000 đồng.) rồi bị bắt.

Phát biểu với báo chí khi kể lại câu chuyện,  ông Ahmad Zaharil Muhaiyar cho biết, lúc đó đã chạnh lòng suy nghĩ, nếu người phụ nữ này bị bắt, ai sẽ là chăm sóc cậu bé kia và rồi tương lai của đứa trẻ ấy sẽ đi về đâu. Chính vì vậy vị luật sư đã phải can thiệp bằng cách nói chuyện với thẩm phán để hoãn phiên tòa ngày hôm đó lại.

Ngay trong hôm đó, ông Ahmad Zaharil Muhaiyar đã đến ngôi trường nơi cậu con trai người phụ nữ đang theo học để xác minh vụ việc và được biết đúng là cậu bé là người học rất giỏi và hiện đang đứng nhất lớp.

Sau khi kể lại câu chuyện của cậu bé với những người giáo viên, vị luật sư quay về phòng xử án và gặp được người chủ siêu thị. Ông Ahmad Zaharil Muhaiyar đã đề nghị mua lại chiếc hộp bút chì với giá gấp đôi, tuy nhiên người này đã từ chối.

“Tôi đề nghị chủ siêu thị tăng gấp đôi giá hộp bút chì và cầu xin ông ta thương xót người phụ nữ. Tuy nhiên, anh ấy đã từ chối và muốn tiếp tục vụ việc”, ông Ahmad Zaharil nói.

Khi trường hợp của người phụ nữ được xét xử, ông Ahmad Zaharil làm luật sư đại diện cho bị cáo và tìm cách giảm nhẹ bản án.

Dựa trên lời khai của giáo viên và sau khi cân nhắc vụ việc, thẩm phán đã thả người mẹ với mức án treo, yêu cầu bà duy trì hành vi tốt trong vòng 1 năm.

“Trước khi cô ấy rời đi, chúng tôi đã chuyền chiếc mũ đi khắp nơi và thu được vài trăm ringgit do nhân viên tòa án, cảnh sát và tôi đóng góp. Chúng tôi đã đưa tiền cho người phụ nữ. Cô ấy rời đi sau khi bày tỏ lòng biết ơn và tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa”, ông Ahmad Zaharil, cho biết.

Tuy nhiên, ông cho biết vụ án luôn để lại ấn tượng trong lòng ông suốt 3 thập kỷ sự nghiệp của mình.

Vào năm 2018, khi ông đang làm việc tại tòa án thì bất ngờ có một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi đến tiếp cận.

“Xin chào ngài. Ngài có thể không biết tôi, nhưng tôi là con trai của người dọn dẹp mà 20 năm trước ngài đã ra tay giúp đỡ. Ngài có nhớ về câu chuyện chiếc hộp bút chì ngày đó không?” Người thanh niên nói với Ahmad Zaharil Muhaiyar.

Ngoài ra, ông Ahmad Zaharil Muhaiya cũng được nam thanh niên kể lại rằng gia đình đã nhìn thấy ông trên tivi về một vụ án mà ông đang xử lý. Mẹ của anh đã nói rằng đây chính là ân nhân của gia đình.

“Tôi đã tìm kiếm ông và rất vui được gặp ông. Bây giờ tôi đang là một luật sư có chứng chỉ hành nghề". Người thanh niên cho biết.

Ông Ahmad Zaharil cho biết, ngay lập tức mắt ông rưng rưng và ông vô cùng sung sướng. Cả ông lẫn người luật sư trẻ đã ôm nhau thật chặt. “Tôi gần như ngất xỉu khi cậu ta nói cho tôi biết mình là ai. Điều đó thật ấm lòng và là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi đã đến thăm mẹ anh ấy, hiện bà đã 76 tuổi. Từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết. Cậu ta giống như một đứa con trai đối với tôi. Chúng tôi thường đến thăm nhau trong các dịp lễ” - ông kể.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/an-cap-hop-but-chi-vai-chuc-nghin-gia-dinh-nguoi-phu-nu-doi-doi-nho-gap-nhan-vat-dac-biet-d174290.html