Ngày 25/5, một vụ lừa đảo kết hôn tập thể quy mô lớn vừa bị phanh phui tại bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) khiến 42 chú rể rơi vào cảnh bẽ bàng.

Một vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động vừa xảy ra tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, khiến 42 gia đình rơi vào cảnh ngỡ ngàng và thất vọng tột cùng. Nhắm vào tâm lý nóng lòng của những gia đình có con trai gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời, một nhóm đối tượng đã tinh vi dựng lên kế hoạch mai mối giả. Lấy danh nghĩa tổ chức hôn lễ cho các cô gái trẻ tại một trại trẻ mồ mạc ở thành phố Indore, nhóm này đã gửi ảnh các cô gái được tải từ mạng xã hội qua điện thoại để tạo lòng tin vững chắc cho nạn nhân, khẳng định đây là những cô dâu tương lai đã được lựa chọn kỹ lưỡng.

Để hoàn tất thủ tục tổ chức ngày trọng đại, mỗi gia đình chú rể được yêu cầu nộp một khoản tiền dao động từ 12.000 đến 25.000 rupee (khoảng 3,2 triệu đến 6,8 triệu đồng). Tổng số tiền nhóm lừa đảo chiếm đoạt thành công ước tính vượt quá 1 triệu rupee (khoảng 274,8 triệu đồng). Các nạn nhân được thông báo lịch trình tham gia chuyến hành hương đến đền Mata Tekri vào ngày 24/5 trước khi chính thức làm lễ cưới tập thể tại thành phố Dewas vào ngày 25/5.

28-1779936773-an-do-42-chu-re-ngam-ngui-om-qua-dang-trong-dam-cuoi-tap-the-khong-co-dau
Nhóm lừa đảo nhắm mục tiêu vào các gia đình có con trai không tìm được vợ phù hợp. Ảnh: NDTV

Tuy nhiên, kịch bản hoàn hảo bắt đầu đổ vỡ vào sáng ngày 24/5 khi các chú rể ăn mặc chỉnh tề cùng người thân có mặt từ sớm tại sân Club Ground, Radhaganj. Tại đây, họ bàng hoàng nhận ra không hề có bất kỳ công tác chuẩn bị nào cho một hôn lễ: không rạp cưới, không sân khấu, không nghi lễ và hoàn toàn vắng bóng các cô dâu. Hai kẻ đứng ra tổ chức là Mukesh Bairagi và vợ là Sunita Bairagi đã liên tục dùng nhiều lý do và lời hứa hẹn để trấn an, giữ chân các gia đình suốt từ sáng đến tối muộn rằng nhà gái đang trên đường từ Indore tới. Phải đến 22h cùng ngày, khi điện thoại của đồng bọn tắt máy và không một ai xuất hiện, các gia đình mới cay đắng nhận ra mình đã bị lừa.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định đây là một đường dây lừa đảo có tổ chức với sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình. Cụ thể, Dinesh Das Bairagi (anh trai Mukesh) là người đứng ra kết nối với các gia đình tại Indore, trong khi Narsingh Das Bairagi (cha vợ Mukesh) đóng vai trò trung gian móc nối các nạn nhân. Hiện tại, cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố bốn đối tượng trên với cáo buộc lừa đảo. Mukesh và Sunita đã bị bắt giữ, trong khi cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm các nghi phạm còn lại. Đối với 42 gia đình nạn nhân, ngày vui mong đợi đã khép lại bằng những lá đơn trình báo cảnh sát cùng nỗi đau bị lừa gạt cay đắng.

QT (SHTT)