-
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả
Thế giới
22/06/2021 22:02Ấn Độ: Kẻ hiếp dâm, giết người hàng loạt bị 200 phụ nữ đâm chết tại tòa án
Câu chuyện về hung thủ Akku Yadav được ngôi sao TikTok Swasti Shukla Buick thuật lại trên ứng dụng ciha sẻ video này đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem.
Nhiều người dùng TikTok ở độ tuổi thanh thiếu niên cho biết do vụ việc xảy ra cách đây đã 17 năm nên họ chưa biết rõ các tình tiết.
Akku Yadav được cho là thường nhắm mục tiêu vào các nạn nhân nữ giới nghèo khó ở khu vực Kasturba Nagar, trong suốt 13 năm. Trong số các nạn nhân của hắn có người mới chỉ 12 tuổi.
Akku Yadav cũng bị nghi ngờ giết hại ít nhất ba người và phi tang thi thể của họ trên đường ray tàu hỏa. Dù tội ác của hắn đã được báo cáo lên cơ quan cảnh sát nhưng do đã nhận tiền hối lộ, họ không làm gì để ngăn chặn hắn.
Ngoài hiếp dâm và giết người, Yadav còn thường xuyên đột nhập vào nhà các nạn nhân để cướp tiền.
Mỗi khi Yadav bị bắt, hắn lại được tại ngoại, theo The Guardian. Cảnh sát gần như nhắm mắt làm ngơ, để hắn gây án tại địa phương.
Tuy vậy, tình thế nhanh chóng thay đổi sau khi Yadav và nhóm đồng phạm nhắm mục tiêu vào một phụ nữ có tên là Usha Narayane. Chúng bao vây nhà cô, dọa tạt acid nếu cô không rút đơn khiếu nại chống lại hắn. Thế nhưng Usha vẫn không hoảng sợ, thậm chí còn đe dọa sẽ cho cả ngôi nhà nổ tung nếu chúng dám xông vào.
Nhiều người phụ nữ thấy vậy đã hô hào nhau tới đốt nhà Yadav. Lúc này, hắn hết sức hoảng sợ, tìm tới trụ sở cảnh sát để được bảo vệ. Cảnh sát phải bắt giữ hắn để đảm bảo an toàn cho hắn, đồng thời ấn định ngày đưa hắn ra tòa.
Tuy vậy, vào ngày phiên tòa diễn ra, khoảng 200 người phụ nữ đã kéo đến trụ sở tòa án, mang theo dao, đá, gậy để trả thù. Hắn bị đánh chết ngay tại tòa.
Cảnh sát bảo vệ phiên tòa đã phải sơ tán do lo sợ bị hành hung, theo truyền thông địa phương.
Khi giới chức tiến hành điều tra vụ việc, tất cả những người phụ nữ trong khu vực đều đứng ra nhận trách nhiệm về cái chết của Yadav. Usha Narayane sau đó bị bắt với cáo buộc giết người, nhưng được tha bổng vào năm 2012.
Một số phụ nữ khác bị bắt sau đó cũng được phóng thích do không đủ bằng chứng kết tội.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Show của Bùi Công Nam, Duy Khánh tại Hàn Quốc bất ngờ bị hủy khiến fan bức xúc (10:13)
- Đề xuất sửa quy định thuế giá trị gia tăng lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi (10:06)
- Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn (10:00)
- Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc (27 phút trước)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (30 phút trước)
- Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... (32 phút trước)
- Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc (40 phút trước)
- Truy nã "nữ quái" giả danh giáo viên, lừa vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn (43 phút trước)
- Sự thật thú vị về lợi ích của ớt chuông vàng (43 phút trước)
- Tỷ giá USD hôm nay 29/10/2025: đồng USD biến động mạnh (52 phút trước)