Thế giới

Ăn trộm hơn 2 triệu để mua đồ ăn vặt, cô bé đến đồn cảnh sát đầu thú

Có lẽ sau sự việc này cô bé sẽ nhận được một bài học nhớ đời vì dám ăn trộm tiền của bố mẹ để mua đồ ăn vặt.

Ăn trộm hơn 2 triệu để mua đồ ăn vặt, cô bé đến đồn cảnh sát đầu thú
Cô bé đến đồn cảnh sát đầu thú.

Trang SCMP đưa tin, sau khi bị cha mẹ bắt gặp ăn trộm 800 tệ (2,6 triệu đồng), một cô bé 10 tuổi đã tới đồn cảnh sát ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đầu thú.

Tại đây, cô bé vừa khóc vừa thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước cảnh sát. Cô bé không hề biết rằng, cha mình đã báo với cảnh sát địa phương và lên toàn bộ kế hoạch để dạy con con gái một bài học nhớ đời về tội trộm cắp.

Cô bé khai rằng, gia đình mình có một cửa hàng tiện lợi bán rất nhiều đồ ăn vặt. Tuy nhiên, người bố không cho cô bé ăn vặt vì lo lắng cho sức khỏe. Sau đó, cô bé đã nghĩ ra một cách đó là trộm tiền của bố mẹ rồi đưa cho các bạn cùng lớp mua đồ ăn vặt bằng số tiền đó. Đây là cách mà cô bé có thể thoải mái ăn những món mình thích mà không bị bố mắng.

Một trong những sĩ quan cảnh sát ở đó đã yêu cầu cô bé phải viết giấy cam kết: “Nếu cháu quyết tâm muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, hãy viết giấy cam kết rồi sửa sai từng bước”.

Cô bé gật đầu đồng ý và viết một tờ cam kết có nội dung như sau:

“Con hứa không lấy trộm tiền của bố mẹ nữa, không nói dối bất kỳ ai. Con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ và không mải chơi trong giờ học. Con cũng sẽ hoàn thành hết bài tập về nhà đúng hạn mỗi ngày”.

Sau đó, cô bé xin lỗi bố mình và viên cảnh sát và hứa rằng sẽ sửa chữa sai lầm lần này.

Theo Phan Hằng - WOB (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/an-trom-hon-2-trieu-e-mua-o-an-vat-co-be-en-on-canh-sat-au-thu-a625675.html