-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
03/10/2015 21:43Anh hùng cứu mạng nhiều người trong vụ xả súng ở Mỹ
Khi Chris Mintz nghe thấy tiếng súng vang lên ở trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là thoát thân mà là bảo vệ người khác.
![]() |
| Chris Mintz được ca ngợi là anh hùng. Ảnh: Facebook |
"Anh ấy chạy đến thư viện và nhấn chuông báo động rồi đẩy mọi người, bảo họ chạy đi", ABC News dẫn lời Hannah Miles, một nhân chứng, kể. "Anh ấy đã chạy ngược lại vào tòa nhà nơi vụ xả súng đang diễn ra và vào trong. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh ấy".
Wanda Mintz, cô của Chris, cho hay khi tiếng súng vang lên, anh lập tức lao ra chặn cửa lại để ngăn kẻ tấn công vào bên trong. Tuy nhiên, anh bị bắn ba phát đạn và ngã xuống sàn.
"Nó nhìn tay súng và nói 'Hôm nay là sinh nhật của con trai tôi'", bà Wanda kể.
Kẻ sát nhân không chút xao động. Y lại tiếp tục nã đạn vào Chris. Theo CNN, không rõ Chris bị bắn bao nhiêu lần nhưng cả hai chân của anh đều gãy.
Nhiều người dùng mạng xã hội đã ca ngợi sự dũng cảm của Chris và kêu gọi mọi người nên quan tâm đến anh hơn là tay súng kia.
|
|
| Chris Mintz trên giường bệnh. Ảnh: Facebook |
Ngay cả khi nằm trong bệnh viện, Chris vẫn nghĩ về người khác.
"Khi biết anh ấy đã được đưa đến bệnh viện, tôi lập tức gọi điện cho anh ấy", một người em họ tên Derek Bourgeois nói. "Bạn gái cũ đang ở bên anh ấy. Khi tôi hỏi anh cảm thấy trong người thế nào, anh ấy ngay lập tức trả lời rằng 'mọi người chết rồi' và khóc".
9 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ tấn công. Nghi phạm xả súng đã bị cảnh sát tiêu diệt.
Bạn gái Chris cho hay anh bị bắn 7 phát vào lưng, bụng, tay và chân. Anh đã được phẫu thuật và đang hồi phục.
Chris là lính bộ binh trong quân đội Mỹ từ năm 2004 đến 2007, và đã đạt đến cấp chuyên viên. Anh từng được nhận Huân chương Phục vụ Quốc phòng, Huân chương Chống Khủng bố Toàn cầu, huy chương Phục vụ Lục quân. Anh đang học năm thứ hai tại trường cao đẳng Umpqua.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)

