-
Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc nửa đêm nghi do áp lực học tập đã được tìm thấy an toàn -
Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Lo ngại số thương vong vượt mốc 1.000 người -
Vụ chó Poodle bị đá chết ở Hải Phòng: Chủ nuôi suy sụp, 1 câu nói của thủ phạm càng làm MXH dậy sóng -
Hà Nội "nóng chảy nhựa" vượt 50°C: Giải mã nguyên nhân, dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng? -
Gần một thập kỷ thắc mắc vì chồng né tránh nhà ngoại, người vợ sững sờ khi biết nguyên nhân thật sự -
Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên sông Nhật Lệ, làm rõ danh tính? -
Danh tính người phụ nữ thản nhiên lắc vòng giữa đường ray tàu hỏa vừa bị xử phạt -
Camera vụ shipper túm tóc, đánh nữ khách hàng giữa phố ở Hà Nội vì bị cho chờ gần 30 phút giữa trời nắng -
Chi hơn 50 triệu đưa gia đình đi Phú Quốc, người vợ nhận trái đắng vì chồng chỉ mải "ăn ngủ" cùng World Cup -
Vingroup thắng tuyệt đối trong vụ kiện ở Đức, Huệ Như tái phạm sẽ nhận án phạt cực nặng
Thế giới
27/09/2020 13:30Ảnh hưởng phim người lớn, gã đàn ông ế vợ bắt cóc thiếu nữ 16 tuổi giam cầm 24 ngày dưới hầm rồi hành hạ đến thân tàn ma dại
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 13/2/2019 đến ngày 9/3/2019, một thiếu nữ 16 tuổi sống tại thị trấn Sơn Giang, huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã trải qua 24 ngày địa ngục trong một căn hầm thuộc sở hữu của một gã đàn ông họ Long. Trong thời gian giam giữ cô gái, tên Long đã liên tục tấn công tình dục nạn nhân.
Nạn nhân là Như Tuyết (tên nạn nhân đã được thay đổi), một nữ sinh ngoan ngoãn, hiếu thảo và luôn phấn đấu để được nhận vào một trường đại học tốt.
Được biết kẻ thủ ác sống cùng địa phương với nạn nhân và vào thời điểm xảy ra vụ án, hắn đã 55 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tên Long bỏ học và đi làm ở xa cho đến 4 năm gần đây mới trở về quê nhà. Sau khi về quê, năm 2016, hắn dùng tiền tiết kiệm xây nhà mới, vay tiền em gái mua một chiếc xe van và bắt đầu chở khách kiếm sống.
Tên Long đặc biệt thiết kế một căn hầm ngay dưới phòng ngủ của mình. Nơi này là một căn hầm ẩm thấp, không có ánh sáng mặt trời, ở giữa hầm có lắp đặt một tấm ván lớn, ở góc hầm có một vị trí nhỏ để đi vệ sinh. Trên tường có gắn các vòng sắt và một sợi xích sắt dài 5m nối với những vòng sắt đó. Ngoài ra không còn bất cứ món đồ nào khác.

Tên Long chưa từng kết hôn dù đã được người thân mai mối nhiều lần. Vì sống độc thân quá lâu, tên Long phát sinh sở thích xem video khiêu dâm, từ đó tâm lý của hắn dần méo mó và trở nên biến thái hơn. Cảnh sát đã tìm thấy tại nhà hắn có 4, 5 đĩa CD chứa video khiêu dâm, trên bàn có 1 quyển sổ ghi chép hơn 10 tài khoản QQ và dòng chữ "những người phụ nữ của tôi".
Và để thỏa mãn dục vọng hắn đã lên kế hoạch bắt cóc và cưỡng hiếp một người phụ nữ nào đó. Hắn lên mạng tìm mua còng sắt, dây xích sắt, roi điện, mặt nạ da người và tóc giả của nữ.
Sau khi làm xong căn hầm "trong mơ" của mình và có các công cụ cần thiết, tên Long chờ đợi cơ hội tiếp xúc với các thiếu nữ mục tiêu.
Khoảng 3h chiều ngày 13/2/2019, tên Long đang lái xe trên thì phát hiện nạn nhân Như Tuyết đang đi bộ bên đường. Hắn thấy Như Tuyết còn trẻ và rất xinh xắn liền nổi lên dã tâm, lừa nạn nhân lên xe với chiêu bài "quá giang xe".
Đi được một lúc, tên Long bèn bịa chuyện mượn điện thoại di động của Như Tuyết rồi giấu đi. Thấy tình hình bất ổn, Như Tuyết bèn mở cửa xe chạy đi nhưng bị tên Long đuổi đánh phía sau. Sau đó hắn đã khống chế thiếu nữ 16 tuổi bằng những hành động thô bạo như trói cổ tay nạn nhân bằng dây giày, bịt miệng bằng băng keo trong, quấn dây nilon quanh thân trên của nạn nhân và nhét vào bao tải.
Sau khi đưa nạn nhân về đến nhà mình, tên Long đã dùng xiềng xích để trói cổ nạn nhân trong căn hầm hắn đã xây từ trước. Trong suốt thời gian giam giữ, nạn nhân luôn bị đe dọa bằng tiếng súng, tiếng roi điện và nhiều lần bị cưỡng dâm.
Sau khi Như Tuyết mất tích, gia đình cô đã đến cảnh sát trình báo vụ việc. Sau 24 ngày điều tra, cảnh sát đã giải cứu thành công Như Tuyết. Người thân nạn nhân chia sẻ, họ không bao giờ nghĩ được rằng Như Tuyết sẽ bị hủy hoại bởi 1 người đàn ông 55 tuổi.
Đến ngày 27/3/2019, khi được giải cứu, cơ thể nạn nhân đầy vết thương, rất bẩn, bốc mùi, đầu tóc rối bù và bàn tay không còn cử động được nữa.
Ngày 19/3/2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp ở tỉnh Hồ Nam đã đưa ra bản án sơ thẩm về tội hiếp dâm và sở hữu vũ khí trái phép, tên Long bị kết án tử hình và bồi thường cho nạn nhân số tiền 80.729,6 NDT (hơn 274 triệu VND theo tỷ giá hiện tại).
Theo Hy Li (Pháp luật và bạn đọc)
- Cảnh báo: Ăn vải sai cách dễ dẫn đến "hội chứng litchi" nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ (1 giờ trước)
- Thủ khoa kép khối chuyên Hà Nội và hành trình học ngoại ngữ từ sự kiên trì đặc biệt (1 giờ trước)
- Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc nửa đêm nghi do áp lực học tập đã được tìm thấy an toàn (1 giờ trước)
- Một thập kỷ sau Brexit: Nước Anh được và mất gì sau cuộc chia tay lịch sử? (1 giờ trước)
- Bị khui chuyện sửa thư mời Đại học Columbia, Hoa hậu Bảo Ngọc bất ngờ được loạt bạn học cũ nói thẳng tính cách ngoài đời (1 giờ trước)
- Vụ chó Poodle bị đá chết ở Hải Phòng: Chủ nuôi suy sụp, 1 câu nói của thủ phạm càng làm MXH dậy sóng (2 giờ trước)
- Hà Nội "nóng chảy nhựa" vượt 50°C: Giải mã nguyên nhân, dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng? (2 giờ trước)
- Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Lo ngại số thương vong vượt mốc 1.000 người (2 giờ trước)
- Tiến trình 2nm và bài toán linh kiện: Galaxy S27 Ultra đứng trước lựa chọn tăng giá "sốc" hoặc kìm hãm sức mạnh (2 giờ trước)
- Hàn Quốc thất bại trước Nam Phi, cục diện bảng A World Cup 2026 đảo chiều kịch tính (2 giờ trước)