Thế giới

Anh rể Lệnh Kế Hoạch bị bắt vì dính nghi án tham nhũng “khủng“

Ông Vương Kiện Khang (Wang Jiankang) bị bắt vì nghi ngờ dính líu đến khoản vay bất hợp pháp.

Ông Vương Kiện Khang (Wang Jiankang) bị bắt vì nghi ngờ dính líu đến khoản vay bất hợp pháp.

Ông Vương Kiện Khang (Wang Jiankang) bị bắt vì nghi ngờ dính líu đến khoản vay bất hợp pháp.

 
Anh rể Lệnh Kế Hoạch, ông Vương Kiện Khang (Wang Jiankang), 60 tuổi, Phó thị trưởng thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Sơn Tây bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến một khoản vay bất hợp pháp trị giá 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 16,1 triệu USD).
 
Ông Vương là chồng của chị gái Lệnh Kế Hoạch – bà Lệnh Phương Châm (Ling Luxian). Lệnh Kế Hoạch là một trong những “hổ lớn” bị tiêu diệt trong chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động từ năm 2012.
 
Cổng thông tin Netease trích dẫn một nguồn tin cho hay, ông Vương đã bị nhà chức trách về chống tham nhũng ở Sơn Tây đưa đi vào ngày 11 hoặc 12.7.
 
Lần cuối cùng ông Vương xuất hiện là tại một diễn đàn với Thị trưởng kiêm Bí thư  Đảng ủy thành phố Yuncheng, ông Wang Qingxian và Cụ trưởng Cục Kiểm dịch Thực vật và Thanh tra tỉnh Sơn Tây, ông Yu Xiang.
 
Một nguồn tin thân cận với Tỉnh ủy Yuncheng nói rằng, các quan chức chống tham nhũng đã đến thành phố này vào ngày 11.7. Sự xuất hiện của họ đã gây ra nhiều suy đoán, nhưng ít người nghi rằng ông Vương là mục tiêu của cuộc điều tra.
 
Hiện tại, chưa rõ ông Vương Kiện Khang đang hợp tác với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật giải quyết các khúc mắc của họ hay là mục tiêu của việc điều tra.
 
Sau khi em trai của Lệnh Kế Hoạch là Ling Zhengce, nguyên phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân (Chính hiệp) tỉnh Sơn Tây bị điều tra hôm 19.6.2014, ông Vương từng “mất tích” trước công chúng trong 54 ngày, từ tháng 6 tới tháng 8, dẫn tới nghi ngờ ông này cũng bị điều tra và có dính líu tới gia đình họ Lệnh.
 
Trước khi trở thành phó thị trưởng thành phố Yuncheng, ông Vương từng làm việc trong ngành giao thông của thành phố. TheoDuowei, ảnh hưởng của gia đình vợ ông Vương trong bước đường thăng tiến của ông này từ một kỹ sư bảo trì lên phó thị trưởng là rất rõ.
 
“Chuyến công tác này có các quan chức của Văn phòng 6 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, và trong các đợt làm việc trước họ điều tra 100 triệu nhân dân tệ (16,1 triệu USD) được cho là bị biển thủ bởi tập đoàn sắt thép Haixin”, một nguồn tin thân cận với chính quyền thành phố Yuncheng cho biết.
 
Với vai trò giám đốc sở giao thông thành phố vào năm 2008, ông Vương bị cho là có thể dính líu tới một khoản cho vay bất hợp pháp từ ngân sách cho Haixin Group.
 
Thời điểm đó, Haixin Group gặp khó khăn tài chính do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Ông Wang với cương vị giám đốc sở giao thông, đã quyết định cho tập đoàn này vay 100 triệu nhân dân tệ từ ngân sách, để đổi lại việc tập đoàn này cung cấp sắt thép cho các dự án xây dựng của thành phố.
 
Theo hợp đồng, Haixin Group phải trả lại tiền cho văn phòng tài chính thành phố vào năm 2009. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2012, Phòng tài chính của thành phố chưa nhận được đồng gốc hoặc lãi nào. 
 
Vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013, tình trạng này đã được báo cáo với văn phòng kiểm toán của thành phố và bị điều tra. Tuy nhiên cuộc điều tra sau đó đã bị các nhà lãnh đạo chính quyền thành phố “ỉm đi”. Đến năm 2013, Haixin mới bắt đầu trả nợ.
 
>> Ông Lệnh Kế Hoạch đối mặt với… 70 án tử hình?
>> Trung Quốc chính thức điều tra “hổ lớn” Lệnh Kế Hoạch
 
Theo Thảo Nguyên (Lao Động)