-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
07/09/2023 13:39Anh rể nợ nần, dùng em vợ để trả nợ, người phụ nữ gặp chuyện kinh hãi lúc sáng sớm
Mới đây, một người phụ nữ Malaysia đã bị 5 người đàn ông xông vào nhà cưỡng hiếp trong lúc cô đang ngủ say, thậm chí chúng còn dùng điện thoại để quay phim toàn bộ quá trình. Điều đáng kinh ngạc và gây phẫn nộ nhất là kẻ chủ mưu lại chính là anh rể của nạn nhân.
Truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra tại thị trấn Wangsa Maju, thuộc thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Khoảng 3h30 sáng ngày 30/8/2023 vừa qua, người phụ nữ 27 tuổi đang ngủ say thì bất ngờ một nhóm 5 người đàn ông đột nhập vào nhà cô.
Sau đó, người phụ nữ đã bị 5 người đàn ông trói chân tay và bịt miệng lại để không thể kêu cứu hay chạy trốn được nữa. Chúng đã tiến hành cưỡng hiếp tập thể người phụ nữ vô cùng dã man, thậm chí còn quay phim toàn bộ quá trình bằng điện thoại di động. Nhóm người này hành động vô cùng ngang nhiên và mạnh bạo. Cuối cùng, sau khi chúng rời đi, nạn nhân đã báo cảnh sát lúc 4h25 sáng.

Cảnh sát nhanh chóng mở một cuộc điều tra và truy lùng nghi phạm chính của vụ việc. Thật đáng kinh ngạc khi anh ta lại chính là anh rể của nạn nhân, tên Muhammad Nuraffiq Bin Jaafar, 29 tuổi. Cảnh sát tin rằng 4 đồng phạm của Muhammad Nuraffiq Bin Jaafar là bạn của anh ta.
Theo điều tra của cảnh sát, nạn nhân sống cùng chị gái và anh rể. Không lâu trước khi vụ việc xảy ra, người chị gái đã bỏ nhà đi vì cãi nhau với Muhammad Nuraffiq Bin Jaafar nên chỉ còn nạn nhân sống ở nhà. Vào đêm xảy ra vụ việc, cô đi ngủ mà không khóa cửa, không thể ngờ lại gặp phải chuyện kinh hoàng này. Nạn nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng về cả sức khỏe thể chất và tinh thần, tâm trạng bất ổn và đang được điều trị trong bệnh viện.
Tới 9h tối ngày 2/9/2023, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Muhammad Nuraffiq Bin Jaafar khi anh ta đang lẩn trốn tại một khách sạn. Cảnh sát phát hiện nguyên nhân khiến gã đàn ông này dẫn người tới cưỡng hiếp em gái vợ là do anh ta nợ nần chồng chất, vì không có tiền trả nợ nên mới dùng chính em gái vợ để trả nợ. Hiện nay, 4 đồng phạm của Muhammad Nuraffiq Bin Jaafar vẫn chưa bị bắt giữ.
Theo K.H (Phụ Nữ & Pháp Luật)








- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (17:39)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (17:31)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)




