Thế giới

Bà cô 57 tuổi gạ gẫm trai 18 để xin con: '5 vạn nhân dân tệ 1 shot, ngại thì cứ tắt đèn thoải mái', dân mạng than thở: 'Ai còn muốn làm việc chăm chỉ nữa!'

Nhiều người đùa rằng "công việc thể lực" này còn có mức đãi ngộ tốt hơn cả làm trong chính phủ, chỉ cần bạn đủ điều kiện ngoại hình thì sự giàu có sẽ tìm đến với bạn thôi.

Một người phụ nữ 57 tuổi người Trung Quốc đã inbox riêng cho một tiểu thịt tươi (chỉ những chàng trai trẻ có ngoại hình xuất chúng và được nhiều người biết đến) để hỏi cậu ấy: "Em có muốn làm chị mang thai không?". Để chứng minh bản thân vẫn còn trẻ, người phụ nữ này đã uống cả thuốc kích thích rụng trứng và tìm đến tiểu thịt tươi xin giúp đỡ.

Người phụ nữ này đã không ngại đưa ra mức giá trên trời là 5 vạn nhân dân tệ ( tương đương khoảng 175 triệu Việt Nam đồng) 1 lần quan hệ, cho tới khi nào cô mang thai mới ngừng. 

Cuộc nói chuyện của cả 2 đã bị lọt ra ngoài và được lan truyên khắp nơi: "Thế này thì ai còn muốn làm việc chăm chỉ nữa? Cơ hội để giàu có đây rồi!". Ngay sau đó, đoạn tin nhắn này đã gây ra 1 cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, nhiều người còn đùa rằng số "tiền công" này còn hậu hĩnh hơn cả đãi ngộ của chính phủ. 

Bà cô 57 tuổi gạ gẫm trai 18 để xin con: '5 vạn nhân dân tệ 1 shot, ngại thì cứ tắt đèn thoải mái', dân mạng than thở: 'Ai còn muốn làm việc chăm chỉ nữa!'

Bà cô 57 tuổi gạ gẫm trai 18 để xin con: '5 vạn nhân dân tệ 1 shot, ngại thì cứ tắt đèn thoải mái', dân mạng than thở: 'Ai còn muốn làm việc chăm chỉ nữa!' - 1

Cụ thể theo thông tin từ PO - người đưa ra đoạn tin nhắn cho biết, người phụ nữ này thường đăng ký các tài khoản ảo trên nhiều trang mạng xã hội khác nhau để tìm đối tượng. Cô chủ động kết bạn với tiểu thịt tươi và luôn thẳng thắn ý tưởng của mình ngay từ đầu rằng muốn tìm trai trẻ để giúp mình sinh con, đổi lại đối phương sẽ nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Tuy nhiên, khi nghe được số tuổi thực của "kim chủ", đối phương đã phải thốt lên nghi ngờ: "Chị chắc là mình còn sinh được chứ?"

Bà cô 57 tuổi này cho biết dù mình hơi già nhưng vẫn còn rất dẻo dai, bản thân cô cũng đang sử dụng thuốc kích thích trứng để chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh con. Cô cũng bày tỏ rằng nếu đối phương ngại thì có thể tắt đèn trong lúc "hành sự" cũng được. Ban đầu, PO nói rằng bản thân không thiếu tiền và cũng đã có con nên muốn giới thiệu một tiểu thịt tươi khác mới 20 tuổi đã có hai con cho cô với giá 5 vạn nhân dân tệ.

Bà cô 57 tuổi gạ gẫm trai 18 để xin con: '5 vạn nhân dân tệ 1 shot, ngại thì cứ tắt đèn thoải mái', dân mạng than thở: 'Ai còn muốn làm việc chăm chỉ nữa!' - 2

Bà cô 57 tuổi gạ gẫm trai 18 để xin con: '5 vạn nhân dân tệ 1 shot, ngại thì cứ tắt đèn thoải mái', dân mạng than thở: 'Ai còn muốn làm việc chăm chỉ nữa!' - 3

Thấy tiểu thịt tươi này có ngoại hình sáng láng, cô lập tức "động lòng" và yêu cầu được nói chuyện trực tiếp. Thậm chí hào phóng cho anh ta ứng trước 50% khi gặp mặt. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi cô chắc rằng mình mang thai. 

Bà cô 57 tuổi gạ gẫm trai 18 để xin con: '5 vạn nhân dân tệ 1 shot, ngại thì cứ tắt đèn thoải mái', dân mạng than thở: 'Ai còn muốn làm việc chăm chỉ nữa!' - 4

Bà cô 57 tuổi gạ gẫm trai 18 để xin con: '5 vạn nhân dân tệ 1 shot, ngại thì cứ tắt đèn thoải mái', dân mạng than thở: 'Ai còn muốn làm việc chăm chỉ nữa!' - 5
Sau đó bà cô đã tìm được 1 cậu trai 18 tuổi

Sau khi đăng tải cuộc đối thoại lên trang cá nhân cùng dòng caption châm biếm: "Mạnh mẽ lên các bạn của tôi! Nếu không muốn vất vả làm việc nữa thì đây chính là cơ hội để bạn đổi đời!", PO đã chia sẻ thêm rằng bà cô này đã tìm được 1 chàng trai 18 tuổi để hẹn hò. 

Trước câu chuyện dở khóc dở cười thế này, cư dân mạng không khỏi có những phản ứng thú vị:

- Kết quả là bà cô 57 tuổi bị vô sinh và mất trắng 5 vạn.

- Tôi có thể cúi đầu bái phục người anh em 18 tuổi kia được không? Khẩu vị nặng thật đấy!

- Cậu hỏi giúp tôi bà cô còn cần tìm người không? Tôi có thể giảm giá 20% này. Đúng là cày cả năm chẳng bằng lao động tắt đèn nửa tiếng.

- Khi bạn có ngoại hình xuất sắc, sẽ có rất nhiều chuyện không ngờ có thể xảy ra với bạn!

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)