-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thế giới
26/07/2024 18:26Bà Harris tố ông Trump 'lùi bước' trước kế hoạch tranh luận trực tiếp
Chia sẻ với các phóng viên sau khi hạ cánh tại căn cứ quân sự Andrews, bang Maryland hôm 25/7, bà Harris khẳng định bản thân sẵn sàng so tài hùng biện với ông Trump.
Sau khi Tổng thống Joe Biden tối 21/7 thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và ủng hộ bà Harris thay mình làm ứng viên đại diện đảng Dân chủ “đấu chung kết” với ông Trump vào tháng 11, nữ phó tổng thống đã giành được đủ sự ủng hộ của các đại biểu của đảng cho vai trò đó. Song, bà Harris chưa chính thức nhận đề cử cho đến khi các đại biểu Dân chủ nhóm họp đại hội toàn quốc vào giữa tháng 8.
Trước khi quyết định chấm dứt chiến dịch tái tranh cử, ông Biden và ông Trump đã nhất trí sẽ tham gia 2 cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa các ứng viên tổng thống trước bỏ phiếu. Trong cuộc “tỉ thí” đầu tiên do đài CNN tổ chức ngày 27/6, ông Biden đã có màn thể hiện bị đánh giá là “lép vế” so với đối thủ Cộng hòa, khiến ông đối mặt với nhiều nghi ngại về vấn đề sức khỏe và tuổi tác cũng như làn sóng kêu gọi rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.
Hai chính khách dự kiến sẽ tham gia cuộc so tài hùng biện thứ 2 do hãng thông tấn ABC chủ trì vào ngày 10/9. Song, sau quyết định chấn động của ông Biden, bà Harris mong muốn thay tổng thống sắp mãn nhiệm tham gia sự kiện.
Tuy nhiên, Steven Cheung, giám đốc truyền thông cho chiến dịch vận động tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump, cuối ngày 25/7 ra tuyên bố nhấn mạnh: “Chi tiết về cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống không thể được thông qua cho đến khi đảng Dân chủ chính thức quyết định về ứng cử viên đại diện. Sẽ không phù hợp khi lên lịch mọi thứ với bà Harris vì đảng Dân chủ hiện vẫn có thể thay đổi quyết định của họ”.
Theo báo Guardian, cựu tổng thống tiết lộ muốn chuyển cuộc tranh luận cho hãng tin Fox tổ chức, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng đối đầu với bà Harris nhiều hơn một lần.
Alex Conant, một cố vấn của Đảng Cộng hòa lưu ý, cuộc tranh luận có thể "mang tính quyết định". "Đây là thời điểm duy nhất cử tri thực sự chú ý", ông Conant nhận định.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh "mờ mắt, lãng tai" vì mâu thuẫn chức vụ (16:17)
- HLV Amorim chỉ ra tiến bộ vượt bậc của MU (16:07)
- Lái ô tô ra khỏi bãi đậu, người phụ nữ lớn tuổi 2 lần liên tiếp gây họa (36 phút trước)
- Hồ bị vỡ khiến nhiều người bị cuốn trôi ở Lâm Đồng chứa 900.000 m3 nước, không có giấy phép (41 phút trước)
- Siêu bão số 13 sắp đổ bộ Biển Đông: Dự báo các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp (55 phút trước)
- Cú sốc "ngứa online": Thợ gội đầu phát hiện 60 con chấy từ mái tóc của "girl phố" 2k4, cả tiệm phải tổng vệ sinh khẩn cấp (1 giờ trước)
- 60 năm sống trong nghèo khổ, cuối đời người đàn ông mới phát hiện bố mẹ là người giàu có nhất vùng (1 giờ trước)
- Diện mạo tàn tạ, già nua gây sốc của "Kẻ săn mồi tình dục" Diddy sau hơn một năm trong tù (1 giờ trước)
- Kinh tế Nhật Bản suy giảm do tác động từ thuế quan của Mỹ (1 giờ trước)
- Mô tô phân khối lớn gãy đôi, 2 người thương vong sau cú va chạm cực mạnh (1 giờ trước)