Thế giới

Ba Lan chấn động vì cái chết tức tưởi của một thai phụ

Cái chết của một thai phụ Ba Lan đang châm ngòi cho cuộc tranh luận về quyền phá thai ở một trong những quốc gia Công giáo sùng đạo nhất châu Âu. Các nhà hoạt động nói rằng người phụ nữ sẽ không mất mạng nếu quốc gia này không cấm gần như hoàn toàn việc nạo phá thai.

Ba Lan chấn động vì cái chết tức tưởi của một thai phụ

Tháng 1 năm nay, hàng ngàn người dân Ba Lan đổ xuống đường để biểu tình phản đối quyết định của Toà án hiến pháp về việc cấm phá thai với cả những bào thai dị tật.

Gia đình nói rằng chị Izabela, 30 tuổi, người đang mang thai tuần thứ 22, đã chết vì sốc nhiễm trùng trong quá trình các bác sĩ chờ đến khi tim thai ngừng đập mới can thiệp. Chị là người đầu tiên chết sau khi luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2020.

Chính phủ Ba Lan nói rằng nạn nhân tử vong không phải do quy định, mà do lỗi của các bác sĩ.

Gia đình cho biết Izabela nhập viện từ tháng 9/2021 sau khi bị rò nước ối. Hình ảnh siêu âm cho thấy bào thai có nhiều dị tật.

“Thai nhi nặng 485gr. Bây giờ, vì luật cấm phá thai, con phải nằm viện. Họ không thể làm gì. Họ chỉ chờ cho đến khi thai chết hoặc điều gì đó bắt đầu, và nếu không con có thể bị nhiễm trùng máu”, Izabela viết trong tin nhắn gửi đến mẹ cô trước khi qua đời. Tin nhắn này được đài truyền hình TVN24 đăng tải.

Khi ảnh siêu âm cho thấy thai nhi đã chết, các bác sĩ ở bệnh viện Pszczyna, miền nam Ba Lan, quyết định mổ lấy thai. Luật sư của thai phụ cho biết tim của của sản phụ đã ngừng đập trong quá trình này.

“Tôi không thể tin điều này, tôi không nghĩ đây là sự thật. Vì sao điều như vậy có thể xảy ra trong bệnh viện với con bé?” bà Barbara, mẹ nạn nhân, nói với TVN24.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ba-lan-chan-dong-vi-cai-chet-tuc-tuoi-cua-mot-thai-phu-post1391085.tpo