-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
13/04/2021 21:22Bà mẹ giết chết 3 đứa con thơ chưa đầy 10 tuổi, ra tòa với lời tuyên bố đanh thép đến ngỡ ngàng
Sự việc xảy ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2018, tại ngôi nhà của gia đình ở huyện Yuregir ở tỉnh Adan, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng gần đây mới được đưa ra xét xử. Selma Cice, 27 tuổi, bị cáo buộc dùng dao giết chết cả 3 đứa con ruột là Mehmet Emin, 10 tuổi, Semanur, 8 tuổi và Mahmut, 4 tuổi.
Người phụ nữ nói rằng cô muốn giải thoát cho những đứa con của mình cùng nỗi khổ mà cô đã phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua và cách mà cô ta nghĩ đến là giết chết các con và tự kết liễu đời mình để không phải sống cực khổ thêm một ngày nào nữa.
Theo truyền thông địa phương, một số người hàng xóm đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bọn trẻ và cố gắng vào bên trong nhà nhưng cửa đã bị khóa trái. Họ gọi điện cho chồng của Selma Cice nhưng khi anh về đến nhà thì đã quá muộn, 3 đứa trẻ chết tức tưởi vì những nhát dao oan nghiệt do chính mẹ chúng giáng xuống. Selma Cice cũng bị thương nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Xe cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường và đưa Selma đến bệnh viện bằng xe cứu thương.
Theo tờ tin tức Gun Boyu, người phụ nữ khi ấy đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, nói với cảnh sát rằng cô không tìm thấy lối thoát.


Selma nói: "Tôi chưa bao giờ có một ngày hạnh phúc trong đời. Cả cuộc đời tôi cơ cực. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử trong một thời gian dài". Người mẹ 27 tuổi cho biết cô đã quyết định giết các con của mình để "cứu rỗi" cuộc đời chúng.
Thi thể của Mehmet Emin, Semanur và Mahmut, được chôn cất cạnh nhau trong nghĩa trang ở khu phố Gecitli sau khi các nhân viên pháp y hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi.
Tại phiên điều trần tại Tòa án Hình sự Cấp cao Adana số 9, công tố viên đã đưa ra mức án cho Selma là "3 bản án tù chung thân nặng" về tội "cố ý giết người" sau khi xem xét tất cả các bằng chứng trong vụ án.
Theo Bộ luật Hình sự Thổ Nhĩ Kỳ, mức án chung thân ở Thổ Nhĩ Kỳ là 24 năm tù, trong khi mức án chung thân nặng được đưa ra để thay thế hình phạt tử hình.
Các tù nhân bị kết án tù chung thân nặng chỉ có thể được ân xá sau khi đã thụ án ít nhất 36 năm - hoặc 40 năm nếu bị tuyên nhiều hơn một bản án.
Để bào chữa cho mình, Selma kể rằng chồng cô và gia đình anh ta đã dùng bạo lực với cô. Selma nói: "Tôi rất hối hận về những gì mình đã làm. Thật không bình thường khi tôi đột ngột giết các con của mình. Những tôi cũng là nạn nhân sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi bị tổn thương về mặt tâm lý".
Theo yêu cầu của luật sư của bị cáo, tòa án quyết định tiếp tục giam giữ người phụ nữ và hoãn phiên xử vào một ngày sau đó. Hiện vẫn chưa rõ bản án cuối cùng cho người phụ nữ đã giết chết cả 3 đứa con thơ.
Theo L.T (Pháp luật & Bạn đọc)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (21:14)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (21:01)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (36 phút trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (49 phút trước)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (1 giờ trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (2 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (2 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (3 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (3 giờ trước)