Thế giới

Bà mẹ Hàn Quốc bỏ tiền thuê người canh không cho con ngủ gật lúc học bài

Một bà mẹ đến từ Daechi-Dong, một khu phố ở Gangnam nổi tiếng với các trường học hàng đầu của Hàn Quốc và các trường luyện thi đông đúc, đã đăng tin tuyển người trông coi cho con mình không ngủ gật lúc học bài đã gây sốt cộng đồng mạng "xứ kim chi"

Bà mẹ Hàn Quốc bỏ tiền thuê người canh không cho con ngủ gật lúc học bài
Khu phố Daechi-Dong. Ảnh: Báo Kyung Hyang

Trong một bài đăng tìm người làm thuê, một bà mẹ ở phu phố Daechi-Dong cho biết mình đang cần người để ngồi cùng con trai tại quán cà phê học tập (mô hình quán café khá yên tĩnh, nơi học sinh thường đến học) và đánh thức cậu bé nếu cậu có ngủ quên. Khu Daechi-dong vốn được biết đến là nơi nổi tiếng với các “lò” luyện thi và các trường học có mức độ cạnh tranh cao. Và tất nhiên người mẹ này sốt ruột vì việc học của con trai mình. 

Bà mẹ Hàn Quốc bỏ tiền thuê người canh không cho con ngủ gật lúc học bài - 1
Một quán cafe học tập ở Hàn Quốc. Ảnh: Joongang Ilbo

Bài đăng tuyển dụng được đăng vào hôm 2/5 trên các trang tuyển dụng trực tuyến ở Hàn Quốc. Và trong bài đăng này, người mẹ cho biết sẽ trả 3000 won (55.000 đồng) cho một giờ làm việc. Người phụ nữ chia sẻ, con mình hiện đang học Trung học ở Daechi-Dong và cô rất lo lắng và sốt ruột cho việc học của con khi sắp tới con của cô sẽ phải thi Đại học, thế nên bà mongcon mình cần học thật tốt để không bị “hụt hơi” so với các bạn.

Bà mẹ Hàn Quốc bỏ tiền thuê người canh không cho con ngủ gật lúc học bài - 2
Bài đăng tuyển dụng của người mẹ. Ảnh: Nhóm chợ Daangn

"Tôi đang tìm người đánh thức con trai tôi tại một quán cà phê học tập. Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi cạnh và đánh thức con tôi khi thấy con tôi ngủ quên. Nếu bạn cảm thấy thực sự con tôi cần ngủ, hãy để nó ngủ trong khoảng 15 phút và sau đó hãy đánh thức con tôi dậy. Vui lòng kiểm tra xem liệu con tôi có được nghỉ ngơi 10 phút mỗi giờ và hãy chắc chắn xem liệu con tôi có tiếp tục học sau khi nghỉ ngơi hay không." đoạn thông tin của người mẹ đăng tải.

Tất nhiên trong việc đăng tải thông tin tuyển dụng, người mẹ cũng đưa ra yêu cầu đối với các ứng viên của mình như không được thường xuyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không nên gõ máy tính gây ồn ào, ngoài ra cũng không được xem video hay phim ảnh trong thời gian làm việc.

Tuy nhiên bài đăng của người mẹ đã vấp phải nhiều chỉ trích của netizen xứ Hàn khi cho rằng với những yêu cầu khắt khe mà chỉ được nhận tiền công thấp như vậy thì sẽ không ai chịu làm công việc này giúp bà mẹ.

Một số bình luận viết: "Điều này chỉ có thể phù hợp với những người vừa đi học vừa làm ”, “Ít nhất bạn nên trả mức lương tối thiểu ”, hay “ Tôi cảm thấy tồi tệ cho con trai của cô ấy .”

Mặc dù bài đăng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nó cũng cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt của các trường học khiến nhiều bậc phụ huynh ở Hàn Quốc lo lắng, đặc biệt là những người sống ở khu nhà giàu Daechi-dong.

Bà mẹ Hàn Quốc bỏ tiền thuê người canh không cho con ngủ gật lúc học bài - 3
Học sinh ở Daechi-Dong trở về từ trường luyện thi sau hơn 10 giờ tối. Ảnh: Kinh tế Maeil

Theo báo chí Hàn Quốc, ở những khu vực cao cấp, nhiều bà mẹ đã trởn nên quá lo xa, thậm chí đưa ra những yêu cầu có phần hống hách chỉ để cho con họ vào những trường học danh giá. Nhiều người dân ở xứ kim chi cũng đều biết là ở khu Daechi-dong sẽ có nhiều người mẹ thực hiện mọi cách để con mình có thể vào trường tốt nhất và đạt thành tích cao nhất. Điều này còn được thể hiện ở nhiều bộ phim ăn khách nổi tiếng như Bộ phim truyền hình Sky Castle sản xuất năm 2018  là dựa trên cuộc sống ở khu Daechi-dong và những người mẹ ở nó. Nội dung phim miêu tả về những người mẹ sẽ làm mọi cách để đảm bảo con cái của mình được nhận vào các trường học và cao đẳng tốt nhất ở Hàn Quốc.

Bà mẹ Hàn Quốc bỏ tiền thuê người canh không cho con ngủ gật lúc học bài - 4

Bà mẹ Hàn Quốc bỏ tiền thuê người canh không cho con ngủ gật lúc học bài - 5
Trường học Cram ở Daechi-dong.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ba-me-han-quoc-bo-tien-thue-nguoi-canh-khong-cho-con-ngu-gat-luc-hoc-bai-tintuc821903