-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
13/08/2024 01:40'Ba tuần tồi tệ nhất' chiến dịch tranh cử 2024 của ông Trump
Bữa tối ngày 2-8 tại nhà của ông Howard Lutnick, Giám đốc điều hành Ngân hàng Cantor Fitzgerald (Mỹ), là một sự kiện có sự tham gia của những nhân vật đầy quyền lực.
Nhiều lời phàn nàn
Trong số khoảng 130 khách mời có một số nhà tài trợ giàu có nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm tỉ phú Bill Ackman, theo New York Times ngày 10-8.
Một số khách mời hy vọng cựu Tổng thống Trump sẽ ra hiệu rằng ông đang điều chỉnh chiến lược tranh cử sau một loạt sai lầm tai hại. Tuy nhiên, ông đã không làm vậy.
Trả lời câu hỏi bày tỏ nỗi lo về cuộc bầu cử sắp tới, ông Trump nói: "Chúng ta phải ngăn chặn hành vi ăn cắp phiếu bầu" - ám chỉ cáo buộc ông từng nhiều lần đưa ra về cuộc bầu cử năm 2020.
Nhóm cố vấn của cựu Tổng thống Trump đã hối thúc ông từ bỏ cáo buộc nêu trên bởi nó chẳng hề giúp ông thu hút cử tri.
Theo hai người có mặt, ông Trump cũng đưa ra bình luận mà ông đã đưa ra 2 ngày trước đó: Đặt câu hỏi về gốc gác chủng tộc của Phó Tổng thống Kamala Harris.
Ông khẳng định mà không đưa ra bằng chứng rằng bà Harris chỉ vừa quyết định tự nhận mình là người da màu vì mục đích chính trị. "Tôi nghĩ mình đúng" - ông Trump tuyên bố tại bữa tối gây quỹ ngày 2-8 kể trên.

Trong hai tuần qua, cựu Tổng thống Trump đã nhận được nhiều lời phàn nàn từ các nhà tài trợ liên quan đến liên danh tranh cử của ông: Ông JD Vance, người từng khẳng định nước Mỹ được điều hành bởi "những quý bà thích nuôi mèo, không có con cái".
Cựu Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất của các nhà tài trợ về việc tìm kiếm liên danh tranh cử mới. Tuy nhiên, Cựu Tổng thống Trump đã hỏi riêng nhóm cố vấn của mình rằng liệu họ có hay biết bình luận kể trên của ông Vance trước khi ông chọn người này làm phó tướng hay không.
Ông Trump không bộc lộ bất kỳ sự mất niềm tin nào vào ông Vance. Thay vào đó, ông đưa ra lời khuyên đơn giản: Công kích, công kích và công kích.
Phó tướng Vance tuần qua gây ấn tượng mạnh với ông Trump khi chỉ trích Phó Tổng thống Harris và liên danh tranh cử của bà, Thống đốc Tim Walz, tại các sự kiện vận động tranh cử.

Bất mãn vì đối thủ thay đổi
Trong 7 tuần qua, cựu Tổng thống Trump trải qua hàng loạt sự kiện với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bao gồm vụ ám sát bất thành nhắm vào ông và việc Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng để nhường chỗ cho Phó Tổng thống Harris.
Thêm một thông tin có thể khiến ông không hài lòng: Lần đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của cựu Tổng thống Trump, đối thủ của ông được truyền thông đưa tin dày đặc hơn. Chưa hết, tin tức về bà Harris đa phần là tin tích cực.
Dường như mong muốn tình trạng mới này biến mất, cựu Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social mà không có bằng chứng rằng Tổng thống Biden hối hận và muốn đảo ngược quyết định rút khỏi cuộc đua.
Cựu Tổng thống Trump phàn nàn về việc thật bất công khi ông phải bắt đầu lại cuộc đua. Ông còn bày tỏ sự thất vọng về việc lãng phí thời gian, năng lượng và hàng triệu USD để tìm cách đánh bại Tổng thống Biden, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với một đối thủ mới trong chặng nước rút 100 ngày cuối cùng.
Gần ba tuần kể từ Phó Tổng thống Harris trở thành đối thủ của ông, cựu Tổng thống Trump và chiến dịch của mình vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó bà, tìm thông điệp để tấn công bà và thậm chí là biệt danh để mỉa mai bà.
Ban đầu, ông Trump gọi bà Harris là "Laffin Kamala" nhằm chế nhạo tiếng cười của bà, trước khi chuyển qua nhiều biệt danh khác, bao gồm "loạn trí" và "dối trá".

Bà Kellyanne Conway, quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump, gần đây khuyên ông tập trung khai thác điểm yếu của đối thủ, thay vì công kích cá nhân.
Bà Conway đồng thời khuyên ông Trump xem Phó Tổng thống Harris là "đối thủ đáng gờm", như ông đã từng đánh giá bà Hilary Clinton.
Cựu Tổng thống Trump đã bỏ ngoài tai lời khuyên nêu trên.
Tại cuộc họp báo ngày 8-8 ở bang Florida, ông một lần nữa công kích bà Harris, bôi nhọ trí tuệ của bà và nói rằng bà "rất thiếu tôn trọng đối với di sản da đen và da đỏ của mình".
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)








- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (06:46)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (06:43)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (06:32)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (06:29)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (06:16)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (06:13)
- Á quân "Học viện cải lương" đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh (06:10)
- Nước lũ bao vây nghìn hộ ở Bắc Ninh, người dân than: "Có tiền cũng không mua nổi mớ rau" (06:06)
- Tử vi thứ 6 ngày 10/10/2025 của 12 con giáp: Thân cực vượng, Mão thất thoát (06:00)
- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)




