-
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Văn phòng UBND tỉnh phải chuyển dịch mạnh mẽ từ “chuyển việc” sang “kiến tạo giải pháp” -
Thanh Hóa dừng tiếp nhận rác tại bãi Trung Sơn, lên phương án xử lý 350.000 tấn tồn đọng -
Ăn trứng vào buổi sáng có phải lựa chọn tốt nhất? -
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu -
Bé gái 4 tuổi bị đứt rời cánh tay sau tai nạn áo chống nắng cuốn vào bánh xe -
Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng miếng, nhẫn 9999 diễn biến lạ, sức mua "chạm đáy", nhiều người vội cắt lỗ -
Đà Nẵng: Sau vụ vợ chồng tử vong vì điện giật, một người đàn ông lặng lẽ ra quyết định bất ngờ với hai đứa trẻ -
Bảng giá flagship Samsung tháng 8, Galaxy S26 Ultra giảm sâu, Galaxy S25 Ultra rẻ như bèo -
Toyota Yaris Cross dẫn đầu, Innova Cross bám đuổi ở cuộc đua doanh số toàn hãng tháng 7/2026 -
Cặp vợ chồng NSND hiếm có của Việt Nam đều là giám đốc nhà hát, sự nghiệp cả hai cùng rực rỡ
Thế giới
26/11/2021 21:58'Bác sĩ cây sáo thần' và phương pháp chữa bệnh kỳ lạ: Dụ dỗ bệnh nhân quan hệ tình dục vì có kháng thể
Mới đây, một bác sĩ người Ý đã bị bắt gặp trong trình trạng bán khỏa thân trong phòng khách sạn với một nữ bệnh nhân. Vị bác sĩ này nói rằng mình đang chữa bệnh tình dục cho nữ bệnh nhân bằng "phương pháp đặc biệt", đó là... quan hệ tình dục với cô ấy. Vụ việc này đã bị vạch trần trong một cuộc điều tra bí mật trên truyền hình.
Ông Giovanni Miniello, 60 tuổi, có nickname là "bác sĩ cây sáo thần", một bác sĩ phụ khoa làm việc ở thành phố Bari, Ý, đã trở thành mục tiêu điều tra của chương trình truyền hình "Le Lene".
Trước đó, một người phụ nữ 33 tuổi đã lên tiếng tố cáo gã bác sĩ này đòi quan hệ tình dục để chữa bệnh cho cô. Người này sau đó được xác định là Anna Maria đã phải đi gặp bác sĩ có biệt danh là "cây sáo thần" để hỏi về vấn đề không thể mang thai. Gã bác sĩ nói với Maria rằng cô đã bị nhiễm virus gây u nhú ở người (HPV) lây qua đường tình dục và có thể gây ra căn bệnh ung thư quái ác, mặc dù xét nghiệm cho ra kết quả âm tính.
Chưa dừng lại ở đó, ông Miniello nói rằng ông sẽ giúp Maria trở nên miễn nhiễm với virus thông qua việc quan hệ tình dục bởi vì bản thân ông đã được tiêm ngừa.
"Tôi đã giúp nhiều nữ bệnh nhân tránh được căn bệnh ung thư và tất cả những người đó đều có xét nghiệm âm tính với virus" - ông Miniello thuyết phục Maria.
Thay vì nghe lời ông Miniello, Maria quyết định tìm đến tòa soạn báo La Repubblica với cáo buộc cô đã bị gã bác sĩ 60 tuổi kia động chạm vào vòng 1 với lời nói đầy ghê tởm rằng ông thích những người phụ nữ ngực nhỏ.
Sau đó, Maria liên hệ lại với ông Miniello để lấy kết quả kiểm tra, cô cho biết bản thân đã rất sốc khi đối phương đề nghị quan hệ tình dục để chữa bệnh cho cô. Tiếp đến, cô liên hệ với chương trình "Le lene" nơi đã thuê một nữ diễn viên đóng giả bệnh nhân để đưa ông Miniello "vào tròng".
Ông Miniello nói với bệnh nhân đến sau rằng cô có nhiều đốm trắng trên cổ tử cung, cho thấy sự hiện diện của virus HPV trước khi đòi quan hệ tình dục với cô. Ông Miniello bảo nữ bệnh nhân nên "ngủ" với những người đã tiêm phòng như ông để được miễn dịch với virus.
Nữ bệnh nhân giả đồng ý gặp ông Miniello tại một phòng khách sạn, nơi ông đảm bảo cô sẽ khỏi bệnh. Cô gái đề xuất sử dụng biện pháp an toàn tình dục nhưng bị ông Miniello ngăn cản với lý do mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa vì bệnh nhân sẽ không nhận được kháng thể nếu dùng bao cao su.

Khi ông Miniello sắp sửa đạt được mục đích thì một phóng viên đã xông vào phòng, bắt tại trận gã bác sĩ đang trong tình trạng bán khỏa thân. Tại hiện trường, ông Miniello vẫn khăng khăng khẳng định: "Tôi làm điều này để phục vụ nghiên cứu và cho những bệnh nhân đã được tôi cứu chữa".
Thông qua luật sư, ông Miniello cho biết ông đã chữa thành công cho hàng trăm người phụ nữ trong hơn 40 năm làm nghề. Ông khẳng định không bao giờ ép buộc bệnh nhân quan hệ tình dục với mình, mà chỉ đề xuất nó như một phương pháp điều trị thay thế mang lại kết quả tích cực mà thôi.
Theo kết quả điều tra của chương trình "Le lene", 15 phụ nữ khác đã tìm đến và cho biết họ cũng là nạn nhân của ông Miniello và phương pháp chữa bệnh kỳ lạ của ông.
Marika Massara, điều phối viên của Trung tâm Chống Bạo lực ở Bari, cho biết: "Chúng tôi đã nhận được hàng chục báo cáo trong nhiều ngày qua. Tất cả những người phụ nữ ấy đều từng trải qua chuyện tương tự. Trong đó, nhiều người sợ hãi, không ít người thì do dự mãi chưa báo cáo vụ việc".
Trong khi đó, công tố viên ở Bari đã mở một cuộc điều tra, hiện đang trong giai đoạn sơ bộ để xác định sự thật.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Vì sao ngôi vị giàu nhất Trung Quốc liên tục thay đổi sau gần ba thập kỷ? (14:02)
- Honda chính thức ra mắt "vua xe ga" 125cc mới giá 58 triệu đồng: Thiết kế ấn tượng hơn SH và SH Mode (22 phút trước)
- Chồng lấy sạch tiền mua quần áo cho con, còn tìm đến nhà chị dâu gây náo loạn vì bị khuyên ly hôn (25 phút trước)
- Bỏ chanh vào ngăn đá tủ lạnh: Mẹo "ngược đời" khiến chị em tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn! (26 phút trước)
- Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Văn phòng UBND tỉnh phải chuyển dịch mạnh mẽ từ “chuyển việc” sang “kiến tạo giải pháp” (31 phút trước)
- 25 bang Mỹ đồng loạt khởi kiện, phản đối kế hoạch áp thuế toàn cầu của chính quyền ông Trump (32 phút trước)
- Động thái bất ngờ của Apple khi Telegram biến mất khỏi App Store khiến nhiều người dùng hoang mang (33 phút trước)
- Nữ sinh học vượt 2 năm để thi đại học cùng anh trai, đỗ luôn trường danh tiếng (38 phút trước)
- Dương Ngọc Mai bóc phốt "quy tắc ngầm" giới hào môn Hong Kong (39 phút trước)
- Thanh Hóa dừng tiếp nhận rác tại bãi Trung Sơn, lên phương án xử lý 350.000 tấn tồn đọng (40 phút trước)