Sau khi đánh thuốc mê nạn nhân, bác sĩ Martin Trenneborg lái xe chở cô tới căn hầm mà anh ta xây sẵn. Trên đường đi, anh ta đeo mặt nạ để tránh bị nhận dạng.
Sau khi đánh thuốc mê nạn nhân, bác sĩ Martin Trenneborg lái xe chở cô tới căn hầm mà anh ta xây sẵn. Trên đường đi, anh ta đeo mặt nạ để tránh bị nhận dạng.
Báo chí địa phương cho biết Trenneborg nói chuyện với nạn nhân lần đầu qua điện thoại vào ngày 10-9 năm ngoái. Hai ngày sau, họ gặp nhau tại căn hộ của cô ở Stockholm.
 

Bác sĩ Martin Trenneborg - Ảnh: Shutterstock

Tại đây, Trenneborg đã đánh thuốc mê cô rồi dùng xe lăn đưa cô ra ôtô của mình, sau đó lái xe hơn 550 km đưa cô tới căn hầm xây sẵn. Trên đường đi, anh ta đeo mặt nạ để tránh bị nhận dạng.

Người phụ nữ được nói là bị Trenneborg còng tay và giam cầm trong hầm gần 6 ngày. Suốt thời gian này, anh ta hãm hiếp cô nhiều lần.

Tin cho hay trước đó Trenneborg đã mua sẵn thuốc ngừa thai và thậm chí mua thiết bị để kiểm tra xem nạn nhân có bị mắc bệnh lây qua đường tình dục hay không.

Sau 6 ngày, Trenneborg trở lại căn hộ của người phụ nữ để lấy một số vật dụng thì phát hiện cô đang được thông báo mất tích. Anh ta sau đó đưa cô tới đồn cảnh sát để thuyết phục rằng cô gái ổn và họ là một cặp.

   

Tuy nhiên cảnh sát nghi ngờ và tách cô gái ra để hỏi chuyện. Cô đã khai hết với cảnh sát.

Khi bị thẩm vấn, vị bác sĩ này thừa nhận đã đánh thuốc mê nạn nhân và chở cô về nhà mình, nhưng phủ nhận đã cưỡng hiếp cô, và rằng anh ta nhốt cô dưới hầm vì muốn có bạn gái.

Tuy nhiên theo công tố viên Peter Claeson, Trenneborg đã dành nhiều năm xây căn hầm rộng 60m2, và các dấu hiệu cho thấy anh ta dự định giam giữ nạn nhân trong nhiều năm, thậm chí là có thể giam giữ nhiều nạn nhân.

Dự kiến phiên tòa xét xử bác sĩ này sẽ diễn ra vào đầu tuần tới ở tòa án quận Stockholm.
 
>> Bên trong hầm nhốt nô lệ tình dục của bác sĩ dâm đãng
>> Thụy Điển: Bác sĩ bắt cóc phụ nữ nhốt hầm để cưỡng hiếp
 
Theo Minh Anh (Tuổi Trẻ)