-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Thế giới
07/02/2018 21:29Bác sĩ rởm ở Ấn Độ truyền HIV cho 33 người
Ít nhất 33 người đã được xét nghiệm dương tính với HIV tại thị trấn Bangarmau, miền bắc Ấn Độ. Quan chức địa phương cho biết một bác sĩ “rởm” đã tiêm cho những người này bằng kim tiêm không tiệt trùng và khiến virus HIV truyền cho nhiều người.
Tổng cộng, 556 người đã được xét nghiệm và 33 người trong số này mang virus “căn bệnh thế kỷ”. Bác sĩ trưởng Choudhary của quận Unnao, cho biết đã hỏi những người mắc HIV và điều tra nguồn lây bệnh. Những người này xác nhận bác sĩ “rởm” kia sử dụng chung kim tiêm cho nhiều người.
Bác sĩ “rởm” được xác định là Rajendra Kumar và hiện người này đang lẩn trốn. Cảnh sát đang truy bắt thủ phạm nhưng chưa thu được kết quả khả quan nào. Cảnh sát nói rằng khi bị bắt, Kumar có thể bị kết án vì hành nghề không giấy phép và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bác sĩ Choudhary nói: “Người dân nói rằng họ được một bác sĩ chừng 35 tuổi, đi xe đạp tới tiêm, phát thuốc và trị các bệnh thông thường như cúm, ho. Người này tự nhận mình là bác sĩ”. Các bệnh nhân nhiễm HIV hiện đang được điều trị ở bệnh viện đại học Kanpur, bang Uttar Pradesh.
Do tình trạng thiếu bác sĩ ở Ấn Độ mà nhiều người bệnh phải nhờ sự trợ giúp của các “thầy lang vườn”. Nhiều người trong số này không hề được đào tạo về y tế mà chỉ chữa bệnh nhờ kinh nghiệm dân gian. Hiệp hội Y khoa Ấn Độ ước tính 45% số bác sĩ hiện nay ở nước này không được huấn luyện hoặc có bằng cấp.
Vụ việc xảy ra ở bang Uttar Pradesh, nơi đông dân nhất tại Ấn Độ. Nơi này có tỉ lệ người dân chi tiêu cho y tế ở mức thấp nhất thế giới tính theo trung bình GDP. Năm ngoái, hàng chục ca viêm não khiến bệnh nhân tử vong đã dấy lên tranh cãi và chỉ trích thủ hiến bang Yogi Adityanath.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (22 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (32 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (50 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)