-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
31/01/2020 18:34Bác sĩ Trung Quốc bị người nhà bệnh nhân coronavirus đánh đập, xé đồ bảo hộ
Theo báo chí địa phương, người đàn ông đã tấn công hai bác sĩ, xé đồ bảo hộ và mặt nạ y tế của họ sau khi cha vợ người này, 68 tuổi, tử vong vì bệnh do chủng coronavirus mới gây ra. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Báo Beijing Youth Daily cho biết vụ việc xảy ra tại Bệnh viện số 4, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Hình ảnh được Beijing Youth Daily và nhiều tờ báo khác đăng tải cho thấy một bác sĩ bị vết thương bầm tím ở cổ sau vụ hành hung của người nhà bệnh nhân.
Theo Beijing Youth Daily, nghi phạm đã đánh đập các bác sĩ sau khi cha vợ hắn tử vong vì căn bệnh do chủng coronavirus mới gây ra. Một y tá của bệnh viện cho biết đồ bảo hộ của các bác sĩ đã bị đối tượng này xé rách. Một trong hai bác sĩ bị vật ngã và bị rạn xương.
Hai bác sĩ bị hành hung nói họ chưa biết khi nào có thể trở lại bệnh viện làm việc, tuy vậy đề nghị mọi người chú ý phòng tránh dịch bệnh thay vì lưu tâm tới vụ tấn công.
Cảnh sát cho biết nghi phạm là một người đàn ông họ Kha. Cơ quan điều tra cho biết Kha hành hung các bác sĩ trong tình trạng xúc động tinh thần. Hắn đã đánh vào cổ, đầu các bác sĩ. Nhà chức trách cũng xác nhận hắn đã xé đồ bảo hộ của các bác sĩ. Kha bị bắt tại khu vực cách ly của bệnh viện và hiện đang bị giam giữ chờ điều tra.
Tính tới hết ngày 30/01, Trung Quốc đã ghi nhận gần 9.700 ca nhiễm chủng coronavirus mới, 214 trường hợp tử vong.
Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố Tình trạng khẩn cấp Y tế công cộng Quốc tế vì dịch bệnh do coronavirus mới gây ra. Đây là lần thứ sáu WHO ban hành tình trạng khẩn cấp toàn cầu kể từ khi tuyên bố này được đưa ra lần đầu tiên trong Đại dịch cúm 2009.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (50 phút trước)




