Thế giới

Bắn chết anh trai chồng ngay trên phố vì lý do không ngờ

Người mẹ ba con đã bắn chết anh rể ngay trên phố với lý do người này đã cưỡng hiếp cô ta, thậm chí còn đe dọa tung những bức hình nhạy cảm này lên mạng xã hội. Tuy nhiên sự thật đã được hé lộ sau khi lực lượng điều tra vào cuộc.

Bắn chết anh trai chồng ngay trên phố vì lý do không ngờ
Hulya Balikan. Ảnh: The Sun.

Tờ The Sun đưa tin, vào ngày 3/4 vừa qua, một người đi đường đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến Hulya Balikan, 33 tuổi nã nhiều phát súng lục vào Ferdi Balikan ngay trên phố.

Thậm chí, khi nạn nhân đã gục xuống Balikan vẫn tiếp tục bồi thêm phát đạn nữa và hét lên: "Hắn ta đã cưỡng hiếp vợ của em trai hắn là tôi. Tôi phải giết hắn để đòi lại danh dự cho mình. Những người đàn ông như hắn ta không đáng sống."

Được biết nạn nhân Ferdi Balikan đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện trong khi thủ phạm đã ra đầu thú với lực lượng cảnh sát.

Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin, theo lời khai của mình, cô Hulya Balikan, dù đã là mẹ của 3 con nhỏ nhưng vẫn ngoại tình với chính Ferdi Balikan, 41 tuổi, anh trai của chồng mình trong một thời gian dài.

Tưởng như có được thêm mối tình mới hạnh phúc, Hulya Balikan lại bị chính tình nhân Ferdi Balikan uy hiếp, nói rằng muốn công khai chuyện ngoại tình trên Tiktok.

"Anh ta liên tục quấy rối tôi qua điện thoại để tôi phải đến bên anh ta. Khi tôi liên tục từ chối những lời đề nghị này, anh ta bắt đầu đe dọa chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm trong khoảng thời gian chúng tôi sống cùng nhau lên TikTok." Hulya cho hay.

Sợ hãi, hoảng loạn, cô Hulya Balikan đã bắn chết nhân tình ngay trên phố. Những người chứng kiến cho biết, sau khi bắn chết Ferdi Balikan, Hulya Balikan liên tục vung vẩy khẩu súng.

Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, sau khi đầu thú, Hulya Balikan cho biết, cô đã ngoại tình với anh chồng Ferdi Balikan sau lưng chồng mình trong một thời gian dài. Động cơ gây án là vì đối phương liên tục uy hiếp, quấy rầy cô, nói muốn công khai chuyện ngoại tình của hai người.

Hành động của Ferdi Balikan diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại khiến cô không nhịn nổi nữa, và nảy sinh ý định giết người. Hulya Balikan tiết lộ rằng cô đã đuổi theo nhân tình trên phố và bắn đối phương không chút do dự sau khi bắt kịp. "Tôi làm điều này vì danh dự của mình, tôi không hề hối hận", Hulya Balikan nói.

Hiện, cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra vụ việc.

 

Trong một vụ án khác tương tự ở Thổ Nhĩ Kỳ, một người cha đã bị buộc tội sát hại con gái ruột để bảo vệ danh dự gia đình.

Nạn nhân là cô Taiba Alali đã bị chính cha mình bắt cóc , đánh thuốc mê và bóp cổ đến chết vào hồi tháng Hai.

Trước đó, người phụ nữ đã chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu cuộc sống mới với người bạn trai gốc Syria. Tuy nhiên khi cô đến Iraq để tham dự Cúp vùng Vịnh Ả Rập thì bị người thân của mình bắt cóc .

Theo The Sun, người cha giấu tên đã lẻn vào phòng Taiba và bóp cổ cô đến chết trước khi ra đầu thú với cảnh sát.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ban-chet-anh-trai-chong-ngay-tren-pho-vi-ly-do-khong-ngo-d160342.html