-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
05/06/2017 20:47Bạn học cũ của Osama Bin Laden cứu 64 người khỏi phiến quân thân IS tại Philippines
Noor Lucman, một người theo đạo Hồi và từng học cùng trùm khủng bố Osama bin Laden tại Ả-rập Xê-út, đã giải cứu 64 công nhân theo đạo Cơ đốc khỏi họng súng của các phiến quân khủng bố thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Marawi, Philippines giữa lúc cuộc bạo loạn tại đây đang diễn ra căng thẳng.
![]() |
Theo RT, Noor Lucman là một nhà văn và là cựu chính trị gia theo đạo Hồi. Ông từng học cùng trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden tại Ả-rập Xê-út và hiện đang sống tại thành phố Marawi ở miền nam Philippines - nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Maute thân IS.
Ông Lucman là một trong số những người tham gia vào các cuộc sơ tán quy mô lớn vào tuần trước khi nhận thấy cuộc bạo loạn tại Marawi sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của nhiều dân thường sống tại thành phố này. Mặc dù theo nhiều tôn giáo khác nhau nhưng những người dân địa phương vẫn hỗ trợ nhau sơ tán để bảo toàn mạng sống, đặc biệt là những người theo đạo Cơ đốc vì đây vốn là tôn giáo mà các phiến quân IS coi là “ngoại đạo”.
Vào thời điểm diễn ra cuộc giao tranh, một số công nhân theo đạo Cơ đốc đã tới nhà của Lucman ở Marawi để sửa chữa. Tuy nhiên sau khi xong việc, những người này vẫn không thể rời khỏi thành phố vì lo sợ bị phiến quân thân IS vây bắt. Những ngày sau đó, có tổng cộng 64 công nhân Cơ đốc kéo đến lánh nạn tại nhà của ông Lucman và họ đã được bảo vệ bởi chính chủ nhà.
“Nếu chúng biết có người theo đạo Cơ đốc ở trong nhà của tôi thì họ sẽ bị hành quyết và chặt đầu… Họ không thể rời khỏi thành phố, vì thế tôi phải có trách nhiệm bảo vệ họ”, ông Lucman nói với các phóng viên.
“Khi phiến quân IS đến, chúng đã nhận ra tôi. Tuy nhiên chúng đã thể hiện sự tôn trọng đối với tôi và đồng ý rời đi sau khi tôi yêu cầu. Chúng không hề biết rằng tôi đang che giấu những người theo đạo Cơ đốc”, người đàn ông theo đạo Hồi cho biết.
![]() |
| Các binh lính thuộc quân đội Philippines chiến đấu với nhóm phiến quân tại thành phố Marawi (Ảnh: Reuters) |
Kế hoạch sơ tán trước họng súng phiến quân
Khi nghe tin quân đội Philippines đang lên kế hoạch đánh bom toàn bộ thành phố nếu phiến quân thân IS không đầu hàng trước yêu cầu của chính phủ, đồng thời nhận thấy nguy cơ cạn kiệt thực phẩm đang tới gần, ông Lucman buộc phải tìm cách đưa những người đang ẩn náu trong nhà ông chạy trốn khỏi Marawi.
“Tôi tự nhủ với bản thân rằng nếu tôi không đưa những người này ra khỏi nhà mình thì họ sẽ chết vì đói. Vì thế, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm cách để sơ tán. Có rất nhiều tay súng (phiến quân) bắn tỉa dọc trên đường đi và chúng tôi chỉ biết hy vọng rằng chúng sẽ không hỏi những người này rằng họ là người Cơ đốc giáo hay Hồi giáo”, ông Lucman chia sẻ về hành trình bỏ trốn.
Theo ông Lucman, nếu phiến quân bắt gặp một nhóm người sơ tán khỏi thành phố, chúng sẽ chặn những người này lại, sau đó yêu cầu họ đọc một đoạn trong kinh của người Hồi giáo. Nếu người nào đọc sai, chúng sẽ cho rằng đó là người theo đạo Cơ đốc và giết chết họ.
Theo Reuters, hiện có hơn 2.000 dân thường bị mắc kẹt tại Marawi và bị bao vây bởi 250 phiến quân cực đoan. Hiện cuộc cuộc bạo loạn tại thành phố phía nam Philippines đã bước sang ngày thứ 14 và tổng số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 178 người, trong đó có khoảng 20 dân thường và 38 binh lính cũng như cảnh sát.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (14 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (29 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (42 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (55 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)

