Không sở hữu khối tài sản lớn hay danh tiếng, một phụ nữ tại tỉnh Hồ Bắc vẫn khiến nhiều người xúc động khi bán toàn bộ của hồi môn, dành gần 100.000 nhân dân tệ để giúp đỡ người khó khăn và bền bỉ theo đuổi hành trình thiện nguyện suốt nhiều năm.

Triệu Lâm Lợi, 42 tuổi, sống tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đang nhận được sự quan tâm nhờ hành trình làm thiện nguyện bằng chính số tiền tích góp sau nhiều năm lao động. Dù điều kiện kinh tế không dư dả, chị vẫn quyết định dành gần 100.000 nhân dân tệ cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Trong số tiền đó, khoảng 60.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 233 triệu đồng, đến từ việc chị bán toàn bộ vàng bạc, trang sức và của hồi môn được lưu giữ từ khi kết hôn. Quyết định này xuất phát từ mong muốn mang đến sự giúp đỡ thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, Triệu Lâm Lợi sớm trải qua cuộc sống thiếu thốn. Khi bắt đầu đi làm với mức lương chỉ 300 nhân dân tệ mỗi tháng, chị chỉ giữ lại 100 nhân dân tệ để chi tiêu, phần còn lại đều được tiết kiệm. Trong nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp ở Thập Yển với các vị trí bán hàng và chăm sóc khách hàng, chị lựa chọn lối sống giản dị, hạn chế chi tiêu cho giải trí để dành dụm tiền.

30-1785378668-ban-toan-bo-cua-hoi-mon-de-lam-tu-thien-nguoi-phu-nu-truyen-cam-hung-bang-nhung-viec-tu-te
Người phụ nữ từng có hoàn cảnh khó khăn nhưng sau đó chị vẫn tích cực đi làm từ thiện. Ảnh: 163

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2020, khi chị chứng kiến một người hàng xóm tự bỏ tiền mua nhu yếu phẩm phát miễn phí cho những người xung quanh. Hình ảnh đó đã thôi thúc chị bắt đầu con đường thiện nguyện của riêng mình.

Kể từ đó, Triệu Lâm Lợi thường xuyên mua bột mì, bánh bao, khẩu trang, găng tay, nước uống, dưa hấu cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để trao tặng công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng cứu hỏa, nhân viên sửa chữa điện và những lao động phải làm việc ngoài trời. Trong một chương trình thiện nguyện diễn ra vào tháng 5/2026, chị đã chuẩn bị bột mì, bánh bao và nhiều vật dụng bảo hộ để trao cho hơn 10 công nhân vệ sinh môi trường tại địa phương.

Theo Triệu Lâm Lợi, mọi người đều là những người bình thường và việc tôn trọng những người lao động là điều cần thiết.

Không chỉ hướng đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, chị còn dành nhiều tâm huyết cho việc bảo vệ môi trường. Mỗi khi ra ngoài, chị luôn mang theo kẹp gắp rác và túi đựng rác. Dọc đường đi làm, đi chợ hay sau các chuyến thiện nguyện, hễ nhìn thấy đầu thuốc lá, túi nilon, giấy vụn hoặc rác ven đường, chị đều chủ động thu gom.

Trong 6 năm qua, chị đã tham gia hơn 40 hoạt động làm sạch môi trường tại địa phương và tự bỏ tiền mua hơn 1.000 con cá giống để thả xuống con sông gần quê nhà với mong muốn góp phần cải thiện hệ sinh thái. Chị cho rằng chỉ cần thêm nhiều người sẵn sàng nhặt một mẩu rác, môi trường sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Hành trình ấy không hề dễ dàng. Khi Triệu Lâm Lợi quyết định bán của hồi môn và dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ người khác, mẹ và em gái từng phản đối vì lo chị chịu nhiều thiệt thòi. Những ngày đầu, chị tự mình mua hàng, vận chuyển vật tư rồi trực tiếp đến hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bất chấp những lời bàn tán từ xung quanh.

Theo thời gian, sự kiên trì của chị đã làm thay đổi suy nghĩ của gia đình. Mẹ chị bắt đầu phụ giúp chuẩn bị quà tặng, em gái hỗ trợ điều phối vật tư, còn chồng đảm nhận việc chăm lo kinh tế để chị có thêm điều kiện tiếp tục các hoạt động thiện nguyện.

Triệu Lâm Lợi cũng cho biết sau nhiều năm gắn bó với công việc thiện nguyện, sức khỏe và tinh thần của chị cải thiện rõ rệt. Từ một người âm thầm giúp đỡ cộng đồng, chị đã lan tỏa tinh thần sẻ chia tới nhiều người xung quanh. Nhiều công nhân vệ sinh môi trường, người cao tuổi sống đơn thân và những người từng nhận được sự hỗ trợ đã cùng tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đến nay, chị và hàng chục tình nguyện viên tại địa phương đã thành lập một nhóm thiện nguyện hoạt động theo tinh thần "Có tiền góp tiền, có vật góp vật, có sức góp sức", thường xuyên tổ chức hỗ trợ người khó khăn, dọn dẹp môi trường và thăm hỏi người lao động.

Sau 6 năm bền bỉ với những việc làm ý nghĩa, Triệu Lâm Lợi vẫn duy trì cuộc sống giản dị và không phô trương những đóng góp của mình. Những giấy khen và cờ lưu niệm nhận được đều được chị cất giữ cẩn thận. Với chị, điều quý giá nhất không phải sự ghi nhận, mà là có thể truyền cảm hứng để nhiều người cùng chung tay lan tỏa những việc làm tử tế và mang đến sự ấm áp cho cộng đồng.

QT (SHTT)