-
Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ -
Sắp công bố danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI: Sẵn sàng tâm thế cho nhiệm kỳ mới -
Phiên 20/3: Hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc, VN-Index giảm sâu xuống dưới 1.650 điểm -
"Chị chồng thị phi nhất Threads" lên tiếng: Thực hư chuyện giật spotlight và vóc dáng "chỉnh sửa quá đà" trong đám hỏi em trai -
Lùm xùm chiếm đoạt tài sản xoay quanh hiện tượng mạng "Thích Nhuận Đạt": Cơ quan công an chính thức vào cuộc -
Trước khi bị bắt, Ngọc Tiền từng vướng tin đồn chiếm tài sản của chồng, có quan hệ bất chính với cháu rể -
Từ "Nữ tướng" bất động sản Phú Quốc đến vòng lao lý: Đời tư và sự nghiệp thăng trầm của bà Nguyễn Ngọc Tiền -
Người đàn ông tử vong bất thường trên đường đi mời giỗ vợ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra -
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt -
"Không có nghĩa vụ lo cho nhà ngoại": Câu nói của chồng khiến người vợ sững sờ khi mẹ ruột nhập viện cấp cứu
Thế giới
15/07/2018 16:26Băng đảng gia đình ở Anh sa lưới đúng ngày chung kết World Cup
"Ông ta đúng là một con quỷ và đáng bị tra tấn dã man như những gì ông ta đã làm với nạn nhân của mình", John McVicar thẳng thắn chia sẻ khi nhắc về người bạn tù cũng là tên côn đồ khét tiếng Charlie Richardson.
Đế chế gia đình Richardson
Charlie Richardson từng là tội phạm đáng sợ, nỗi ám ảnh với lực lượng chức năng và người dân London.
Là con cả trong gia đình có 3 anh em trai, Charlie sinh năm 1934 ở Camberwell, miền đông nam London. Mẹ ông là chủ một tiệm bánh ngọt, còn cha là người buôn đồng nát. Năm Charlie 14 tuổi, người cha đột ngột rời bỏ mẹ con ông, đi biệt xứ.
Thiếu tình yêu thương, sự chăm sóc đủ đầy từ cha mẹ, Charlie và Eddie là những chàng trai cứng cỏi, ương bướng luôn gây phiền toái. Năm học cấp 2, Charlie đã trốn khỏi trường để tham gia vào một vụ trộm cắp. Trong suốt thời niên thiếu và những năm cận kề 20 tuổi, chàng trai trẻ Charlie hàng ngày chỉ biết đàm đúm cùng đám bạn lêu lổng, ăn trộm để kiếm tiền tiêu xài.
Vào giai đoạn 1950-1960, ông ta từng bước xây dựng băng đảng gia đình, quản lý cùng em trai Eddie và "gã điên" Frankie Fraser. Đó là một đế chế có sức ảnh hưởng đáng sợ, nhờ các hoạt động cờ bạc, cá cược, bảo kê.
Năm 1959, Charlie bị bắt giữ vì tội buôn đồ ăn cắp, nhưng sau đó được tha bổng vì tòa án thiếu bằng chứng buộc tội. Song, nhiều nguồn tin cáo buộc Charlie đã "đóng góp một khoản tiền lớn" vào quỹ của cảnh sát nhằm thoát tội.
Một năm sau, Jack Duval - một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đã giúp đỡ Charlie hiện thực hóa tham vọng làm giàu. Đế chế Richardson bắt đầu vươn tầm phát triển. Họ kêu gọi nhiều cựu chiến binh tham gia, nhằm khuếch trương lực lượng.
Băng đảng tra tấn bằng kìm, điện cực
Ở thời điểm hoạt động ngang tàng, băng đảng anh em Charlie được mệnh danh là “băng đảng tra tấn tàn bạo”. Để qua mắt giới chức, chúng thành lập nhiều doanh nghiệp bình phong để che dấu các thủ đoạn làm ăn phi pháp.
Bất kể dù hoạt động trong thế giới ngầm hay vào vai ông chủ doanh nghiệp, Charlie và Eddie đều thể hiện rõ sự nhạy bén, lanh lợi khi tìm cách tránh tai mắt của cảnh sát. Charlie Richardson có trách nhiệm điều hành công ty phế liệu, điều mà họ rất tâm đắc. "Chúng tôi đã làm việc ở những công ty hợp pháp, làm ăn đứng đắn", Eddie chia sẻ, giọng có chút ngại ngùng, gượng gạo. Bên cạnh đó, Eddie thành lập công ty sản xuất máy bán trái cây.
Để công việc kinh doanh ăn nên làm ra, anh em nhà Charlie thường sử dụng chiêu bài ép đối tác mua thêm các sản phẩm của công ty họ. Ví dụ như khi hợp tác với một quán rượu, Eddie thường yêu cầu chủ quán mua kèm thêm máy chơi bạc. Nếu không, ông ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đánh đập và quán rượu bị phá hoại.
Với cái mác “băng đảng tàn bạo”, anh em nhà Charlie và "gã điên" Frankie Fraser từng đánh một con nợ trong suốt 9 giờ liên tục. Sau đó, nạn nhận bị lột trần quần áo và phải tự tay dọn dẹp căn phòng đầy máu bằng chính quần lót của mình.
Theo Daily Mail, thành viên băng đảng gia đình Charlie thường tra tấn kẻ thù tại sân kim loại phế liệu trong khuôn viên công ty. Chúng thường gắn các điện cực và cơ thể và đổ nước lên chân của nạn nhân để gây những cú sốc điện. Thậm chí, chúng còn đặt nạn nhân trong bồn nước để dòng điện hoạt động mạnh hơn. Nhiều nạn nhân chỉ biết gào thét trong vô vọng.
Thành viên băng đảng thường xuyên thử nghiệm nhiều cách thức tra tấn khác nhau như treo ngược người, đốt thuốc lá, nhổ răng…
Kẻ thù "không đội trời chung"
Ở tuổi 30, anh em nhà Charlie trở thành triệu phú sở hữu nhiều đồn điền, biệt thự ở Camberwell và một văn phòng ở Park Lane - trụ sở công ty khai thác mỏ của gia đình.
Khi băng đảng Charlie nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực, điều không thể tránh khỏi là lợi ích của chúng ít nhiều động chạm tới cặp sinh đôi Krays - băng đảng sừng sỏ khác. Charlie Richardson lần đầu tiên gặp Krays trong nhà tù Shepton Mallet khi bị giam giữ. Giữa họ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào giai đoạn 1965-1966. Trong một bữa tiệc Giáng sinh được tổ chức tại câu lạc bộ Astor, George Cornell - thành viên của Charlie nhạo báng Ronnie Kray là "kẻ béo phì". Cuộc đụng độ đẫm máu nổ ra.
Ba tháng sau, mối thù càng trở nên sâu sắc khi băng đảng Charlie và Krays đối đầu một lần nữa tại hộp đêm Catford, nơi Richardson bảo kê.
Một cộng sự của Krays bị bắn chết còn gã điên Frankie Fraser bị thương ở đùi. Tối hôm sau, Ronnie Kray cùng 2 đàn em bắt gặp Cornel trong một quán rượu. Đôi bên lời qua tiếng lại, Cornel bị bắn trúng xuyên đầu và chết ngay tại chỗ.
Charlie Richardson cùng đàn em bị bắt vào ngày nước Anh giành chức vô địch World Cup năm 1966. Ông bị kết án 25 năm tù vì tội gian lận, tống tiền, tấn công và gây tổn hại cơ thể. Gã điên Frankie bị kết án 5 năm tù vì tội gây gổ, ẩu đả. Băng đảng Charlie tan rã.
Năm 1980, Charlie trốn thoát khỏi nhà tù và chạy trốn đến Pháp. Ông ta còn cải trang làm ông già Noel đi phát quà cho các em nhỏ.
Sau khi bị cảnh sát tóm, Charlie một lần nữa quay lại nhà tù rồi được thả tự do vào năm 1984.
Charlie Richardson luôn một mực khẳng định những tai tiếng về sự tàn bạo của mình chỉ đơn giản là "huyền thoại" nhằm cáo buộc tội ác của băng đảng.
"Nếu bạn có thể tìm thấy ai nói rằng họ bị chúng tôi tra tấn dã man như đồn đoán, tôi sẽ tặng liền 13.000 USD. Tôi chưa làm hại ai cả", ông nói thêm.
Năm 2012, tên thủ lĩnh băng đảng khét tiếng ở London Charlie Richardson đã qua đời ở tuổi 78, do bị nhiễm độc máu.
Theo Chi Lê (Tri Thức Trực Tuyến)
- Lộ diện người tố cáo ông Thích Nhuận Đạt, rầm rộ thông tin người đàn ông ‘kêu oan, tố giác ngược bạn gái' (30 phút trước)
- Người thân cận hé lộ lý do cố NS Quý Bình không sống cùng nhà với Ngọc Tiền những ngày cuối đời (41 phút trước)
- Cận cảnh căn nhà của vợ cố NS Quý Bình bị bắt vì bị tố lừa đảo 131 tỷ: Công an phát hiện loạt chứng cứ "khó chối cãi" (53 phút trước)
- Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ (1 giờ trước)
- "Cơn đau đầu" của Thomas Tuchel: Tuyển Anh trước bờ vực bất ổn tiền World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Toàn cảnh Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cuối năm 2025: Petrolimex nắm giữ nghìn tỷ, xuất hiện những mảng màu đối lập (1 giờ trước)
- Sắp công bố danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI: Sẵn sàng tâm thế cho nhiệm kỳ mới (1 giờ trước)
- Mèo Vạc: Khống chế hỏa hoạn tại nhà nghỉ, giải cứu an toàn 95 du khách quốc tế (2 giờ trước)
- Phiên 20/3: Hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc, VN-Index giảm sâu xuống dưới 1.650 điểm (2 giờ trước)
- "Chị chồng thị phi nhất Threads" lên tiếng: Thực hư chuyện giật spotlight và vóc dáng "chỉnh sửa quá đà" trong đám hỏi em trai (2 giờ trước)