-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
14/05/2019 21:47Băng đảng Trung Quốc hoành hành ở Campuchia
Băng đảng Trùng Khánh tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát Preah Sihanouk. Video: YouTube. |
Trong video lưu hành trên YouTube hôm 12/5, một người Trung Quốc tay cầm điếu thuốc, mặc áo phông trắng, nói trước camera, vây quanh là khoảng 20 đàn em cởi trần, xăm trổ đầy người.
"Kampong Som, trong ba năm nữa, dù tình hình có an toàn hay hỗn loạn, thì cũng đều nằm dưới tay tao kiểm soát", tay thủ lĩnh tuyên bố bằng tiếng Trung Quốc, đề cập tới tên gọi khác của Preah Sihanouk, thủ phủ tỉnh Sihanoukville.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia hôm qua thông báo sẽ hợp tác với cảnh sát địa phương điều tra băng đảng trên. "Chúng tôi tin rằng sẽ sớm giải quyết trường hợp này và sẽ thông báo khi có tiến triển", trích thông báo.
Video công bố vài ngày sau báo cáo hôm 7/5 của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết trong số các tội phạm nước ngoài ở Campuchia, công dân Trung Quốc chiếm nhiều nhất. Trong quý I năm 2019, có 341 người nước ngoài bị bắt ở Campuchia, trong đó 241 người là công dân Trung Quốc.
Năm ngoái, có hơn 16.000 người Trung Quốc được cấp phép lao động ở Campuchia. Nhiều người làm việc trong các dự án du lịch và cơ sở hạ tầng ở Sihanoukville và tỉnh Koh Kong lân cận, nơi một sân bay và cảng nước sâu đang được xây dựng. Cục Xuất nhập cảnh ước tính Sihanoukville có 78.000 lao động Trung Quốc, nhiều người không có giấy phép.
Trong những năm gần đây, các nhà phát triển Trung Quốc đã xây dựng hơn 100 sòng bạc và hàng chục khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Sihanoukville, bờ biển phía tây nam Campuchia.
Những người ủng hộ cho rằng các dự án phát triển mang lại việc làm và lợi ích kinh tế cho Campuchia, nhưng người chỉ trích cho rằng nó hủy hoại môi trường, đẩy bất động sản tăng cao, dẫn tới tranh chấp đất đai và gia tăng tội phạm. Đặc biệt, căng thẳng giữa người địa phương và người Trung Quốc ngày một sâu sắc.
"Người địa phương bị ảnh hưởng khi người Trung Quốc phóng nhanh vượt ẩu và không tuân thủ luật giao thông", một người đề nghị giấu tên, đứng đầu một xã ở Sihanoukville phàn nàn về việc công dân Trung Quốc phạm tội. Ông này cũng chỉ trích việc thi công xây dựng thiếu an toàn và gây hại cho môi trường. "Tôi cho rằng chính phủ cần buộc họ tôn trọng luật pháp, truyền thống và tập quán của Campuchia", ông nói.
Hồi tháng một, thống đốc tỉnh Sihanoukville là Yun Min viết thư gửi Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, nhấn mạnh tình hình tội phạm gia tăng, giá bất động sản tăng cao gây ảnh hưởng xấu với người Campuchia và lĩnh vực xây dựng có quá nhiều lao động Trung Quốc.
"Nó cung cấp cơ hội cho các băng nhóm tội phạm Trung Quốc hoạt động", ông viết.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




