-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
25/06/2023 20:39Bangladesh: Tham gia hành quyết tử tù, tù nhân được giảm án
Năm 1991, phạm nhân Shahjahan Bhuiyan (74 tuổi, ở Bangladesh) bị kết án 42 năm tù vì tội giết người nhưng ông ta được giảm 4 năm 4 tháng tù do thực hiện hành quyết 26 bạn tù trong thời gian ở trại giam. Người đàn ông 74 tuổi được ân giảm hai tháng cho mỗi lần hành quyết, cùng với hành vi tốt và các khía cạnh khác.
Shahjahan trở thành người treo cổ tại Nhà tù Trung tâm Dhaka vào năm 2001, sau khi ông ta khai báo với các quan chức nhà tù rằng bản thân biết cách xử lý một sợi dây thừng. Bangladesh là một trong số ít quốc gia trên thế giới thực hiện án tử hình bằng cách treo cổ, vì vậy, kỹ năng của Shahjahan Bhuiyan được đánh giá cao.
“Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ”, Bhuiyan nói với các phóng viên khi ra khỏi Nhà tù Trung tâm Dhaka. “Tôi đã thụ án tù trong một thời gian dài, nhưng chính quyền đảm bảo sự thoải mái và tôn trọng tôi”.
Trong số các nạn nhân của cụ ông 74 tuổi trong thời gian làm đao phủ có thủ lĩnh Hồi giáo Ali Ahsan Mujahid, Siddique Islam, được biết đến với cái tên Bangla Bhai, một thủ lĩnh Hồi giáo của tổ chức Jamayetul Mujahideen Bangladesh và các sĩ quan quân đội bị kết tội âm mưu đảo chính năm 1975.
“Nếu tôi không treo cổ họ thì sẽ có người khác làm thôi”, Shahjahan giải thích. “Ngay cả khi tôi cảm thấy đồng cảm với họ, với tư cách là một tù nhân nhưng tôi vẫn phải làm điều đó. Tôi không ra lệnh treo cổ họ mà Nhà nước ra lệnh cho tôi làm việc đó”.
Không có gia đình để trở về và cũng không có nhà riêng, Bhuiyan nói rằng ông ta sẽ đến sống với một bạn tù cũ sau khi được trả tự do.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)