-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Thế giới
11/03/2021 15:12Báo Anh phỏng vấn nhanh: Dân Anh nghĩ gì về việc vợ chồng Harry thẳng tay 'dội bom' vào gia tộc, khiến Hoàng gia khủng hoảng cục bộ
Chỉ hơn 3 năm trước, Hoàng tử Harry nước Anh và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp như cổ tích, một đám cưới lãng mạn được công chúng khắp nơi quan tâm theo dõi. Chúng ta đã từng tung hộ họ là chàng hoàng tử tìm được nàng lọ lem của đời mình. Hoàng gia Anh phá bỏ mọi tiền lệ trước đây chấp thuận để cháu trai kết duyên với một người phụ nữ đã từng đổ vỡ hôn nhân.
3 năm sau, họ tiếp tục gây rúng động dư luận nhưng không phải bởi bức tranh xinh đẹp họ đã vẽ mà là những phản pháo, cáo buộc nghiêm trọng được ví như "dội bom" thẳng lên đầu Hoàng gia Anh, khiến truyền thông dư luận và cả những người đã từng hâm mộ cặp đôi phải ngỡ ngàng. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy đến, họ đã trải qua những gì để đến hôm nay lại gom đủ lạnh lùng 'quay lưng' với Nữ hoàng Anh như vậy, và sự thật bên trong vẫn là một ẩn số.
Trước cơn khủng hoảng cục bộ đang diễn ra, tờ Mirror nước Anh đã có mặt tại gần Cung điện Buckingham để thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với một số người dân Anh cho câu hỏi họ đang nghĩ gì về sự việc đang gây chấn động khắp nơi này.
Irene Hardman, 85 tuổi, fan hâm mộ hoàng gia: "Tôi sẽ hỏi Harry một câu thôi nếu gặp lại"

Tôi đã từng gặp Harry và Meghan trong chuyến thăm của họ đến Nottingham. Tôi và bạn bè đã đứng đó suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ để được gặp họ. Họ xinh đẹp và dễ mến. Cả hai đứng trò chuyện với chúng tôi khá lâu. Meghan thậm chí còn vòng tay ôm tôi, cô ấy rất biết ơn tình cảm của dân chúng.
Giờ thì Harry giống như một người khác, và điều đó làm trái tim tôi tan nát. Tất cả các gia đình đều có những cuộc đối đầu nhưng họ vượt qua nó và giải quyết vấn đề để tiếp tục bước cùng nhau. Nếu họ không thích nữa và muốn chuyển đến Mỹ, thì cũng dễ hiểu. Tôi hoàn toàn mừng cho họ nhưng tại sao họ không chỉ dừng lại ở đó mà phải để cuộc phỏng vấn đó rình rang như vậy? Đó là điều tôi muốn hỏi Harry nếu tôi gặp lại anh ấy.
Pete Hopwell, 49 tuổi, Giám đốc điều hành nhà máy bia: "Hoàng gia Anh không cần phòng thủ nữa"

Tôi luôn yêu thích Hoàng gia, nó giống như sự tự tôn dân tộc bình thường thôi. Nhưng theo góc nhìn của tôi. Harry có vẻ đã xuống dốc. Tôi hiểu những thứ anh ấy trải qua, rằng anh có thể cảm giác như điều gì đó tương tự "bi kịch" của mẹ mình sẽ sớm diễn ra. Nhưng đáng xấu hổ là anh ấy không muốn giải quyết điều đó với cha mình hay anh trai. Theo tôi, Cung điện không nên phòng thủ nữa. Không phản ứng với chuyện đó làm gì nữa!
Tamara Abdat, 20 tuổi, sinh viên tiếng Anh và lịch sử: "Họ bị đối xử thiếu công bằng, nhưng họ đã đi một nước cờ sai lầm"

Meghan bị đối xử không công bằng. Tôi nghĩ rằng họ cần được tôn trọng quyền riêng tư nhiều hơn. Rõ ràng những cáo buộc về phân biệt chủng tộc cần được xem xét, điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng họ đã thực hiện cuộc phỏng vấn này để tìm kiếm sự đồng cảm của công chúng thay vì thật sự muốn giải quyết các vấn đề, đó là nước cờ hoàn toàn sai.
Kayleigh Rice, 32 tuổi, nhân viên điều hành phòng xe cứu thương: "Harry đã cố hết sức mình"

Harry đang làm hết sức mình cho gia đình, anh ấy đang chăm sóc vợ mình như bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào cũng sẽ làm trong một mối quan hệ. Những gì họ nói về màu da của Archie khiến tôi khá sốc nhưng nếu điều đó là thật thì thật sự rất nghiêm trọng, nên cần được điều tra kỹ.
Christine Nkechika, 19 tuổi, sinh viên ngành khoa học ứng dụng: "Đúng như dự đoán của tôi, Harry chính là người đó"

Tôi cảm thấy đồng cảm với Meghan. Cô ấy muốn được hoà nhập nhưng có vẻ như không ai cho cô ấy cơ hội. Harry đã hành động như đúng dự đoán của tôi. Yêu một phụ nữ da màu và dần phá dỡ những giá trị truyền thống quá cổ hủ. Họ đã làm điều mà không ai trong gia đình hoàng gia dám làm, đó là lên tiếng nói ra sự thật.
Adam Nowak, 41 tuổi, bác sĩ: "Tôi không bất ngờ"

Tôi không quan tâm lắm, nói thật là như vậy. Họ chọn rút lui khỏi cuộc sống hoàng gia, điều đó chẳng vấn đề gì cả. Thật không may, phân biệt chủng tộc ở khắp mọi nơi trong xã hội, nội bộ hoàng gia có xảy ra điều đó cũng không quá bất ngờ.
Bill Butler, 62 tuổi, đến từ Windsor: "Tôi không nghĩ Hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc"

Tôi chỉ ước họ không phơi quần áo bẩn của họ ở nơi công cộng. Mỗi gia đình đều có vấn đề nhưng chỉ nên giữ mọi chuyện riêng tư. Tôi không nghĩ hoàng gia phân biệt chủng tộc sau tất cả những gì họ làm trên khắp thế giới với Khối thịnh vượng chung."
Karen Beaton, 56 tuổi, đến từ Windsor: "Có nhiều thứ khác để lo lắng hơn thời điểm hiện tại"

Tôi có thiện cảm nhất định với Meghan, có lẽ mọi chuyện không hề dễ dàng cho cô ấy. Nhưng có nhiều chuyện hơn để lo lắng thời điểm hiện tại. Đó là đại dịch, là thất nghiệp, là trầm cảm, tuyệt vọng mà hàng triệu người đang đối mặt. Tôi hi vọng hoàng gia sẽ giữ được sự tôn nghiêm của mình và sớm phục hồi danh tiếng toàn cầu. Họ rất được yêu mến và đã từng khiến nước Anh tự hào.
Rhys McKee, 25 tuổi, đến từ Belfast: "Tôi nghĩ họ không còn biết sợ hãi nữa!"

Cả hai họ thật sự dũng cảm để làm điều như vậy. Tôi nghĩ rằng không có khói làm sao có lửa. Sau đây tôi không nghĩ Harry vẫn có thể nói chuyện với bố và anh trai mình. Tuy nhiên, hiện tại, họ không biết sợ hãi và không còn quan tâm đến những điều đó.
Peter Krol, 30 tuổi, đến từ Walthamstow: "Nếu là thật thì quá tồi tệ!"

Tôi không mong Hoàng gia Anh lại phân biệt chủng tộc nhưng tôi đang cảm thấy bối rối. Tôi không chắc chắn đang cảm thấy ra sao nhưng tôi nghĩ Hoàng gia Anh nên giải quyết hoặc nói gì đó. Nếu tất cả những thứ mà họ nói là sự thật, bao gồm cả việc Meghan từng muốn tự tử, thì quả là tồi tệ!
Trước đó, theo cuộc thăm dò của YouGov, dư luận Anh hiện bị chia thành 3 luồng ý kiến riêng, 32% ủng hộ cặp đôi nhà Sussex và cho rằng họ có bị chèn ép. 32% đứng về phía Hoàng gia Anh và 36% còn lại từ chối nhận xét vì chưa có cơ sở.Ý kiến cũng khác nhau theo độ tuổi: 50% người trên 65 tuổi cho rằng cặp đôi được đối xử công bằng, ngược lại, 61% số người trong độ tuổi từ 18-24 không nghĩ vậy.
Theo P.H (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (17:13)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (50 phút trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (1 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (1 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (1 giờ trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (1 giờ trước)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (1 giờ trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (1 giờ trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (1 giờ trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (2 giờ trước)