-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
26/01/2020 13:11Báo Anh: TQ hành động bất thường, nghi ngờ che giấu số liệu thực về dịch viêm phổi Vũ Hán
Mất kiểm soát
Những bệnh nhân đeo khẩu trang ngã gục xuống đường. Hàng trăm người dân xếp hàng chờ đợi trong những dãy hành lang hẹp của bệnh viện, bác sĩ mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. Tiếng người phàn nàn, tiếng hét đau đớn trong những phòng bệnh.
Những đoạn video ngắn về tình hình khám chữa bệnh ở Vũ Hán đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội và cho thấy chính phủ Trung Quốc chưa thể quản lý và kiểm soát được dịch bệnh.
Trong một trong những đoạn video kinh hoàng nhất được ghi lại bởi Badiucao - một họa sĩ người Australia gốc Trung Quốc, những người bệnh phải ngồi sát nhau, cạnh những bình oxy và ba thi thể người bệnh bọc trong vải trắng. Tuy nhiên, đoạn video này chưa được kiểm chứng và đã bị xóa khỏi mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.
Nhiều hình ảnh khác cho thấy Vũ Hán đang thiết lập các bệnh viện dã chiến giữa lúc chính phủ cam kết xây dựng một cơ sở y tế với 1000 giường bệnh chỉ trong vòng 10 ngày để điều trị và xử lí loại virus có họ hàng với virus SARS hồi năm 2003.
Sau nhiều tuần chậm trễ trong việc kìm hãm dịch bệnh lây lan, trong tuần này chính phủ Trung Quốc bất ngờ đưa ra hàng loạt những "thiết quân luật" nhằm hạn chế người dân di chuyển. Theo đó, không chỉ thành phố 11 triệu dân bị siết chặt đi lại mà hơn 17 thành phố khác xung quanh tỉnh Hồ Bắc cũng chịu chung tình cảnh. Tổng cộng, khoảng 56 triệu người bị ảnh hưởng bởi quy định mới từ Bắc Kinh.
Việc thiết lập hoạt động kiểm dịch nhanh chóng trên diện rộng đã làm dấy lên những nghi vấn về việc tại sao chính quyền Trung Quốc lại phải mạnh tay đến vậy, trong khi các con số về các trường hợp truyền nhiễm mới chỉ ở mức vài trăm người tính tới trước ngày 24/1.
Nhiều người dân bức xúc vì không nhận được đầy đủ thông tin về bệnh dịch. Qingqing Chen, một phóng viên địa phương, cho biết: "Sau vài ngày ở Hồ Bắc, tôi cảm thấy buồn cho những cư dân địa phương, bao gồm cả cha và mẹ tôi bởi họ không được biết rằng virus corona là một khủng hoảng y tế quốc gia mãi cho tới ngày 22-23/1. Đây không phải là điều bình thường, bởi căn bệnh đã bắt đầu bùng phát từ giữa tháng 12".
Thậm chí, kênh truyền thông nhà nước cũng không cung cấp đủ thông tin về dịch bệnh. Tờ Nhân dân Nhật báo mới đây đã đăng một đoạn video cho thấy một bệnh nhân được chữa khỏi đang vui vẻ vẫy tấm biển hiệu có biểu tượng hòa bình.
Tuy nhiên, cùng lúc, tờ Hoàn Cầu lại cho biết những nguồn vật tư thiết yếu, bao gồm dụng cụ thử nghiệm và các trang bị y tế như khẩu trang, kính đeo mắt, quần áo bảo hộ đều thiết sót trầm trọng.
Nghi ngờ của các chuyên gia
Sophie Richardson, giám đốc tại Cơ quan Theo dõi Nhân quyền (HRW), cho biết hoạt động kiểm dịch bất ngờ và phản ứng quyết liệt của Trung Quốc với khủng hoảng đã làm dấy lên những câu hỏi về độ minh bạch của vấn đề.
"Tôi rất lo ngại về những người bị coi là 'đang truyền bá tin đồn', đặc biệt là giữa thời điểm người dân cần những nguồn tin đáng tin cậy," bà trả lời The Telegraph.
Sự im lặng trước khủng hoảng của chính quyền không chỉ khiến người dân không cập nhật được tin tức mà còn khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn với những tin tiêu cực.
Khi trường hợp mắc bệnh đầu tiên xuất hiện vào ngày 8/12, chính quyền tuyên bố bệnh vẫn được kiểm soát và có thể chữa trị được. Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn 8 người vì tội lan truyền "lời đồn thất thiệt" trên mạng. Tuy nhiên, khi dịch bệnh lan ra các tỉnh khác, chính quyền địa phương mới thừa nhận sai sót và nhanh chóng tiến hành đối phó với virus corona.
Tới ngày 25/1, đã có 41 người chết, hơn 1.300 người bị nhiễm bệnh. Virus corona đã lan truyền tới Mỹ, châu Âu. Pháp phát hiện được 3 trường hợp mắc bệnh. Các bệnh nhân đa số đều nằm trong độ tuổi từ 48 tới 89 tuổi, đã mắc nhiều bệnh khác từ trước. Tuy nhiên, có một bệnh nhân 36 tuổi đã tử vong vì bệnh viêm phổi Vũ Hán.
Hai trường hợp tử vong khác đã được ghi nhận ở ngoài Vũ Hán. Một trong số đó là bệnh nhân ở tỉnh Hắc Long Giang, nằm gần biên giới với Nga và Mông Cổ.
Tuy nhiên, các chuyên gia về mô hình lây truyền dịch bệnh tại Đại học Hoàng gia Anh cho biết con số lây nhiễm thực sự có thể lên tới 4.000 trường hợp chỉ ở riêng Vũ Hán và trong trường hợp tệ nhất là 9.700 người nhiễm bệnh.
Truyền thông Trung Quốc cũng đã chuẩn bị tinh thần cho người dân. Hôm 23/1, tờ Hoàn Cầu trích lời Caixin cho biết các bác sĩ Vũ Hán "dự đoán số người bị nhiễm chủng virus corona mới có thể vượt quá 6.000".
Sự thiếu minh bạch trong thông tin dịch bệnh đang gây ra những hậu quả lớn. Tại Hong Kong, bác sĩ Arisina Ma, chủ tịch Hội Bác sĩ Bệnh viện Công Hong Kong, cho biết các nhân viên y tế đang lo ngại về việc Trung Quốc đang che giấu mức độ nghiêm trọng thực sự của virus viêm phổi.
"Dữ liệu từ Trung Quốc, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Chúng tôi không nắm được thông tin. Chúng tôi cần số liệu chính xác về quy mô dịch bệnh ở đại lục để dự đoán được tình hình bệnh ở đây," bà nói.
Châu Á đang đề cao cảnh giác và tăng cường kiểm tra sức khỏe tại các sân bay giữa bối cảnh ngày càng nhiều trường hợp mắc bệnh được ghi nhận từ Hàn Quốc tới Thái Lan.
Đài Loan cho biết sẽ không cho phép cư dân từ Vũ Hán nhập cảnh, trong khi Philippines đã đưa hàng trăm du khách Vũ Hán trở về nước.
Cuộc khủng hoảng đã làm hỏng kế hoạch đón Tết của hàng triệu người Trung Quốc. Những người quyết định tiếp tục đi du lịch đều cảm thấy bất an trong suốt chuyến đi. Trong một chuyến bay từ Bắc Kinh tới Hàng Châu, hầu hết du khách đều không dùng suất ăn của mình. Khi một cô bé tháo khẩu trang, mẹ cô hốt hoảng và mắng ngay lập tức: "Con muốn chết đấy à?"
Theo Tất Đạt (Trí Thức Trẻ)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (56 phút trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)