-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
26/12/2017 14:35Bão cuốn cô gái Philippines trôi 900km ra biển

Theo News.com.au, cô gái tên Diana Salim tình cờ được một tàu chở hàng đi ngang qua giải cứu ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Antique, cách thị trấn cô sinh sống khoảng 900km. Đây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Tembin.
Theo DPA, Salim bị nước lũ cuốn trôi từ ngày 22.12. Tàu chở hàng vớt được cô gái 25 tuổi vào sáng sớm ngày lễ Giáng sinh. Khi được phát hiện, Salim đang cố gắng bám vào những mảnh vỡ rơi ra từ ngôi nhà của cô.
Thị trưởng Sibuco, ông Norbideiri Edding, cho hay vụ giải cứu làm dấy lên hy vọng rằng có nhiều nạn nhân còn sống sót ở đâu đó hoặc bị cuốn trôi đi xa. Trả lời trên kênh radio địa phương, Salim nói cô và những người trong gia đình đang trú ẩn trong nhà thì cơn lũ khủng khiếp tràn qua.
“Cơn lũ đã cuốn trôi cả ngôi nhà và tất cả những người bên trong, khi chúng tôi đang chuẩn bị đi lánh nạn”, Salim bật khóc nói. “Tôi đã không có gì ăn và chỉ uống nước mưa cầm hơi khi lênh đênh trên biển”.

Theo ông Norbideiri Edding, hiện chưa rõ liệu những người thân trong gia đình Salim còn sống hay đã chết.
Thông tin này xuất hiện chỉ một ngày sau khi một người đàn ông Philippines đi neo thuyền chống bão và không may bị cá sấu ăn thịt.
Abdulsalam Binang Amerhasan, 53 tuổi, bơi xuống sông dưới trời mưa hôm 21.12 để buộc lại con thuyền đang neo đậu ở phía Tây đảo Palawan.
Một giờ sau đó, không thấy chồng quay về, người vợ nhờ hàng xóm đi tìm kiếm. Hàng chục người mất gần một ngày đêm tìm kiếm dọc bờ sông và họ bàng hoàng phát hiện thi thể Amerhasan bị một con cá sấu cắn xé.
Bão Tembin với sức gió 80 km/giờ, kèm theo mưa lớn, đã gây lũ lụt và lở đất ở miền nam Philippines. Cơn bão làm ít nhất 240 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích, hơn 97.000 người mất nhà cửa và gây mất điện trên diện rộng.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (27 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (37 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (45 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




