-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
12/08/2023 19:26Bão lửa ở Hawaii và số phận của cây đa bồ đề 150 tuổi
Theo hãng tin AP, qua nhiều thế hệ, cây đa bồ đề trên đường Front là nơi tụ tập của người dân thị trấn Lahaina. Thân cành vô cùng xum xuê của cây đa cao đến 18 m này phủ bóng lên thị trấn lịch sử không khác gì mặt trời Hawaii.
Trong suốt 150 năm qua, cổ thụ này là nơi người dân tổ chức các sự kiện cộng đồng và được nhiều người xem là "trái tim của cộng đồng ven biển".

Dần dần, đại cổ thụ này trở thành một dấu ấn lịch sử của Hawaii.
Được trồng vào năm 1873, lúc đó cây bồ đề mới cao khoảng 2 m. Đây là một món quà từ Ấn Độ để kỉ niệm 50 năm phong trào đạo Tin Lành đầu tiên tại Lahaina. 25 năm sau thời điểm này, quần đảo Hawaii trở thành lãnh thổ của Mỹ.
Lahaina từng được vua Kamehameha tuyên bố là thủ đô của Vương quốc Hawaii trong giai đoạn 1802 – 1845.
"Hôm nay, không có gì làm tôi thương tiếc hơn là cây đa tại thị trấn quê nhà Lahaina của tôi" – một tài khoản tên HawaiiDelilah trên X (Twitter cũ) bày tỏ. "Chúng tôi sẽ xây dựng lại mọi thứ và vẻ đẹp thiên nhiên của Maui sẽ mãi trường tồn".

Tự mình đi khảo sát mức độ tổn thất tại Lahaina hôm 9-8, một người dân địa phương tên Tiffany Kidder Win nói với AP rằng cây đa khổng lồ vẫn đang bám víu sự sống dù cành lá của nó đã cháy thành tro.
"Cái cây bị cháy rụi nhưng khi nhìn vào thân và rễ cây, tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục sống" – cô Tiffany Kidder Win kể.
Đại cổ thụ này có rất nhiều thân. Treo lủng lẳng đầy cành là rễ khí sinh và khi chạm được mặt đất, chúng trở thành các thân mới trải rộng trên phần đất khoảng 4.000 m2. Những nhánh cây chi chít vươn rộng là nơi sinh sống của hàng đàn chim sáo.
Người ta kể rằng Phật Thích Ca đã giác ngộ dưới một cây đa bồ đề.

"Cây đa bồ đề ở Lahaina gắn liền với nhiều giá trị lịch sử cũng như trải nghiệm của tất cả mọi người từng đến đây" – ông John Sandbach, một cư dân đã sinh sống gần 2 thập kỉ tại thị trấn, chia sẻ.
Ông Sandbach theo dõi vụ cháy từ Colorado. Ông không thể về nhà tại Maui do các chuyến bay đến đây đều bị hủy. May mắn là 3 người con của ông ở Maui bình an vô sự.
Hiện chưa rõ nguyên nhân của trận cháy rừng đã lan đến thị trấn Lahaina vào đầu tuần này. Ngọn lửa lan rộng rất nhanh do gió mạnh và thực vật khô trên các ngọn đồi gần đó. Nhà của người dân nơi đây lại làm bằng gỗ nên nhanh chóng cháy rụi.
Tính đến ngày 12-8, đã có 80 người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng ở Hawaii.
Theo Việt Phú (Nld.com.vn)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (27 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (30 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (43 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




