-
Sau mâu thuẫn tình cảm, giáo viên thể dục sát hại rồi phi tang thi thể nữ nhân viên thư viện cùng trường -
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng -
Đối thủ SUV hạng C của CX-5, Tucson lộ diện: 242 mã lực, giá từ 425 triệu -
Ô tô bị camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm, vì sao chủ xe không nhận được thông báo? -
Lynk & Co lần đầu đưa xe điện về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng -
Sáng nay, hơn 326 thí sinh ở Tuyên Quang bước vào buổi thi lại tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn -
Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ -
Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53
Thế giới
03/04/2024 15:19Bao nuôi hàng chục trai trẻ, nữ thị trưởng Trung Quốc đến con rể cũng dụ dỗ
Từ hai bàn tay trắng trở thành cán bộ cốt cán
Tư liệu từ các cơ quan chức năng Trung Quốc cho hay, Lý Khải Hồng sinh năm 1954 tại huyện Trung Sơn (nay là thành phố Trung Sơn) thuộc tỉnh Quảng Đông trong một gia đình công nhân nghèo.
Ngay từ nhỏ, Lý cùng các chị em của mình phải đi nhặt phế liệu bán lấy tiền để đỡ đần cha mẹ. Do tài chính gia đình eo hẹp nên sau khi học xong bậc tiểu học, Lý xin đi làm tại một xưởng thủ công ở thị trấn Thạch Kỳ thuộc huyện Trung Sơn.
Dù có trình độ học vấn thấp, nhưng Lý khi làm việc tại đây đã đạt một số thành tích xuất sắc trong công việc nên tới đầu thập niên 1970 được ban lãnh đạo xưởng cử đi học bồi dưỡng năng lực. Cũng từ đây, quan lộ của Lý bắt đầu rộng mở.
Trong 20 năm sau đó, Lý lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng tại huyện Trung Sơn như Phó Bí thư thị trấn Thạch Kỳ (8/1975); Bí thư chi bộ thị trấn Yên Đôn (12/1979); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trung Sơn (1990); Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trung Sơn (1995).
Dùng quyền lực đổi lấy tiền bạc
Từ khi được bổ nhiệm vào chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trung Sơn, trong thâm tâm Lý Khải Hồng đã bắt đầu hình thành ham muốn đổi quyền lực lấy tiền bạc. Tuy nhiên chỉ tới năm 2007, khi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng thành phố Trung Sơn thì bà này mới có cơ hội kiếm lợi từ các doanh nghiệp địa phương.
Có lần, Lý được một doanh nhân đề nghị ‘biếu’ 400.000 HKD (hơn 1,2 tỷ VND) chỉ để giúp người này giải quyết một số vấn đề phát sinh ở thành phố Trung Sơn. Choáng ngợp trước số tiền được đối phương chi ra, Lý nhanh chóng nhận lời giúp. Chẳng bao lâu sau, giới doanh nhân ở thành phố Trung Sơn biết tới Lý như một quan chức 'dễ nói chuyện', khi họ chỉ cần bỏ tiền ra thì việc gì nhờ cậy cũng đều trót lọt.
Không chỉ nhận hối lộ từ các doanh nghiệp, Lý còn sử dụng quyền lực để thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi.
Chẳng hạn, mỗi khi Công ty TNHH cổ phần công nghệ công cộng Trung Sơn do doanh nhân Đàm Khánh Trung, một trong những người quen lâu năm của Lý, chuẩn bị điều chỉnh giá cổ phiếu, thì Lý kêu người thân mua cổ phiếu với số lượng lớn sau đó bán ra để hưởng lợi. Có lần, Lý và người thân kiếm được 19,83 triệu Nhân dân tệ (NDT) chỉ với thủ đoạn này.
Dùng tiền thỏa mãn dục vọng bản thân
Khi có được tiền bạc và quyền lực trong tay, thì Lý cũng buông thả bản thân và tìm tới những thú vui thể xác. Bà này thường đến nhiều quán bar để gặp gỡ những người đàn ông điển trai, sau đó sử dụng tiền bạc khiến những người này làm người tình của mình.
Mỗi tháng, Lý bỏ ra hàng trăm nghìn NDT để chu cấp cho những tình nhân với danh nghĩa “tiền tiêu vặt”. Với bà ta, những người tình giúp bản thân cảm thấy như quay lại thời thanh xuân. Nhưng theo thời gian, Lý dần nhận ra những người tình trên không đáp ứng đủ thỏa mãn nên bà ta đã hướng mục tiêu săn đuổi mới đó là con rể của mình, vốn là một người đàn ông điển trai và có dáng người lịch lãm.
Ban đầu, Lý nhiều lần ra ám hiệu với con rể nhưng liên tục bị người này từ chối. Dù vậy, bà ta không hề cảm thấy tức giận mà chuyển sang chiến thuật sử dụng tiền bạc dụ dỗ. Trước sự hấp dẫn của đồng tiền, người con rể cuối cùng đồng ý trở thành tình nhân của Lý. Khi con gái Lý biết được chuyện chồng mình là tình nhân của mẹ, cô này cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ. Dần dần, con gái Lý bị trầm cảm và mắc bệnh tâm thần. Chỉ chờ có vậy, Lý nhanh chóng đưa cô này vào viện tâm thần để độc chiếm con rể.
Vào đầu năm 2010, những thủ đoạn thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi của Lý Khải Hồng bị phanh phui. Tới tháng Năm cùng năm, vị quan bà này bị miễn nhiệm tất cả chức vụ.
Theo thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Quảng Châu công bố tháng 10/2011, Lý bị cáo buộc phạm các tội danh như giao dịch nội gián; gây rò rỉ thông tin nội bộ và nhận hối lộ. Do vậy, Lý Khải Hồng nhận mức án 11 năm tù giam, bị phạt 20 triệu NDT và bị tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Tôi quyết định ly hôn chồng chỉ vì một chiếc túi bỏ quên trong siêu thị (13:57)
- Diệp Lâm Anh diện áo cưới sánh đôi bên tình trẻ kém 11 tuổi (13:57)
- Chelsea muốn bán Delap, đặt mục tiêu thu về 50 triệu bảng (13:52)
- Sau mâu thuẫn tình cảm, giáo viên thể dục sát hại rồi phi tang thi thể nữ nhân viên thư viện cùng trường (13:49)
- Erik bị tịch thu kho mỹ phẩm và máy nâng cơ trong tập mở màn Sao Nhập Ngũ 2026 (13:38)
- Hãng hàng không kiểm tra hơn 5.000 phi công sau sự cố cơ trưởng dùng "chất cấm" khiến máy bay rơi tự do 90m (13:31)
- Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện (2 giờ trước)
- Hứa Vĩ Văn trải lòng về nguyên tắc chọn vai, nói không với kịch bản drama, tiểu tam (2 giờ trước)
- Quả bóng bạc Kyrgyzstan bất ngờ trở lại, tiếp tục khoác áo Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Triều Tiên cảnh báo nâng mức răn đe hạt nhân, đáp trả Mỹ - Hàn (2 giờ trước)