-
Porsche nâng cấp "quái thú" Taycan 2027: Có E-Shift 8 cấp, chạy 700 km/lần sạc, đấu Hyundai Ioniq 5 N -
Hằng Túi tiếp tục có phát ngôn "cực gắt" sau vụ tranh cãi với Hà Anh, Mi Vân: Sự thật tin đồn vỡ nợ -
Huế: Mẹ già và con trai 43 tuổi tử vong dưới kênh nước, hé lộ hoàn cảnh đáng thương của 2 nạn nhân -
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 gồm những gì? Gợi ý chuẩn bị lễ vật đủ đầy theo phong tục ba miền -
Mua hợp đồng kỳ nghỉ 2 tỷ đồng, cụ bà ở Hà Nội bất ngờ được gọi lên nhận hoàn tiền -
Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao -
Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao? -
Sai lầm tai hại khi ngủ: Xối thẳng quạt vào mặt và cái giá phải trả bằng sức khỏe -
Toàn văn bản ký kết thỏa thuận 14 điểm của Mỹ và Iran, mở đường chấm dứt xung đột -
Mặc trang phục dân quân tự vệ chạy xe "bốc đầu", nam thanh niên bị phạt nặng và tịch thu phương tiện
Thế giới
22/03/2021 15:37Báo quốc tế: Karaoke 'nhà hàng xóm' ở Việt Nam là sự tra tấn kinh khủng nhất đối với công chúng
*Lược dịch theo bài viết của Sen Nguyen, đăng tải trên SCMP vào ngày 20/3/2021
Nguyen Minh Giang chẳng mê ca hát, nhưng cô khá thích nghe người khác hát hò. Chỉ miễn là không phải từ mấy dàn karaoke của hàng xóm gần nhà cô, tại TP.HCM.
"Khi người ta hát hò bên kia sông, mọi người trong khu chung cư tôi sống phía bên này bắt đầu cất tiếng chửi thề," - trích lời cô nhân viên 33 tuổi tại một công ty giày dép. Giang chia sẻ thêm, họ hát nhiều đến mức giờ cô còn biết ai thích hát bài nào nữa.
Các buổi ca hát tụ tập xảy ra cả ngày lẫn đêm, thường là vào 14h30 - 18h các ngày trong tuần, và kéo dài hơn vào cuối tuần.
Giang cho biết, tình cảnh này cô đã phải kiên nhẫn chịu đựng suốt 2 năm ròng. "Rất nhiều lần, họ bật nhạc to đến mức người trong nhà không thể trò chuyện hay nghỉ ngơi."
Karaoke hay tra tấn?
Theo SCMP, Việt Nam được quốc tế vinh danh là một trong những đất nước dập dịch Covid-19 thành công nhất, chúng ta lại không thể chống lại một đại dịch khác đã đeo bám suốt nhiều năm, mang tên "karaoke nhà hàng xóm". Nếu xem tiếng còi xe như những bản nhạc của đời sống, thì karaoke hàng xóm có thể ví như đoạn điệp khúc. Nó lặp đi lặp lại, khiến người ta phải đau đầu khi nghe.
Sự tra tấn của karaoke đã gây ra vô số sự việc đáng tiếc. Tháng 11/2020, mạng xã hội Việt Nam bỗng thể hiện sự... đồng cảm với một người đàn ông bị bắt sau khi quăng bom xăng vào nhà hàng xóm, chỉ vì nhà bên hát karaoke quá ồn bất chấp lời phàn nàn. Tháng 10/2019, một người đàn ông ở Huế đã cùng 2 đồng phạm dùng dao đâm hàng xóm, nguyên nhân cũng vì chuỗi "bài ca bất tận" không chịu chấm dứt. Một vụ đâm dao khác với nguyên nhân tương tự cũng xảy ra tại Bến Tre, vào tháng 3/2019.
Karaoke được cho là bắt nguồn từ Nhật Bản từ thập niên 1970, hiện tại đã rất phổ biến trên thế giới, bao gồm cả châu Á và Việt Nam nói riêng. Nhưng sau những sự việc đáng tiếc vì các bữa tiệc karaoke, các học giả và chính trị gia đang kêu gọi hành động, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn Đông Nam Á.
Tháng 2/2021, Kelvin Seah Kah Cheng - giảng viên kinh tế ĐH Quốc gia Singapore đã đăng tải một bài viết trên trang CNA, kêu gọi mọi người vặn nhỏ âm thanh khi hát karaoke - đặc biệt là trong giai đoạn phong tỏa đất nước. Trong một bài đăng mới đây trên Facebook, Jonvic Remulla - thống đốc tỉnh Cavite (Philippines) cũng kêu gọi công chúng trình báo các trường hợp ca hát karaoke quá to, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
Tại TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết đã nhận được rất nhiều khiếu nại của người dân về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn vì karaoke, đặc biệt là sau 22h, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương phải hành động. Trong tuần qua, thành phố công bố kế hoạch sẽ chấm dứt sự tra tấn từ karaoke hàng xóm vào cuối năm 2021, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức của người dân cho đến cuối tháng 5, rồi tiến đến xử lý các trường hợp vi phạm.

Tác động từ tiếng ồn của karaoke tại Việt Nam vẫn chưa có bằng chứng cụ thể do chưa đủ nghiên cứu. Dẫu vậy, ô nhiễm tiếng ồn vẫn đang là một vấn đề khá nan giải - theo SCMP.
Một nghiên cứu năm 2017, có khoảng 10 - 15 triệu người tại Việt Nam trên tổng số 90 triệu dân đang phải đối mặt với tiếng ồn quá mức mỗi ngày. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, ô nhiễm tiếng ồn có thể gây ra một số hệ quả đến sức khỏe, bao gồm ảnh hưởng thính giác, rối loạn giấc ngủ, cùng nhiều bất tiện trong cuộc sống.
Theo J.D (Pháp luật & Bạn đọc)
- Bước lùi chiến lược từ Mỹ và Iran để giải tỏa "ngòi nổ" xung đột (13:53)
- Ca sĩ Hòa Minzy vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV (13:47)
- Chiêu trò "vẽ" hệ sinh thái 40.000 tỷ dụ hơn 1.200 nhà đầu tư sập bẫy, chủ tịch công ty lĩnh án 20 năm tù (13:45)
- Porsche nâng cấp "quái thú" Taycan 2027: Có E-Shift 8 cấp, chạy 700 km/lần sạc, đấu Hyundai Ioniq 5 N (13:43)
- Thị trường phân hóa sâu sắc khi giá bạc lao dốc mất một nửa giá trị (13:41)
- Hằng Túi tiếp tục có phát ngôn "cực gắt" sau vụ tranh cãi với Hà Anh, Mi Vân: Sự thật tin đồn vỡ nợ (13:38)
- Máy bay do thám xuất hiện tại buổi tập tuyển Hàn Quốc, hai nghi phạm bỏ chạy sau khi thiết bị bị bắn hạ (2 giờ trước)
- Lật tẩy những chiêu trò lừa đảo tra cứu điểm thi vào lớp 10 nhắm vào phụ huynh (2 giờ trước)
- Góc khuất cuộc đàm phán "căng như dây đàn" trước thỏa thuận thế kỷ Mỹ - Iran (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 18/6: Vàng thế giới giảm sau quyết định của Fed, SJC lùi về 151 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)