-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thế giới
03/12/2018 17:04Bất đồng ý kiến, Thứ trưởng Ukraine miệt thị, lao thẳng lên sân khấu đạp nghị sĩ Quốc hội

Theo Sputnik, vừa qua, trong buổi phát sóng trực tiếp của chương trình talk show về chính trị của Ukraine, ông Yuri Grymchak, Thứ trưởng về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của nước này đã có hành động quá khích đối với một trong những nghị sĩ khách mời.
Cụ thể, người đã phải hứng đòn cước của ông Grymchak là nghị sĩ Quốc hội Ukraine(Verkhovnaya Rada) Evgeny Murayev. Lời phát biểu (thể hiện quan điểm cá nhân) của ông Murayev về vụ tàu Ukraine bị tàu Nga nã đạn và bắt giữ hôm 25/11 trên Biển Đen đã khiến ông Grymchak phật ý:
"Liên bang Nga không quan tâm đến vụ đụng độ này. Nhưng tôi nghĩ rằng nhờ vụ việc ấy, một trong những mục tiêu là phá vỡ cuộc gặp dự kiến của Tổng thống Nga và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh G20 đã được thực hiện", Sputnik dẫn lời ông Murayev.
Tuy vị nghị sĩ này không nêu đích danh ai là người đã đạt được mục đích nêu trên, nhưng ý kiến của ông đã đủ khiến Thứ trưởng Grymchak nổi nóng trên sóng truyền hình trực tiếp.
Sputnik cho biết, ông Grymchak đã gọi nghị sĩ Murayev bằng những từ ngữ xúc phạm, miệt thị, rồi tiến tới đạp thẳng vào bục diễn giả trước mặt nghị sĩ.
Tuy ông Murayev không bị thương khi chiếc bục đổ vào người, nhưng ông này đã khá bất ngờ trước hành động của Thứ trưởng Grymchak.
Hành vi không phù hợp của ông Grymchak đã khiến các khán giả xem truyền hình và dân mạng Ukraine hết sức phẫn nộ.
Mối quan hệ giữa hai nước Nga-Ukraine vẫn đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng kể từ sau vụ đụng độ trên biển hôm 25/11 vừa qua. Hai bên vẫn tiếp tục cáo buộc và đổ lỗi cho nhau về vụ việc này.
Sau khi vụ đụng độ xảy ra, lệnh thiết quân luật đã được ban bố tại một số vùng trọng yếu của Ukraine nằm sát biên giới Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng rất tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ, cũng như các nước châu Âu và NATO.
Nhiều quốc gia đã kêu gọi Nga trả tàu và trả người cho Ukraine. Tuy nhiên, trả lời báo giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 Argentina, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện tại vẫn còn quá sớm để làm điều đó, do phía Moskva vẫn đang tiến hành điều tra và thẩm vấn các thủy thủ này.
Theo Hồng Anh (Soha/Thời Đại)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (50 phút trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (1 giờ trước)