-
Hà Nội: Truy tìm đối tượng hành hung lái xe buýt nhập viện sau va chạm giao thông -
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai cán bộ quân đội -
SEA Games 33: Thái Lan chính thức xô đổ kỷ lục huy chương vàng lịch sử của Việt Nam giữa "bão" tranh cãi -
Vụ đại án sữa giả Z Holding: Công bố danh tính 26 loại sản phẩm "rút ruột" công thức với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng -
Choáng với dự án sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Công trình cấp quốc gia, công nghệ hiện đại bậc nhất -
Thảm án rúng động Hollywood: Con trai sát hại bố mẹ ruột, tiết lộ nguồn cơn xuống tay dã man -
Gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong thương tâm -
Hà Nội: "Rùng mình" cảnh chuột thản nhiên ăn rau trong quầy bánh mì, chủ quán lên tiếng phân trần -
Cứu người nhảy cầu Mỹ Lợi, công an chua xót khi nghe lý do dẫn tới hành động dại dột -
Đang xem chung kết SEA Games 33, cả xóm "đứng tim" vì xe điện bốc cháy, phát nổ ngay trong sân
Thế giới
15/10/2024 22:17Bất hòa với chồng, người phụ nữ làm một việc không thể tha thứ: Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng
Những cuộc cãi vã trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi những mâu thuẫn này liên quan đến con trẻ, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp và đau lòng hơn bao giờ hết. Vào ngày 10/10/2024, một sự việc chấn động đã xảy ra tại Lạc Dương, Hà Nam (Trung Quốc) khi một người mẹ đặt con ra ngoài ban công. Hành động này khiến dư luận đặt ra câu hỏi: "Người phụ nữ này đang làm gì với con cái của mình vậy?".
Nguồn cơn của sự việc
Khi chứng kiến vụ việc, nhiều người lấy điện thoại ra quay phim, ghi lại toàn bộ diễn biến. Theo đoạn video được người dân xung quanh ghi lại, vào buổi sáng ngày 10/10, tiếng cãi phát ra từ một căn hộ trong khu chung cư. Tiếng hét của người mẹ vang vọng khắp tòa nhà kèm theo tiếng khóc thét của hai đứa trẻ. Hai cháu bé bị đặt bên ngoài ban công tầng 23, ngồi trên cục nóng điều hòa, đối mặt với nguy hiểm cận kề.
Người phụ nữ trong câu chuyện trên phẫn uất vì cho rằng chồng không thấu hiểu và phớt lờ mình. Trong khi đó, người chồng của cô lại cảm thấy bị dồn ép đến đường cùng, không thể chịu đựng được nữa. Hai người không tìm được tiếng nói chung nên đã trở nên mất bình tĩnh, kết quả là hai đứa trẻ bị liên lụy.
Điều đáng buồn là trong cuộc cãi vã của cha mẹ, hai đứa trẻ bị kéo vào. Một lúc sau, xe cứu hỏa và cảnh sát có mặt tại hiện trường. Nhờ có sự báo động kịp thời và can thiệp của người dân, lực lượng chức năng đã đưa hai đứa bé vào nhà an toàn. Dù mối nguy hiểm trước mắt đã được giải quyết nhưng dư âm của sự việc vẫn còn đó.
Cộng đồng mạng phẫn nộ
Bài đăng về vụ việc trên mạng xã hội Weibo thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự phẫn nộ và chỉ trích gay gắt hành động của người mẹ, cho rằng việc lấy con cái ra để uy hiếp chồng là điều không thể chấp nhận được. "Con trẻ có tội tình gì mà lại đẩy chúng vào chỗ chết?" - một cư dân mạng bức xúc. Một người khác bày tỏ: "Nguy hiểm quá, không biết người mẹ kia nghĩ gì nữa".
Nhiều người cũng lên tiếng kêu gọi về trách nhiệm làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Có ý kiến cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ngày nay do áp lực cuộc sống, mâu thuẫn vợ chồng mà quên đi việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con cái.
Bài học về trách nhiệm và tình yêu thương
Đằng sau câu chuyện này là hình ảnh thu nhỏ của biết bao gia đình hiện đại. Vợ chồng tranh cãi thường bắt nguồn từ những bất đồng trong cuộc sống, từ việc phân chia việc nhà, áp lực kinh tế cho đến cách nuôi dạy con... Mỗi mâu thuẫn nhỏ đều có thể trở thành ngòi nổ cho những cuộc cãi vã.
Tuy nhiên, các bậc phụ huynh nên nhớ rằng mình mang trên vai trọng trách và nghĩa vụ nuôi dạy con cái, đặc biệt trong những lúc mâu thuẫn, càng phải ghi nhớ vai trò làm người giám hộ của mình. Sự an toàn và sức khỏe tinh thần của trẻ không phải là thứ để mặc cả, lợi dụng mà là điều cần được nâng niu, bảo vệ.
Giữa những lúc cãi vã to tiếng, liệu chúng ta có bao giờ tự hỏi: "Liệu hành động của mình có thực sự tốt cho gia đình hay chỉ là cách để trút giận?". Hành trình phía trước còn rất dài, mong rằng mỗi bậc cha mẹ hãy thực sự thấu hiểu rằng tình yêu thương và trách nhiệm đều quan trọng như nhau, không thể xem nhẹ điều gì.
Theo Minh Anh (Phụ Nữ Số)
- Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhận lỗi khi số người tử vong trong lũ lụt tăng, không phải con số 63 (19/12/25 22:15)
- Profile đáng chú ý của "em họ Công Phượng" vừa gây thất vọng ở trận chung kết SEA Games 33 (19/12/25 22:00)
- Futsal Thái Lan thua thảm ở chung kết, lỡ hẹn HCV SEA Games (19/12/25 21:58)
- Quán thịt chó 'triệu view' TikTok ở Lào Cao bốc cháy dữ dội, công an vào cuộc điều tra (19/12/25 21:38)
- Việt Nam lần đầu giành HCV Liên quân Mobile tại SEA Games (19/12/25 21:22)
- Xuất thân của shark Hưng và tình hình kinh doanh phía sau ánh đèn truyền hình (19/12/25 21:10)
- Giá vàng chốt phiên 19/12 bất ngờ lặng sóng trong nước, thế giới hạ nhiệt nhẹ nhưng dự báo dài hạn gây chú ý (19/12/25 20:43)
- Tài xế vụ ô tô lật nghiêng đối diện mức phạt nào khi có 2 tiền sự, đang bị quản lý sau cai nghiện? (19/12/25 20:33)
- Tổng thống Putin phát tín hiệu hòa bình: "Nga muốn chấm dứt xung đột, hướng tới năm 2026 không tiếng súng" (19/12/25 20:11)
- Hà Nội: Truy tìm đối tượng hành hung lái xe buýt nhập viện sau va chạm giao thông (19/12/25 19:59)