Thế giới

Bất ngờ thân thế người phụ nữ bị bắn chết trong tòa nhà Quốc hội Mỹ

Tờ Daily Mail cho biết, người phụ nữ ủng hộ Tổng thống Trump, bị bắn chết trong cuộc hỗn loạn tại Toà nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1 được nhận diện là một cựu binh từng phục vụ 14 năm trong Không lực Mỹ.

Nạn nhân là Ashli Babbit, sống tại San Diego, bị bắn trúng ngực bên trong Toà nhà Quốc hội Mỹ, và tử vong sau đó vài giờ. Vụ việc xảy ra khi đám đông người ủng hộ ông Trump xông vào toà nhà, đụng độ bạo lực với cảnh sát nhằm ngăn cản lưỡng viện Quốc hội kiểm đếm phiếu đại cử tri, xác nhận chiến thắng cuối cùng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Bất ngờ thân thế người phụ nữ bị bắn chết trong tòa nhà Quốc hội Mỹ
Bà Ashli Babbit sau khi bị trúng đạn ở ngực. Ảnh: Daily Mail

Kusi News đưa tin bà Ashli đã phục vụ bốn chuyến công du với Không quân Mỹ và là quan chức an ninh cấp cao trong suốt thời gian phục vụ.

Hãng tin cũng cho biết đã có cuộc nói chuyện với chồng bà Ashli, nói rằng bà là người ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống Trump và là một người yêu nước tuyệt vời.

Sở cảnh sát Metropolitan cho biết cuộc điều tra về cái chết của Ashili vẫn tiếp tục.

Truyền thông Mỹ cho rằng Ashli đã bị bắn vào cổ trong cuộc biểu tình diễn ra hôm thứ Tư. Đám đông đã vượt qua các chướng ngại vật xung quanh tòa nhà, nơi có cả Hạ viện và Thượng viện, nơi có các nhà báo, chính trị gia và nhân viên vào thời điểm đó.

Bất ngờ thân thế người phụ nữ bị bắn chết trong tòa nhà Quốc hội Mỹ - 1

Theo các cơ quan thực thi pháp luật, hiện vẫn chưa rõ ai đã bắn trúng người cựu binh.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kêu gọi đám đông hỗn loạn rút lui. Về phần mình, Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump đăng tải một video, nói với những người ủng hộ “rất đặc biệt” của ông tại Nhà Quốc hội rằng ông yêu quý họ, hiểu nỗi đau của họ nhưng cũng thúc giục người biểu tình trở về nhà.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)