-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
18/11/2019 14:10Bất ổn tại Hong Kong: Khói lửa nghi ngút tại trường Đại học Bách khoa
Sau các cuộc đụng độ vào tuần trước, nhiều người biểu tình đã rút vào trường đại học, biến nó thành một "pháo đài" tạm thời để tránh bị lực lượng an ninh bắt giữ.
Cảnh sát Hong Kong đã xông vào trường đại học vào sáng sớm thứ Hai, sau một cuộc cãi vã kéo dài với những người biểu tình, khuôn viên trường đã bị rào chắn để ngăn cản lực lượng an ninh. Đáp lại, những người biểu tình bắt đầu ném bom xăng gây ra vụ hỏa hoạn, theo Sputnik.

Tờ The Guardian đưa tin, đã có ít nhất 38 người bị thương và được đưa đến bệnh viện kể từ sáng Chủ nhật sau khi chạy trốn khỏi khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hong Kong. Nạn nhân già nhất là một người đàn ông 84 tuổi, theo phía bệnh viện.
Trong đó, 14 người được điều trị tại bệnh viện vào Chủ nhật và 24 người nữa được đưa đến bệnh viện trong khoảng thời gian từ nửa đêm Chủ nhật đến 7:30 sáng thứ Hai.
Người biểu tình ở Hong Kong hiện đã bị bao vây tại Đại học Bách khoa trong 24 giờ, khi cảnh sát cố gắng dọn dẹp khuôn viên khỏi các chướng ngại vật và mở lại những con đường gần đó.
Các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra suốt đêm và nhóm người biểu tình còn lại đang cố gắng nghỉ ngơi bên trong khuôn viên trường.

Hình ảnh từ bên trong các bức tường của Đại học Bách khoa cho thấy nhiều người biểu tình mặc đồ đen đang ngồi dựa vào tường và nằm trên ghế băng.

Trao đổi với CNN, một nữ sinh viên 29 tuổi nói rằng những người biểu tình bên trong trường đại học hiện đang "thiếu thực phẩm và nước uống".
"Cảnh sát đã yêu cầu sinh viên rời khỏi trường - nhưng chỉ có một lối thoát. Những ai đi ra từ lối thoát đó sẽ bị khống chế bắt giữ", người này cho biết.
Đầu tuần trước, hàng trăm cảnh sát đã được điều động tới Đại học Hồng Kông (CUHK) nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình tại đây, tuy nhiên sau đó chiến dịch đã bị đình chỉ.
Người biểu tình cũng chuyển sang chiếm giữ các trường đại học khác như PolyU, với các cuộc đụng độ lẻ tẻ nổ ra từ sáng thứ Năm.
Vào tối thứ Sáu, những người biểu tình đột nhiên sơ tán khỏi CUHK, chấm dứt tình trạng chiếm đóng suốt 4 ngày, nhưng tình trạng này đã lang sang PolyU.
Người biểu tình cáo buộc cảnh sát đã "cô lập" khuôn viên hai trường đại học. Cảnh sát nói rằng họ chỉ cố gắng ngăn người biểu tình ném đồ vật ra đường và làm gián đoạn giao thông tại các khu vực xung quanh.
Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





