-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thế giới
05/01/2020 20:29Bầu trời Australia chuyển màu đen kịt như mực ngay giữa trưa, thảm hoạ cháy rừng kinh hoàng ngày càng chuyển biến xấu
Những ngày gần đây, thế giới đang xôn xao lo lắng về thảm họa cháy rừng tại Australia. Đặc biệt là ngay vào ngày cuối năm, hơn 4.000 người bị bao vây trong biển lửa tại Mallacoota, bang Victoria. Bầu trời ngày 31/12 nhuốm một màu đỏ ngầu như máu, khiến ai nhìn vào cũng thấy kinh hoàng.

Những tưởng đó đã là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với nước Úc thì trưa ngày 4/1, khói bụi dày đặc lại một lần nữa phủ kín thị trấn Mallacoota, khiến bầu trời tối đen như mực mặc dù chỉ mới hơn 2 giờ trưa. Cảnh tượng lúc này thật sự tăm tối không khác gì địa ngục.
Người dân địa phương cho biết trời tối đến nỗi họ không thể nhìn thấy nhau nếu không có ánh đèn. Các công trình lớn tại đây cũng gần như biến mất khỏi tầm nhìn vì bị khói bụi che phủ.



Chính phủ Australia đã điều động chiếc tàu hải quân đầu tiên đến giải cứu cho người dân và khách du lịch bị mắc kẹt. Họ đã sơ tán thành công 1.100 người. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà các gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi không được phép lên tàu.
Nhiều trực thăng đã được cử đến để sơ tán những người còn lại. Thế nhưng, khói bụi dày đặc che khuất tầm nhìn đã khiến lực lượng này phải đáp xuống, kết quả là gần 3.000 người vẫn phải tiếp tục chờ đợi trong lo sợ.
Các phóng viên tác nghiệp tại vùng bị nạn cho biết tình thế tại đây hiện rất bất ổn. Tiếng trẻ em gào khóc, tiếng ồn ào sợ hãi của hàng nghìn người chờ được sơ tán, bụi bặm, khói lửa, bầu trời tối đen như mực,… tất cả tạo nên sự hỗn loạn đáng sợ.
Một phóng viên nói rõ: "Rất nhiều người trong số nạn nhân mắc kẹt tại đây là những người già, trẻ nhỏ và thậm chí có cả trẻ sơ sinh. Tình thế lúc này rất hỗn loạn, nhiều trẻ em kêu khóc vì sợ hãi".
Hiện tại, dù lực lượng cứu hỏa vẫn đang cật lực làm việc, lửa vẫn càn quét mạnh tại các thị trấn Mallacoota, Genova, Karbeethong, Gipsy Point và các vùng xung quanh, tình hình hỏa hoạn diễn biến ngày càng phức tạp.
Nhiệt độ tăng chóng mặt cùng gió mạnh và sự di tản của nhiều loài động vật có khả năng sẽ làm ngọn lửa ngày càng lan rộng hơn. Tại thời điểm này, người dân Úc vẫn chưa nhìn thấy được chuyển biến nào khả quan hơn về thảm họa.
Cháy rừng đã hoành hành trên khắp Australia từ nhiều tháng nay, thiêu đốt khoảng 6 triệu hecta rừng, ảnh hưởng tới hàng nghìn người dân, cướp đi sinh mạng của khoảng 18 người và ước tính 480 triệu động vật đã phải bỏ mạng trong đau đớn. Đây có thể coi là trận hỏa hoạn chưa từng có tại xứ sở kangaroo.
Theo Hồng Ngọc (Helino)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (36 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (46 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)