Thế giới

Bay gần 5.000km để gặp bạn trai quen qua mạng, người phụ nữ gặp kết cục thảm khốc khi rơi vào tay kẻ buôn nội tạng

Blanca Arellano, 51 tuổi, quen bạn trai người Peru trên một ứng dụng chơi game trực tuyến và quyết định bay gần 5.000km để gặp anh ta. Tuy vậy vài tuần sau, nhà chức trách tìm thấy những phần thi thể của cô trôi dạt vào một bờ biển ở nước này.

Bay gần 5.000km để gặp bạn trai quen qua mạng, người phụ nữ gặp kết cục thảm khốc khi rơi vào tay kẻ buôn nội tạng
Nạn nhân Blanca Arellano (Ảnh: Twitter)

Hôm 31/10, Arellano bay từ Mexico City (Mexico) tới Lima (Peru) để gặp bạn trai quen trên mạng Juan Pablo Jesus Villafuerte, 37 tuổi.

Điểm dừng chân cuối cùng của Arellano là thành phố Huacho, nơi Villafuerte sống, và lần cuối gia đình có thể liên lạc với vô là hôm 07/11. Thời điểm đó, Arellano trò chuyện với cháu gái Karla, nói rằng mối quan hệ tình cảm giữa cô và Villafuerte đang tiến triển rất tốt đẹp, theo giới chức điều tra.

Hai tuần sau khi mất liên lạc với Arellano, Karla đăng thông điệp cầu cứu trên Twitter.

"Cô của tôi, Blanca Olivia Arellano Gutierrez, mất tích hôm 07/11 tại Peru. Chúng tôi lo sợ cho tính mạng của cô," Karla viết.

Arellano và Villafuerte có quan hệ tình cảm trên mạng từ vài tháng trước, theo gia đình của người phụ nữ 51 tuổi. Cô thường chia sẻ về mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình, cho rằng cô đã tìm thấy "hạnh phúc và bình yên".

Karla cho biết sau khi mất liên lạc, cô đã hỏi Villafuerte về tung tích của Arellano. Anh ta trả lời đã không còn trò chuyện với Arellano từ nhiều ngày trước, khẳng định "cô ấy đã quyết định bỏ đi, vì tôi không thể chu cấp cuộc sống mà cô ấy mong muốn, đã chán tôi và muốn tìm vé máy bay trở lại Mexico".

"Tôi hy vọng cô ấy vẫn ổn, nhưng vai trò của tôi đến đây là hết... Tôi nghĩ điện thoại của cô ấy bị hỏng hoặc hết pin. Tôi hy vọng cô ấy sẽ về nhà an toàn," Villafuerte nói.

Giới chức Peru mở cuộc điều tra sau khi bài đăng trên Twitter của Karla thu hút sự chú ý của dư luận. Hôm 10/11, họ phát hiện một ngón tay bị cắt đứt ở bãi biển Huacho. Trên ngón tay vẫn còn đeo một chiếc nhẫn, theo các điều tra viên.

Một ngày sau, nhà chức trách tiếp tục phát hiện một chiếc đầu người và một cánh tay. Tới ngày 12/11, phần thân của một thi thể được tìm thấy tại bãi biển, nhưng không có nội tạng. Gia đình của Arellano xác nhận chiếc nhẫn đeo trên ngón tay là của cô.

Hôm 17/11, giới chức Peru bắt giữ Villafuerte, được xác định là nghi phạm chính liên quan tới cái chết của Arellano. Hắn bị truy tố vì các cáo buộc liên quan tới buôn bán nội tạng người, theo VICE.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bay-gan-5-000km-e-gap-ban-trai-quen-qua-mang-nguoi-phu-nu-gap-ket-cuc-tham-khoc-khi-roi-vao-tay-ke-buon-noi-tang-a364103.html