-
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu -
Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV -
8 trường hợp không được nhận trợ cấp thất nghiệp từ 2026: Người lao động lưu ý thông tin quan trọng! -
Rùng mình bên trong cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả chứa chất cấm, gây dậy thì sớm và vô sinh -
Ánh Viên "lột xác" ngoạn mục ở tuổi 30: Nhan sắc thăng hạng, thần thái chuẩn "nữ thần" triệu view -
Công an Hà Nội điều tra vụ nghi "ăn chặn" tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao
Thế giới
07/09/2024 23:01'Bây giờ trời quang đãng, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi'
Trang Sohu đưa tin, khoảng 16h20 ngày 6/9, siêu bão YAGI (Ma Kết) đổ bộ vào khu vực ven biển thị trấn Ông Điền, thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Sau đó, siêu bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi qua Văn Xương, Hải Khẩu và Thành Đô... Sáng ngày 7/9, hai người dân Hải Khẩu trả lời báo chí địa phương rằng vào đêm bão đi qua Hải Khẩu, họ đã thức suốt đêm. "Bây giờ trời quang đãng, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi."
Ông Dương sống ở thành phố Hải Khẩu cho biết, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 6/9, ông cảm thấy gió ngoài cửa sổ ngày càng lớn và tận mắt chứng kiến một cái cây trong xóm bị gió bật gốc. Gió đạt đỉnh điểm vào khoảng 9 giờ tối hôm đó, cửa sổ liên tục rung chuyển dữ dội, điện trong khu dân cư bị cắt. "Trời dịu đi hơn một giờ thì siêu bão lại ập đến. Phải đến 4 giờ sáng, gió mới giảm bớt", ông Dương kể lại. Trên lầu nhà ông không có người ở và cửa sổ cũng không có nên nước mưa theo gió tràn vào nhà. Nước chảy theo các vết nứt, khiến ông phải thức trắng đêm để canh chừng.
Ông Dương cho biết, nước rò rỉ ở một số nơi khác trong nhà và ông phải cố gắng hết sức để xử lý. Ông kể lại: "Sáng ngày 7/9 trời hửng nắng nhưng tôi vẫn phải chạy nhanh đến công ty để cứu trợ thiên tai. 90% cây cối trong khu vực nhà máy bị đổ, cửa kho bị bật tung, hàng hóa ướt sũng."
Đang đi trên đường, ông Dương nhìn thấy một lượng lớn cây cối trên đường đã đổ xuống đất, biển hiệu cửa hàng nằm rải rác trên mặt đất. "Tôi đã chứng kiến cảnh này khi mọi người đăng lên mạng xã hội. Cơn bão có sức tàn phá quá khủng khiếp."
Ông Dương cũng cho biết, tín hiệu liên lạc tại địa phương chưa được khôi phục hoàn toàn và nguồn điện cũng chưa trở lại bình thường nên ông không thể liên lạc được với người nhà, đồng nghiệp tại địa phương.
Cô Tiêu, một người dân khác ở Hải Khẩu nhớ lại đêm vừa qua, vẫn còn sợ hãi. Cô sống ở tầng 19, phòng khách và phòng ngủ có cửa sổ kính. Để chống bão, cô dùng băng dính dán kín cửa sổ trước và dùng quần áo nhét vào những khoảng trống trên cửa sổ. Khoảng 5 giờ chiều ngày 6/9, ngoài cửa sổ có gió thổi mạnh nhưng không lâu sau đã dịu đi. "Mọi người đều nói yên tĩnh kinh khủng, chắc chắn đã đi vào mắt bão. Đúng như dự đoán, vào khoảng 8 giờ tối, chúng tôi cảm nhận được sức mạnh của siêu bão", cô kể lại. Ngày 6/9, gió đập thẳng vào cửa sổ nhà cô "giống như có người dùng lực đập vào. Kính vỡ và có tiếng đồ vật rơi bên ngoài."
"Gió mạnh đến nỗi cả đêm tôi không dám ngủ. Tôi để bọn trẻ ở trong phòng tắm. Cảm giác còn tệ hơn cả cơn bão Rammasun hơn mười năm trước". Cô Tiêu nhìn ra ngoài thì thấy cửa sổ của nhiều nhà hàng xóm bị gió thổi bay, nhà cửa bừa bộn. "Bây giờ thời tiết trong xanh, tôi vẫn còn lo sợ. Ít nhất thì tôi mừng vì đã vượt qua an toàn."
Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 7/9, nhân viên Cục Quản lý Khẩn cấp Hải Khẩu cho biết các nhân viên liên quan hiện đang tiến hành cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, chưa nhận được báo cáo thương vong.
YAGI được coi là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới trong năm 2024, tính tới hiện tại, chỉ xếp sau cơn bão cấp 5 Beryl ở Đại Tây Dương.
Theo thông tin được trang Thông tin Chính phủ đăng lúc 12:18 ngày 7/9, bão đang đi vào đất liền, tâm bão ở giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó vùng trọng điểm là Quảng Yên, Bãi Cháy, Cát Bà, Hạ Long của Quảng Ninh; An Lão, Tiên Lãng, Hải An, Đồ Sơn của Hải Phòng.
Thời điểm mạnh nhất là từ 12-14 giờ chiều.
Dự báo thời tiết VTV đưa tin, trưa ngày 7/9, bão số 3 hiện cường độ cấp 13, tương đương sức gió 134-149km/h, giật cấp 16. Mắt bão vẫn thấy rõ nên thời điểm mắt bão đi qua sẽ có khoảng lặng gió, ngớt mưa có thể kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng. Nhưng đây là khoảng lặng nguy hiểm, người dân tuyệt đối không chủ quan, ngay sau đấy mưa gió sẽ dữ dội trở lại khi nửa sau cơn bão đi vào.
Theo Thùy Anh (Thanh Niên Việt)
- Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (18:14)
- Nicola Peltz và gia thế quyền lực lấn lướt nhà David Beckham (32 phút trước)
- Sony chấm dứt kỷ nguyên TV Nhật Bản tại Việt Nam: "Tượng đài" cuối cùng rút lui (56 phút trước)
- Doanh nghiệp liên quan đến Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs nợ thuế cả tỷ đồng, lãnh đạo bị đề xuất hoãn xuất cảnh (1 giờ trước)
- Chỉ vì 1 lời nhắc trước đèn đỏ, người đàn ông bị 1 đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào chỗ hiểm (1 giờ trước)
- Đình Bắc âm thầm làm 1 việc sau khi bị nghi tận dụng trận thua trước U23 Trung Quốc để kéo tương tác (1 giờ trước)
- Giá trị FPT Telecom tăng 32.000 tỷ từ khi về Bộ Công an (1 giờ trước)
- Mexico chuyển 37 tội phạm ma túy sang Mỹ dưới sức ép từ ông Trump (1 giờ trước)
- Bật đúng một nút trên máy giặt, nhiều gia đình có thể giảm mạnh tiền điện nước mỗi tháng (1 giờ trước)
- Sau Chị Phiến, nhạc Việt lại đón thêm "thảm họa" mới: Khi TikToker lấn sân bằng những ca từ nhảm nhí (1 giờ trước)