Thế giới

Bé 10 tuổi tỉnh dậy thấy cả nhà bị giết, hung thủ là người không ai ngờ tới

Bé trai 10 tuổi ở thành phố Oklahoma (Mỹ) tỉnh dậy và phát hiện cả gia đình đã thiệt mạng, theo cảnh sát địa phương hôm 23/04.

Bé 10 tuổi tỉnh dậy thấy cả nhà bị giết, hung thủ là người không ai ngờ tới
Cảnh sát gần ngôi nhà xảy ra sự việc (Ảnh: AP)

Jonathon Candy đã cãi vã với vợ, Lindsay Candy, sau đó dùng súng bắn chết vợ và ba con trai, độ tuổi từ 12-18, trước khi tự tử. Vụ việc xảy ra tại nhà riêng của ông này trên Phố Migare, cảnh sát thành phố Oklahoma thông báo.

Bé trai 10 tuổi thoát chết và gọi cho cảnh sát lúc 9 giờ 30 phút sáng 22/04.

"Cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 từ bé trai 10 tuổi trong căn nhà... cho biết mọi người trong gia đình đều đã chết... Điều đã xảy ra trong ngôi nhà không khác gì một vụ thảm sát. Những đứa trẻ bị truy đuổi và bắn chết," đại diện cảnh sát thông tin.

Cảnh sát cho biết giới chức điều tra không rõ nguyên nhân vì sao bé trai 10 tuổi không bị giết. Bé trai "tỉnh dậy và phát hiện sự việc," theo cảnh sát.

Các nạn nhân thiệt mạng được xác định danh tính là Dylan Candy, 18 tuổi, Ethan Candy, 14 tuổi, Lucas Candy, 12 tuổi và Lindsay Candy 39 tuổi.

Gia đình chưa từng trình báo điều gì với cảnh sát và không có tiền sử bạo hành. Giới chức điều tra chưa xác định được động cơ gây án.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/be-10-tuoi-tinh-day-thay-ca-nha-bi-giet-hung-thu-la-nguoi-khong-ai-ngo-toi-d217106.html