-
Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong -
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường
Thế giới
12/10/2021 22:29Bê bối không hồi kết của cặp 'nữ thần bóng chuyền' Hàn Quốc: Bắt nạt bạn học chưa lắng đã bị tố bạo hành khiến chồng bị sang chấn tâm lý
Lùm xùm bạo lực học đường chấn động của cặp "nữ thần bóng chuyền"
Hồi đầu năm 2021, dư luận Hàn Quốc chấn động trước vụ bê bối của 2 chị em vận động viên bóng chuyền song sinh Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong, 24 tuổi, sau khi họ bị bạn học cũ tố cáo hành vi bạo lực khi còn là học sinh trung học. Được biết, cả hai đều là VĐV nổi tiếng đến từ câu lạc bộ Heungkuk Life Insurance Pink Spiders và là những tay đánh chủ lực của đội tuyển bóng chuyền Hàn Quốc. Ngoài tài năng, cả hai còn sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào nên được dư luận ưu ái gọi là "nữ thần bóng chuyền".

Trong bài đăng của một tài khoản giấu tên (đã bị xóa), người này viết: "Tổng cộng có 4 người chúng tôi là nạn nhân đang viết nhưng chúng tôi biết vẫn còn nhiều người khác nữa. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Cứ nghĩ 10 năm trôi qua, chúng tôi sẽ dần quên mọi chuyện nhưng khi nhìn thấy những kẻ bắt nạt xuất hiện liên tục trên mạng xã hội mà không hề có thái độ ăn năn về những gì họ làm trong quá khứ, ký ức đau buồn của chúng tôi lại ùa về. Sau bài đăng này, tôi hy vọng họ sẽ nhìn lại hành vi sai trái của chính mình".
Theo đó, 2 chị em Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong bị bạn học tố bạo hành thể xác, ăn cắp tiền và đe dọa bằng dao. Tổng cộng có đến 21 cáo buộc nhắm đến 2 VĐV này. Bản kiến nghị được gửi lên Nhà Xanh nhận được hàng trăm nghìn chữ ký, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc và trừng phạt kẻ bạo hành thích đáng. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi Tổng thống Moon Jae-in phải lên tiếng, yêu cầu mở cuộc điều tra cấp độ quốc gia.
Sau đó, Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong đã lên tiếng thừa nhận mọi lỗi lầm, gửi lời xin lỗi công khai trên Instagram và hứa sẽ tự kiểm điểm bản thân. Câu lạc bộ Heungkuk Life Insurance Pink Spiders, đã nhanh chóng đưa ra quyết định đình chỉ thi đấu với 2 VĐV này vô thời hạn. Chỉ vài giờ sau, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc cũng gạch tên Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong ra khỏi danh sách thi đấu.

Tuy nhiên, mới đây, 2 chị em Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong bất ngờ có tên trong danh sách đăng ký mùa giải bóng chuyền vô địch Hàn Quốc 2021/22. Theo người đứng đầu CLB Heungkuk Life Insurance Pink Spiders, sau 4 tháng điều tra xem xét và thực hiện cuộc họp với Liên đoàn Bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO), Lee Jae-yeong sẽ tiếp tục được chơi cho CLB trong khi Lee Da-yeong được cân nhắc cho ra nước ngoài thi đấu, nhiều khả năng là tham gia giải vô địch quốc gia Hy Lạp.
Tiếp tục bị tố cáo bạo lực chồng, ngoại tình
Giữa lúc dư luận còn chưa hết bất ngờ với sự trở lại của cặp VĐV song sinh thì vào ngày 8/10, Chosun TV đã đưa tin độc quyền phỏng vấn chồng của Lee Da-yeong, người tố cáo nữ VĐV có hành vi bạo hành gia đình và ngoại tình, yêu cầu lời xin lỗi chân thành từ vợ. Hiện tại, cả hai đang trong quá trình ly hôn và Lee Da-yeong đã chặn liên lạc từ chồng.

Chồng Lee Da-yeong tố cáo cô bạo hành bằng hành động lẫn lời nói trong suốt cuộc hôn nhân của cả hai từ tháng 4/2018. Trước đó, cả hai chỉ hẹn hò vỏn vẹn 3 tháng đã tiến tới kết hon. Nhưng sau 1 năm, gia đình nhỏ của họ đã xảy ra nhiều rạn nứt.
"Cô ấy thường hay mỉa mai gia đình tôi. Cô ấy đe dọa sẽ làm hại chúng tôi, xem thường bố mẹ tôi và cố ý nói những lời khó nghe để tôi nghe thấy" - người chồng cho biết.
Thậm chí, Lee Da-yeong còn được cho là gửi tin nhắn đe dọa sẽ dùng dao đâm chết chồng và bảo anh hãy tự kết liễu đời mình. "Tôi có thể nhờ luật sư kiện anh đấy hoặc thuê ai đó giết chết anh", "XÓA ẢNH TÔI NGAY. Tôi chỉ mong anh lên cơn đau tim rồi chết đi. Thật đấy. Tôi không muốn sống với một kẻ như anh nữa nên HÃY CHẾT ĐI", "Tôi sẽ đệ đơn ly hôn anh ngay"... - là những đoạn tin nhắn được cho là do nữ VĐV gửi cho chồng.
Theo lời người chồng, mâu thuẫn của cả hai xuất phát từ những điều mà anh tưởng chừng như rất nhỏ nhặt trong cuộc sống.
"Tôi không hiểu sao cô ấy lại nổi giận. Có lần tôi hứa đến đón cô ấy ở ký túc xá vào lúc 7h tối nhưng tôi lại đến trễ 1 phút và cô ấy nổi giận. Cô ấy đánh và xô đẩy tôi bằng tất cả sức mạnh của một nữ VĐV" - người chồng kể.
Trong một lần cãi nhau không kiềm chế được cảm xúc, Lee Da-yeong còn cầm lấy một con dao và đe dọa làm hại chồng. Sau một thời gian chịu đựng áp bức từ vợ, chồng của Lee Da-yeong được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, rối loạn hoảng sợ và mất ngủ.
Thời điểm cả hai đang làm thủ tục ly hôn trùng hợp rơi vào đúng lúc 2 chị em Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong vướng vào bê bối bạo lực học đường nên người chồng cũng bị chặn liên lạc.
"Tôi muốn nhận được một lời xin lỗi chân thành, tự thừa nhận lỗi lầm của cô ấy và giải thích tại sao cô ấy làm vậy, chứ không chỉ đơn giản như: "Được, tôi xin lỗi được chưa?" để cho qua mọi chuyện" - chồng Lee Da-yeong cho biết.
Trong quá trình thực hiện cuộc phỏng vấn, Chosun TV cũng không thể liên lạc được với Lee Da-yeong, thay vào đó, Lee Jae-yeong lại là người nhận điện thoại và cho biết cô không thể xác nhận điều gì.
Sau đó, Lee Da-yeong thông qua một tuyên bố chính thức đưa ra bởi đại diện pháp lý đã phủ nhận mọi cáo buộc từ phía người chồng.
"Lee Da-yeong và chồng kết hôn vào tháng 4/2018 nhưng chỉ duy trì được hạnh phúc trong khoảng 4 tháng tiếp theo. Cả hai đã đồng ý ly hôn và người chồng yêu cầu Lee Da-yeong phải giao cho anh tài sản mà cô đã sở hữu từ trước khi kết hôn. Ngoài ra, người đó còn yêu cầu 500 triệu won (hơn 9,5 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng và điều này thật sự vô lý" - đại diện pháp lý của Lee Da-yeong cho biết.
Ngoài ra, đại diện pháp lý của Lee Da-yeong còn cho biết người tố cáo thường xuyên quấy rối vợ bởi vấn đề tiền bạc. Họ phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng người chồng đang lợi dụng danh tiếng của Lee Da-yeong để trục lợi.
"Mọi chi tiết về hôn nhân của vợ chồng Lee Da-yeong đáng lý nên được giữ kín nhưng người chồng lại thực hiện cuộc phỏng vấn một cách ẩn danh. Điều này thật không công bằng đối với Lee Da-yeong bởi những điều người chồng nói đều chỉ là ý kiến cá nhân. Rõ ràng người đó chỉ đang cố tạo áp lực để vòi tiền Lee Da-yeong" - đại diện pháp lý của nữ VĐV nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn thứ 2 với Chosun TV, người chồng tiếp tục vạch trần sự không chung thủy của Lee Da-yeong, nói rằng cô có người đàn ông khác bên ngoài dù đã kết hôn. Ngoài ra, anh cũng giải thích rằng 500 triệu won mà anh yêu cầu từ vợ chính là số tiền của cá nhân anh bỏ ra để xây căn nhà để 2 vợ chồng sinh sống.
"Tôi là người đã bỏ tiền ra xây nhà và mua những vật dụng bên trong. Tôi đã chi trả mọi chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian chung sống cùng nhau, khoảng 1 năm nếu bao gồm trước khi kết hôn. Tôi chỉ yêu cầu cô ấy trả lại số tiền mà tôi đã bỏ ra trong thời gian đó thôi.
Tôi đã cố gắng hết sức để không phải ly hôn vì tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tôi muốn giải quyết mọi chuyện thay vì 'đường ai nấy đi' nhưng cô ấy đã lừa dối tôi nhiều lần trong khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Khi bị tôi chất vấn, cô ấy vặn vẹo lại, nói rằng tôi cũng nên cặp kè với người phụ nữ khác nếu như cảm thấy buồn" - người chồng cho biết.
Đến hiện tại, Lee Da-yeong và đội ngũ pháp lý của cô vẫn giữ im lặng. Vụ lùm xùm này một lần nữa lại làm "dậy sóng" dư luận Hàn Quốc, hầu hết mọi người đều bất ngờ khi biết Lee Da-yeong đã kết hôn, hơn nữa còn đối xử vô cùng tệ bạc với chồng.
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được bàn tán rôm rả trên nhiều diễn đàn mạng.
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Siết chặt quản lý thị trường vàng tại TP.HCM: Hàng loạt tiệm vàng bị xử phạt và tịch thu tang vật (1 giờ trước)
- Tình hình sức khỏe và động cơ gây án của nghi phạm nổ súng tại tiệc có Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Xác minh xe sang biển trắng bật còi hú, đèn xoay phóng loạn trên cao tốc Bắc - Nam (2 giờ trước)
- Thái Nguyên: Tìm thấy bé trai 3 tuổi mất tích 14 giờ, ngủ xuyên đêm bên khe suối (2 giờ trước)
- Lionel Messi và lời từ chối "hợp đồng thế kỷ" 1,5 tỷ Euro: Khi tiền bạc không phải là tất cả (2 giờ trước)
- Bắt gọn đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh sau 16 giờ truy kích (3 giờ trước)
- Nữ phóng viên ngồi cạnh ông Trump gây ấn tượng vì quá bình tĩnh khi vụ nổ súng xảy ra (3 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Cây đa di sản bất ngờ gãy nhánh, hàng chục người đi lễ Giỗ Tổ thoát nạn hy hữu (4 giờ trước)
- Nữ TikToker triệu view buộc phải ẩn kênh vì phát ngôn gây tranh cãi về nhóm nhạc Hàn Quốc (4 giờ trước)
- Nha Trang: Xác minh vụ nhân viên shop ném giày vào mặt du khách nước ngoài (5 giờ trước)