-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
11/07/2021 22:43Bé gái 5 tuổi bị bố giẫm vỡ bụng, nụ cười hả hê của người mẹ tại bệnh viện tố cáo vụ bạo hành kinh hoàng
Vợ chồng họ Hứa sống tại Tân Đài Bắc, Đài Loan, có 3 đứa con, 2 gái và 1 trai. Khi con gái thứ 2 được 4 tuổi, không rõ nguyên nhân gì mà bé bị gãy tay phải và bàn chân trái. Thế nhưng vợ chồng họ Hứa không quan tâm và không đưa con đi bệnh viện chữa trị.
Với bàn tay co quắp, đôi chân một dài một ngắn, cộng với việc ăn uống khó khăn, bé gái đã trở nên suy dinh dưỡng nặng. Lúc được phát hiện vào năm 2017, cô bé 5 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 10 ký.
Mẹ cô bé vì giận con dám tháo băng ở cánh tay ra nên đã trói chặt tay con vào tay nắm cửa tủ quần áo. Bố ruột của nạn nhân còn nhẫn tâm hơn, không chỉ thường xuyên đánh đập con gái mà trong lúc tức giận, ông ta đã đạp thẳng vào bụng, khiến cho nạn nhân bị vỡ nội tạng.
Thấy tình trạng của con gái không được khả quan, hai vợ chồng họ Hứa mới vội vàng đưa cô bé đến bệnh viện. Cũng vì lý do này, các bác sĩ đã phát hiện ra những vết thương bất thường và thể chất suy nhược của đứa trẻ sau đó báo cáo cho cảnh sát, nghi ngờ cô bé đã bị bố mẹ bạo hành nghiêm trọng.
Trong quá trình điều tra vụ án vào năm 2017, khi công tố viên hỏi bé gái rằng: "Con có ghét bố không?".
Cô bé trả lời: "Có", sau đó đứa trẻ vén áo lên chỉ vào bụng nói: "Bố giẫm lên bụng của con. Con không thích bố làm đau con".
Công tố viên hỏi lại: "Bố giẫm lên con thế nào?".
Bé gái nói: "Bố dùng chân".

Trong phiên tòa, bác sĩ chẩn đoán cho nạn nhân lúc đó cho biết: "Tôi đang trực trong phòng cấp cứu và thấy rằng bé gái rõ ràng là bị suy dinh dưỡng. Chụp X-quang cho thấy bé bị vỡ nội tạng, nhưng ngoài mặt bé lại không có bất cứ biểu hiện đau đớn nào. Bé chỉ nằm im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Tôi nhận định đây là vụ xâm hại nên đã báo cho cán bộ xã hội".
Bác sĩ nói thêm: "Lúc đó, mẹ của nạn nhân đang ôm đứa con trai nhỏ của mình. Rõ ràng bé trai rất bụ bẫm và được chăm sóc rất tốt. Cô ta nói rằng con gái mình hậu đậu nên thường hay bị té thế nhưng khi nhắc đến vụ tai nạn của con, cô ta lại bất giác nhoẻn miệng cười. Nụ cười của sự hả hê vui sướng".
Một lúc sau khi được hỏi lại, người mẹ lại thay đổi lời khai nói rằng con gái chấn thương bụng là do bị bố vô tình ngã đè lên. Người bố cũng xác nhận thông tin này. Tuy vậy khi khám vết thương của nạn nhân, bác sĩ xác định đây là tổn thương do ngoại lực gây nên và khả năng lớn là một vụ bạo hành.
Ngay cả ông bà nội nạn nhân cũng không thể hiểu nổi hành vi của vợ chồng họ Hứa. Tại sao trong 3 đứa con chỉ duy nhất đứa con gái thứ 2 là bị họ đối xử lạnh lùng và tàn bạo đến vậy?
"Khi chúng tôi cho cháu ăn, nó không dám ăn vì sợ bố mẹ mắng. Khi nhìn thấy cháu hay bị bầm tím mặt mũi, chúng tôi hỏi bọn chúng nói rằng cháu hậu đậu nên bị té", ông bà nội cho biết.
Hôm 10/7 vừa qua, tòa án tối cao đã xử lý vụ án của vợ chồng họ Hứa. Cả hai bị khởi tố với tội danh bạo hành trẻ em và một số tội danh khác. Người chồng bị kết án 2 năm 4 tháng tù còn người vợ bị kết án 1 năm 4 tháng tù với 3 năm bị quản chế.
Tại phiên xét xử, vợ chồng họ Hứa tỏ ra hối hận và cầu xin được giảm án với lý do nếu họ đi tù thì 3 đứa con thơ ở nhà không ai chăm sóc. Tuy nhiên thẩm phán cho biết các con của họ đã được ông bà chăm sóc, vì thế không có lý do gì để họ được giảm án.
Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (45 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (52 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (58 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)