-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
18/04/2019 21:55Bé gái 6 tuổi bất hạnh khi mẹ qua đời, bố nằm liệt giường, nhưng khi trả lời câu hỏi 'Mẹ đâu rồi' mới khiến mọi người đau lòng
Một bé gái 6 tuổi tên Vương Tinh Mộng sống ở làng quê nghèo thuộc tỉnh Xã Châu, thành phố Nam Dương, Hà Nam, Trung Quốc đã khiến mọi người không khỏi đau lòng khi nghĩ đến. Được biết, Tiểu Mộng mất mẹ khi còn nhỏ, Mộng sống với bố và bà ngoại. Không giống như những đứa trẻ khác, Tiểu Mộng sau giờ đi học là về nhà chăm sóc người bố bị u não đã nhiều năm, chuyện vui chơi với các bạn là một sự xa xỉ. Điều đáng nói, bất cứ ai hỏi về người mẹ của mình, Tiểu Mộng cũng âm thầm lấy một bức ảnh từ trong chiếc cặp nhỏ xinh và nói: "Mẹ cháu ở đây nè, trong cặp cháu này".

Được biết, mẹ của Tiểu Mộng qua đời vào năm 2014 vì bệnh bạch cầu. Năm đó, Tiểu Mộng chỉ mới 2 tuổi, bố của bé làm thợ xây dựng nhưng vào tháng 1/2018 đã phát hiện bị bệnh u não. Sau khi phẫu thuật vì không có tiền ở lại bệnh viện để được chăm sóc chu đáo nên bố bé phải về nhà nghỉ ngơi, tự dưỡng thương. Hoàn cảnh của Tiểu Mộng khiến ai cũng thương xót đau lòng. Mẹ thì qua đời, bố thì nằm liệt giường, Tiểu Mộng chỉ còn mỗi bà ngoại 56 tuổi ngày ngày đón em từ trường mẫu giáo trở về. Dù mới 6 tuổi nhưng Tiểu Mộng rất biết suy nghĩ, em phụ bà việc nhà và chăm sóc cho bố.

Khi các nhà hảo tâm gặp được Tiểu Mộng, họ đều có ấn tượng rất tốt. Ngoài ra mọi người còn biết được, bình thường ở trường mẫu giáo, khi các bạn bè khác đều có bố mẹ đến đưa đi đón về, Tiểu Mộng đã hỏi bà ngoại: "Tại sao mẹ lại không cần con hả bà, sao lại không đón con". Lúc này bà ngoại đã đưa cho Tiểu Mộng một bức ảnh của mẹ và nói rằng, và kể từ đó, Tiểu Mộng luôn đem ảnh theo bên mình, em cất giữ cẩn thận trong cặp sách đi học. Mỗi lần có ai hỏi mẹ Tiểu Mộng đâu, cô bé liền lấy ra và nói: "Mẹ cháu ở đây nè, trong cặp cháu này".
Sau khi cộng đồng mạng biết sự việc liền hỏi thăm tình hình và cùng nhau gửi tấm lòng hảo tâm đến gia đình Tiểu Mộng. Biết rằng hoàn cảnh của Tiểu Mộng chỉ là một trong những mảnh đời bất hạnh khác, tuy nhiên câu nói của bé khi nhắc đến mẹ khiến mọi người đau lòng khôn xiết. Một đứa trẻ lớn lên không có tình thương của bố mẹ là sự kém may mắn mà không có gì có thể so sánh được. Nhiều người hy vọng cuộc sống của Tiểu Mộng sẽ sớm được cải thiện, mọi người có thể giúp bé đến trường và gặp gỡ bạn bè, vượt qua số phận đau thương này và tìm được một tương lai tươi sáng hơn.
Theo Jia You (Helino)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




