-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thế giới
06/11/2017 21:46Bé gái 7 tuổi chết bí ẩn trong nhà một triệu phú
Theo cảnh sát, một bé gái mới 7 tuổi được phát hiện bị "thương nghiêm trọng" tại một ngôi nhà ở ngoại ô London , nước Anh cuối tuần trước. Chủ ngôi nhà là triệu phú Robert Peters, 55 tuổi. Bé gái đã chết tại bệnh viện ngay sau đó.
Ông Peter, vốn là một chuyên gia về đồ sứ Trung Quốc, bị bắt tạm giam hôm 4.11 vì cáo buộc mưu sát bé gái có chủ đích. Nạn nhân được thông báo tử vong vào 10h30 sáng 4.11.
Cảnh sát được gọi đến căn biệt thự của ông Peters ở Raynes Park, Nam London sáng ngày 3.11.
"Bé gái 7 tuổi được phát hiện bị thương nặng ở hiện trường. Cô bé được đưa đến bệnh viện và Peters, người điều hành một công ty ở Kensington, phía tây London, đã bị bắt tại nhà", phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết.
Ngay sáng hôm sau, triệu phú này bị buộc tội giết bé gái và đã xuất hiện 4 phút tại Tòa án Wimbledon.
Bị cáo không được biện hộ và chỉ được trả lời các câu hỏi để xác nhận tên tuổi. Sau đó, triệu phú người Anh bị tạm giam tại tòa án Kingston Crown Court. Người đàn ông này sẽ ra hầu tòa vào tháng tới và có thể chính thức bị kết tội giết người. Theo cảnh sát, nạn nhân và bị cáo được cho là có mối quan hệ quen biết nhau tuy nhiên cho đến nay, chi tiết về vụ việc vẫn chưa được tiết lộ.
Một người hàng xóm cho biết: "Thật sự buồn, thật bi thảm. Chúng tôi nghe tiếng còi báo động. Những người mặc đồ pháp y xuất hiện. Họ ở đó cả ngày. Nhưng cảnh sát không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Con phố này vốn rất yên bình. Hàng xóm trong khu đều biết nhau hết. Mọi người đều thân thiện và đáng mến. Đây không phải nơi bạn nghĩ chuyện như thế này có thể xảy ra", một người hàng xóm bình luận.
Theo Phương Đăng (Dân Việt)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (33 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (44 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)