Thế giới

Bé gái 7 tuổi đi bán nước chanh dạo kiếm tiền xây bia mộ cho mẹ

Rất nhiều trẻ em vẫn thích trờ chơi bán hàng, thậm chí nhiều đứa trẻ ở Mỹ cũng đã thử "khởi nghiệp" bằng việc bán những món vật dụng thủ công như một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, trường hợp của bé gái 7 tuổi Emouree Johnson lại là một trường hợp khác khi một thảm kịch vừa ập xuống gia đình em mới đây.

Bé gái 7 tuổi đi bán nước chanh dạo kiếm tiền xây bia mộ cho mẹ
Cô bé 7 tuổi và câu chuyện đằng sau những ly nước chanh đã khiến người dân địa phương xúc động. Ảnh: WCBD.

Theo CBS News, cô bé đến từ thành phố Scottsboro, bang Alabama, Mỹ đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình chỉ vài tuần sau khi một thảm kịch xảy ra với gia đình em.

"Cháu thức dậy với một thông tin có lẽ là tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình", Emouree Johnson kể lại.

Được biết, cách đây hơn 1 tháng, mẹ của Johnson, một bà mẹ đơn thân, đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh nan y. Hai mẹ con vẫn đang sống cùng người bà ngoại, bà Jennifer Bordner và với cô bé năm nay mới 7 tuổi thì mẹ chính là "tất cả".

Trong lần đầu tiên Johnson đi cùng bà ngoại ra nghĩa trang để viếng mộ mẹ, cô bé đã rất ngạc nhiên khi những ngôi mộ xung quanh đều có những tấm bia đá granit rất to và đẹp trong khi ngôi mộ mẹ của em chỉ đặt một thanh kim loại nhỏ.

"Có cảm giác như mẹ của cháu đang bị bỏ rơi giữa họ vậy", Johnson ngậm ngùi.

Người bà ngoại sau đó cố gắng giải thích với cô cháu gái rằng, để có được tấm bia như những ngôi mộ xung quanh, gia đình sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí khá lớn và điều này ở thời gian hiện tại là không thể.

"Con bé đã rơi nước mắt ngay lúc đó", bà Bordner kể lại.

Truyền thông Mỹ đưa tin về câu chuyện gia đình Johnson. Video: CBS News

Ngay khi về nhà, Johnson đã bàn với bà về việc sẽ làm một cái gì đó để kiếm tiền. Người phụ nữ biết rằng, cô cháu gái đang cần được giúp đỡ và với sức lực của mình, bà Bordner chỉ biết mở cho cô bé một quán bán nước chanh bên đường với hi vọng sẽ kiếm được một khoản đủ để mua được một tấm bia cho mẹ của Johnson. Bà Bordner cũng thường chụp những tấm ảnh cô bé đang bán nước để đăng tải lên trang Facebook cá nhân và website gây quỹ Go Fund Me.

Ban đầu, bà không hề đề cập đến câu chuyện phía sau những bức ảnh, tuy nhiên cô cháu gái cho biết, càng về sau có vẻ như tất cả mọi người ở Scottsboro đều "thèm" nước chanh.

Mặc dù một ly nước chanh có giá chỉ 1 USD (khoảng 25 nghìn đồng), nhưng cô bé Johnson thường xuyên nhận được những khoản tiền tip khá lớn, bao gồm cả tờ 100 USD cho một món đồ uống từ những vị khách tốt bụng của mình.

"“Số tiền nhiều nhất chúng tôi nhận được từ một cốc nước chanh là 300 USD (7,6 triệu đồng). Con bé rất hào hứng nói chuyện với những người đến mua nước và Johnson cũng không ngờ rằng có nhiều người quan tâm đến con bé cũng như yêu thương mẹ của mình đến vậy", bà Bordner phấn khởi chia sẻ.

Cho đến nay, tổng số tiền mà Johnson kiếm được từ việc bán nước chanh đã vượt quá 15.000 USD (381 triệu đồng). Bà ngoại cô bé cũng cho biết, một công ty mai táng đã tài trợ phần bia mộ, và toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được sử dụng cho các khoản chi hỗ trợ bé trong tương lai.

Tưởng như mọi chuyện sẽ vơi bớt khó khăn thì mới đây, bà Bordner cùng cháu gái tiếp tục phải đón nhận thêm tin dữ khi chú của Johnson vừa qua đời trong một lần lên cơn đau tim. Câu chuyện của Johnson sau đó đã được kênh truyền hình địa phương đăng tải với hi vọng những người dân Scottsboro hay những vị khách du lịch tiếp tục ghé quán nước chanh cũng như hỗ trợ gia đình cô bé trên quỹ Go Fund Me.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/be-gai-7-tuoi-di-ban-nuoc-chanh-dao-kiem-tien-xay-bia-mo-cho-me-d216751.html