-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới
Thế giới
13/02/2018 16:35Bé gái bị bắt cóc rồi sát hại năm 14 tuổi, cảnh sát bất lực không tìm được hung thủ, 37 năm sau kẻ ác phải lộ diện vì điều này
Người ta thường nói "cái kim trong bọc lâu ngày cũng thò ra", nếu đã lỡ dại làm điều tàn ác mà cố giấu thì đến một ngày nào đó, không sớm thì muộn, người ta cũng phải trả giá cho những hành động của mình. Kẻ giết người Mitchell Bacom cuối cùng cũng phải vào tù sau gần 40 năm "qua mặt" cảnh sát.
Những ngày cuối tháng 6 năm 1980, người dân thành phố Antioch, quận Contra Costa, bang California (Mỹ) không khỏi bàng hoàng khi đọc những dòng tin tức về vụ bắt cóc, hiếp dâm và giết hại một bé gái mới 14 tuổi.

Theo đó, đêm 21 tháng 6 năm 1980, cô bé Suzanne Bombardier, 14 tuổi, trông 2 đứa cháu gái trong căn hộ của chị gái ở Hudson Court.
Hôm đó, Suzanne mới bắt đầu kỳ nghỉ hè, cô bé đến nhà chị gái Stephanie Mullen để trông chừng 2 đứa cháu gái nhỏ giúp chị. Theo dữ diệu điện thoại, Suzanne đã nói chuyện với bạn đến khoảng 1h30' sáng. Đến 4h sáng chị Stephanie trở về nhà thì không thấy em gái đâu nữa.
Gia đình lập tức báo cảnh sát về sự mất tích của Suzanne. Họ nhanh chóng tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích của Suzanne. Đến ngày 27 tháng 6, tức là 5 ngày sau đó, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại thông báo một ngư dân kéo lưới đã vớt được xác của Suzanne trên sông San Joaquin. Qua khám nghiệm tử thi, họ biết được Suzanne đã bị tấn công tình dục và chết vì một nhát dao đâm chí mạng vào tim.


Những ngày sau đó cảnh sát ráo riết truy lùng hung thủ nhưng không có manh mối. Người dân thành phố Antioch cũng hoang mang khi biết rằng kẻ ác vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát nghi ngờ tên Mitchell Bacom (một người mà Suzanne quen biết) có liên quan đến vụ việc nhưng không thể tìm được bằng chứng rõ ràng.
"Cô bé còn trẻ và tràn đầy sức sống, còn cả tương lai dài phía trước nữa. Vụ án thực sự gây tác động lớn đến tâm lý của cộng đồng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, bao gồm cả gia đình, bạn bè, người thân của cô bé", cảnh sát nói.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Contra Costa Times năm 1996, cha của Suzanne, Ted Bombardier, nói rằng Suzanne phải biết kẻ giết người bởi: "Con bé sẽ không mở cửa nếu không biết đó là ai".
Nhiều năm qua đi, vụ án dường như rơi vào quên lãng, và được coi là một trong những vụ bí ẩn bậc nhất của thành phố Antioch. Nhịp sống hối hả hàng ngày cứ thế tiếp diễn, những tưởng chẳng còn ai nhớ đến cái tên Suzanne Bombardier và cái chết oan ức của em nữa, và kẻ ác vẫn được ung dung sống nhởn nhơ thì một ngày...
Năm 2013, nữ nhà văn Jennifer Kathleen Gibbons đi thăm mộ ông bà của mình tại nghĩa trang Queen of Heaven Cemetery ở Lafayette. Trong số rất nhiều ngôi mộ nằm ở đó, bà Gibbons lại đặc biệt chú ý đến ngôi mộ có tấm bia ghi tên Suzanne. Thấy tò mò, bà Gibbons về nhà tìm hiểu sau đó quyết định chia sẻ về câu chuyện của Suzanne trên trang blog mang tên "Lost Girl" (Cô gái mất tích).
"Tôi là một trong số những người may mắn và tôi cảm thấy đó là nhiệm vụ của mình khi kể câu chuyện về một cô gái đã phải chịu nhiều thương tổn và qua đời", bà nói.
Bài viết của nữ nhà văn đã thu hút sự chú ý của Gregory Glod và Ron Rackley, cả hai thám tử đã hạ quyết tâm tìm ra bằng được hung thủ của vụ án bí ẩn này.
Đến cuối năm 2017, nhờ những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, các nhà điều tra mới có thể chứng minh Mitchell Bacom chính là kẻ đã bắt cóc và giết hại cô bé Suzanne.
Ngày 8/12/2017, Mitchell Bacom chính thức bị bắt. Tên này đã bị nghi ngờ từ lâu, và cũng từng bị bắt vài lần vì các tội tấn công tình dục, thế nhưng cảnh sát không thể kết tội ông ta liên quan đến cái chết của Suzanne. Qua bằng chứng DNA với kỹ thuật tân tiến nhất, cảnh sát đã xác định hắn chính là kẻ giết người.
Lật lại hồ sơ, cảnh sát cho biết năm 1973, tên này bị bắt ở Mountain View và cuối cùng bị kết án 5 năm tù về vụ trộm cắp và tấn công tình dục. Năm 1981, Bacom lại bị bắt vì cưỡng hiếp một đứa trẻ dưới 14 tuổi ở Isleton và bị kết án 24 năm tù giam, 12 năm sau hắn lại được thả ra. Đến năm 2002, tên này lại bị kết án 4 năm tù cũng vì liên quan đến tội phạm tình dục.
Sau khi đã tìm ra thủ phạm, thám tử Gregory Glod nói với tờ East Bay Times: "Lời cầu nguyện của tôi đã được hồi đáp. Hầu như không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến vụ án nhiều ẩn số này".
Theo L.T (Helino)
- Xả súng kinh hoàng tại bang Pennsylvania (Mỹ), 9 người tử vong (07:20)
- Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ đổ chất thải, bịt lối đi chung của hàng xóm (07:07)
- Vinicius nhận thẻ đỏ trực tiếp, Real Madrid thắng nghẹt thở nhờ ngôi sao 140 triệu euro (1 giờ trước)
- Triều cường TP.HCM đạt đỉnh báo động 3: Đề phòng ngập sâu 60 cm trong hai khung giờ cao điểm (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 11/10: SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động (1 giờ trước)
- Sập trần tại sự kiện giảm giá ở Hàn Quốc: 66 người hoảng loạn tháo chạy, hàng chục người chấn thương (1 giờ trước)
- Lao xuống dòng nước xiết cứu 2 cháu bé, người đàn ông ở Ninh Bình tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026": Huỳnh Lập nhận giải đặc biệt, 17 Anh Tài chính thức vào Gia Tộc Toàn Năng (1 giờ trước)
- MU lại gục ngã phút chót, đánh rơi điểm trước Tottenham dù chơi hơn người (1 giờ trước)
- Cựu tổng giám đốc VTM nhận hối lộ 18,4 tỷ đồng, Nhà nước thiệt hại hơn 13 tỷ (1 giờ trước)