-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Thế giới
26/12/2020 15:15Bé gái chào đời chỉ nặng 30g, bác sĩ tuyên bố chỉ sống được 1 năm nhưng em đã chứng minh cho thế giới thấy phép màu là có thật!
Là một người mẹ đang mang thai, không có gì tồi tệ hơn khi biết được có điều gì đó không ổn xảy ra với đứa con trong bụng mình. Nhưng điều tồi tệ xảy đến với bà mẹ tên Emma Newman (ở Anh) còn vượt ra ngoài tầm kiểm soát và sức tưởng tượng của cô...
Vào năm 2007, khi Emma biết mình mang thai đứa con thứ 4, cô cảm thấy rất vui mừng. Sau khi đã có 3 cô công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn, cô đã sẵn sàng để chào đón thêm thành viên mới.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp cho đến khi Emma đột nhiên bị vỡ ối và sinh non, trước thời điểm dự sinh 4 tuần. Khi em bé chào đời, cả 2 vợ chồng cô đều sốc nặng vì dung mạo khác lạ của con. Dẫu rằng đứa trẻ sinh non sẽ trông bé hơn bình thường, thế nhưng con gái của Emma, cô bé Charlotte Garside, lại có kích thước quá tí hon. Em chỉ nặng 30g và dài 25cm, đặt vừa vào túi áo trước ngực của bố.
Trong thời gian mang thai, Emma có đi siêu âm vài lần ở giai đoạn đầu nhưng kết quả vẫn bình thường nên cô chủ quan và cho rằng không có chuyện gì xảy ra với em bé. Cô kể: "Tôi to cao và khỏe mạnh nên chúng tôi không nghĩ rằng có điều gì phải lo lắng. Khi tôi chuyển dạ, họ khám cho tôi và nói rằng tôi mới mang thai được 34 tuần nhưng tôi biết điều đó là không đúng. Tôi bắt đầu hoảng sợ".
Khi các bác sĩ nói với Emma và Scott rằng con họ chào đời sớm, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một đứa trẻ nhẹ cân.
Tuy nhiên, bé Charlotte chào đời chỉ nặng vỏn vẹn 30g, và ngoại hình của cô bé thực sự khiến cha mẹ choáng váng.
Bác sĩ chẩn đoán bé Charlotte đã mắc phải hội chứng có tên khoa học là Primordial Dwarfism, một thể gen rất hiếm của chứng lùn bẩm sinh, khiến cơ thể cô bé tội nghiệp phát triển chậm hơn người bình thường rất nhiều lần. Được biết, chỉ có khoảng 200 người trên khắp thế giới mắc phải hội chứng này, và Charlotte là một trong số đó.
Charlotte quá nhỏ bé "mong manh dễ vỡ" đến mức nhiều ngày sau khi sinh, bố mẹ em vẫn không được phép bế con mình. Cô bé phải trải qua 13 tuần đầu tiên của đời mình trong bệnh viện với hàng tá dây nhợ quanh người và các bác sĩ túc trực xung quanh. Các bác sĩ cảnh báo cha mẹ của Charlotte rằng cô bé thậm chí có thể không sống được đến sinh nhật đầu tiên.
Thế nhưng, các bác sĩ đã đánh giá quá thấp sức sống của Charlotte. Bất chấp mọi lời chẩn đoán, em đã vượt lên và tiếp tục sống dù đã qua sinh nhật 1 tuổi. Người ta chỉ có thể lý giải rằng chính tình thương của bố mẹ và niềm khao khát sống mãnh liệt đã giúp Charlotte làm được điều này.
Tuy nhiên, cuộc sống sau đó của em cũng chẳng hề dễ dàng. Mọi thứ đều phải được điều chỉnh cho phù hợp với "cô bé nhỏ nhất thế giới" này.
Những chiếc bỉm của Charlotte chỉ có kích cỡ bằng một chiếc thẻ ngân hàng. Khi mới sinh, em chỉ có thể mặc quần áo dành cho búp bê, và kể cả khi đã lớn hơn nhiều, thì em cũng chỉ mặc vừa quần áo của trẻ sơ sinh. Đã có một đoạn thời gian, Charlotte chỉ hấp thụ chất dinh dưỡng qua ống xông, do em quá bé để nhai được thức ăn cũng như tiêu hóa được chúng.
Dù con gái mang vẻ bề ngoài nhỏ bé như một cô búp bê, Emma cho biết Charlotte chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi đối với mọi sự việc xung quanh: "Khi mới gặp, mọi người đều sợ sẽ khiến con bé tổn thương nếu có sự tiếp xúc hay động chạm, nhưng trên thực tế, Charlotte là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Con bé chưa bao giờ chịu ngồi yên và rất thích trò chơi tung hứng trên không".
Cô Emma cũng bày tỏ sự đau lòng khi mọi người cứ gọi Charlotte là đứa trẻ mới sinh dù em đã lớn hơn thế rất nhiều. Thế nhưng, bất chấp mọi ánh mắt người đời, Charlotte chứng minh rằng mình có thể sinh sống như một người bình thường khi em quyết định đi học như bao bạn bè đồng trang lứa khác.
Khi lên 5, em nhanh chóng được đưa đến trường và học cùng lớp với tất cả các bạn bình thường khác. Lúc này, em cao 68cm và cân nặng khoảng 4kg.


Mẹ cô bé nói: "Charlotte có thể nhỏ bé, nhưng trái tim con bé rất mạnh mẽ và luôn cố gắng làm những gì mà các bạn cùng tuổi luôn làm. Con bé hiện nay ở mức phát triển của một đứa trẻ ba tuổi. Điều này vượt qua cả kì vọng ban đầu của chúng tôi".
Giờ đây, Charlotte mạnh mẽ đã có thể tự đứng trên đôi chân chính mình, mặc vừa những bộ quần áo dành cho em bé mới sinh và nom to lớn như một chú mèo. Charlotte luôn mỉm cười đáp lại mỗi khi có ai cười với em. Cô bé cũng rất yêu thích các loài động vật và thường xuyên chơi đùa với những chú thỏ trong trang trại nhà mình, thỉnh thoảng còn cưỡi ngựa nữa. Đôi khi em sẽ nằm trong xe đẩy em bé và được các chị dắt đi dạo chơi quanh khu nhà của mình.






Theo cập nhật mới nhất từ một trang Facebook mà cha mẹ của Charlotte lập ra, họ viết rằng con gái của họ đang làm tốt. Đầu năm 2019, cô bé đã tổ chức sinh nhật lần thứ 12 của mình.
"Con là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt là mẹ, bố và các chị của con, mọi người yêu con bằng cả trái tim. Con đã dạy mẹ rằng bất cứ điều gì trong cuộc sống đều có thể xảy ra miễn là mình biết chiến đấu vì nó, cả nhà yêu con, cô gái nhỏ 1 năm nữa thôi sẽ trở thành một thiếu niên. Mong con có một ngày tuyệt vời với nhiều tình yêu thương từ mẹ và các chị của con", trang này viết.
Nhiều người đã liên hệ với bố mẹ của Charlotte và yêu cầu họ cập nhật về tình hình của Charlotte. Một người đã viết rằng những người hâm mộ Charlotte rất thích nghe giọng nói của cô bé và muốn biết cuộc sống của em như thế nào.
"Charlotte không thể cho bạn biết cuộc sống của con bé như thế nào do khả năng nói của con không được tốt, đó là lý do chúng tôi không đăng tải video ở đây, xin lỗi", mẹ cô bé trả lời.
(Nguồn: Newsner)
Theo L.T (Pháp luật và Bạn Đọc)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (29/10/25 22:06)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (29/10/25 21:46)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (29/10/25 21:20)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (29/10/25 21:10)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (29/10/25 20:53)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (29/10/25 20:00)