-
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku -
Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH -
Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới -
Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai -
Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em" -
Giá xăng dầu giảm sâu: Hàng loạt nhà xe hạ giá vé trước thềm nghỉ lễ -
Britney Spears tự nguyện nhập trại cai nghiện: Quyết tâm làm lại cuộc đời sau biến cố lái xe say xỉn -
Gần 20 ngân hàng giảm lãi suất, lãi vay hạ tới 3%/năm -
Nàng dâu nhà giàu ngộp thở vì mẹ chồng lấn lướt, tìm cách "đuổi khéo" để cứu vãn hôn nhân -
Siêu đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce: Hé lộ kịch bản độc lạ từ dàn phù dâu "khủng"
Thế giới
16/11/2022 21:03Bé gái lớp 5 nhảy lầu tự tử vì bị nghi ngờ ăn trộm món đồ văn phòng phẩm hơn 10.000 đồng
Zhengguan Video đưa tin, ngày 15/11 vừa qua, thông tin về việc em Xiaohong (tên nhân vật đã được thay đổi) học sinh lớp 5 ở thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nhảy lầu tử vong vì bị vu oan đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nước này.
Truyền thông địa phương đưa tin, ngày 11/11 vừa qua, Xiaohong, học sinh lớp 5 của Trường Thực nghiệm Tất Tiết có đến cửa hàng văn phòng phẩm với hai người bạn cùng lớp để mua đồ dùng sau giờ học.
Trang 163.com cho biết, Xiaohong đã mua một món đồ trị giá 3,6 nhân dân tệ (khoảng gần 13 nghìn đồng) và đã đặt món đồ lên bàn để thanh toán, tuy nhiên sau đó người chủ cửa hàng vẫn khăng khăng nói rằng cô bé chưa trả tiền. Dù các bạn đi cùng đã cố gắng chứng minh rằng Xiaohong vừa thanh toán đầy đủ nhưng người chủ vẫn không tin, thậm chí sau đó người này còn truy tìm thông tin cá nhân của cô bé rồi treo ngoài cửa với nội dung sẽ trao phần thưởng nếu ai tìm thấy "kẻ trộm này".
Chưa dừng lại ở đây, người chủ cửa hàng còn tung những thông tin thất thiệt về Xiaohong lên các nền tảng trực tuyến như nhóm của nhà trường, nhóm lớp và cả hội phụ huynh nơi cô bé đang theo học. Quá uất ức vì danh dự bị bôi nhọ, cuộc sống đảo lộn khi bị bạn bè, thầy cô xa lánh và kỳ thị, cô bé 11 tuổi đã leo lên tầng 33 của một tòa nhà rồi gieo mình tự tử.
Trước sự việc quá đau lòng, một nhân viên của Trường Thực nghiệm Tất Tiết đã chia sẻ với Sohu rằng thực sự có việc một học sinh rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất tử vong. Tuy nhiên do vụ việc xảy ra bên ngoài trường học và hiện tại nhà trường vẫn chưa nắm rõ về nguyên nhân nên đang chờ lực lượng chức năng điều tra.
Liên quan đến vụ việc, Phòng giáo dục thành phố cũng cho biết họ đã chú ý đến vấn đề và đang chờ kết luận của cơ quan chức năng. Trong khi đó cửa hàng văn phòng phẩm đã đóng cửa từ hôm xảy ra vụ việc, phóng viên của Sohu đã nhiều lần liên hệ với chủ cửa hàng nhưng đều không có ai bắt máy.
Dù kết luận điều tra chưa được đưa ra, nhưng nỗi đau để lại cho gia đình Xiaohong là quá lớn, gia đình liên tục cầm di ảnh của con gái đứng bên ngoài cửa hàng văn phòng phẩm để muốn đòi lại công lý cho nạn nhân.
Một hàng xóm bên cạnh cửa hàng cũng xác nhận với phóng viên rằng "Cửa hàng văn phòng phẩm vẫn đang đóng cửa, gần đây luôn có rất nhiều người tụ tập. Sự việc đúng như những gì trên mạng lan truyền. Chủ tiệm nghi ngờ bé gái lấy trộm món đồ trị giá 3,6 nhân dân tệ nên đã tìm thông tin của bé gái rồi treo trước cửa hàng, khiến bé gái không chịu được mà nhảy lầu tự tử".
Phóng viên của Zhengguan News cho biết, cửa hàng được thành lập và đăng kí kinh doanh từ tháng 7/2013, người điều hành mang họ Wang, ngành nghề kinh doanh bán lẻ...Vào tháng 7/2018, cửa hàng này bị liệt vào danh sách hoạt động bất thường do không nộp báo cáo hàng năm cho sở công thương theo quy định "Biện pháp báo cáo hàng năm của các hộ công nghiệp và thương mại cá thể".
Theo Zhengguan News, vào năm 2017, người chủ cửa hàng này cũng đã mở một chi nhánh cùng tên tại một địa điểm khác cũng ở thành phố Tất Tiết.
Sự việc này hiện đang gây bức xúc dữ dội trong dư luận và cộng đồng mạng Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động của chủ cửa hàng cùng một số người có liên quan, đồng thời cũng bày tỏ lòng tiếc thương cho sự ra đi của Xiaohong.
Văn phòng Công an Thành phố Tất Tiết cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, đồng thời khuyên mọi người nên chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, tránh việc tung những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến các bên liên quan.
Nhi (Nguoiduatin.vn)
- Đề xuất miễn kiểm định trực tiếp với xe máy dưới 5 năm (11:37)
- Iran phát cảnh báo cứng rắn: Sai lầm tại Hormuz có thể dẫn tới "vòng xoáy chết chóc" (11:29)
- 4 thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (11:27)
- Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku (11:21)
- Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH (11:19)
- Tai nạn liên hoàn 5 xe, cao tốc Trung Lương tê liệt gần 2 giờ (11:14)
- Ô tô lật "phơi bụng" sau pha chuyển làn như chỗ không người của xe tải cỡ lớn (11:07)
- Cầu thủ Argentina bị bắt vì dọa đánh bom trên máy bay (46 phút trước)
- Hà Nội: Hơn 90.000 sĩ tử vẫn "án binh bất động" trước kỳ thi lớp 10 đầy áp lực (55 phút trước)
- Cách Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz: "Đòn cân não" quân sự và tham vọng bóp nghẹt kinh tế Iran (56 phút trước)