Thế giới

Bé hơn một tuổi sống sót 3 ngày trong rừng rậm đầy gấu và sói

Những người cứu hộ, tình nguyện viên và người dân địa phương rớt nước mắt khi thấy cô bé Lyuda Kuzina vươn tay ra ôm chặt lấy những người cứu mình sau 3 ngày 3 đêm lạc trong rừng rậm.

Bé hơn một tuổi sống sót 3 ngày trong rừng rậm đầy gấu và sói
Bé Lyuda tỉnh táo nhưng khá yếu lúc được tìm thấy. Ảnh: East2west

Bé Lyuda Kuzina đã đi thơ thẩn ra khỏi tầm mắt của mẹ mình khi chơi trong khu vườn không có hàng rào gần Obninsk ở vùng Smolensk, nước Nga. Khoảng 500 người đã tham gia nỗ lực nhằm giải cứu cho cô bé 22 tháng tuổi và cuối cùng tìm thấy em còn sống sau 3 ngày 3 đêm.

Lyuda, 22 tháng tuổi và là con gái của một nhà vật lý hạt nhân, được phát hiện ở trong khu rừng rậm cách nhà mình khoảng 4 km.

"Một trong số những người tham gia đã dừng lại để nghỉ ngơi sau khi tìm kiếm một thời gian dài, và đột nhiên nghe thấy một tiếng rít yếu ớt", phát ngôn viên nhóm cứu hộ SALVAR cho biết. "Người này gọi tên cô bé lần nữa và lại nghe thấy một tiếng kêu đáp nhỏ nữa".

Lúc được tìm thấy, Lyuda đã lập tức vươn đôi cánh tay gầy guộc ra và ôm chặt lấy những người cứu mình.

"Tất cả mọi người đã khóc. Đó là một trải nghiệm đầu tiên và những tình nguyện viện, người dân địa phương lần đầu tham gia nỗ lực tìm kiếm đều nức nở", các nhân viên cứu hộ cho biết.

Lyuda được tìm thấy trong một khu vực cây đổ giữa rừng, nơi những con vật hoang dã như gấu nâu và sói thường đi lang thang để tìm mồi.

Nhiệt độ vào ban đêm ở khu vực này ấm lạ thường, khoảng 20 độ C, vì thế mà đứa trẻ mới sống sót kỳ diệu.

"Cô bé khá yếu, bị côn trùng cắn khắp người, nhưng quan trọng hơn cả là bé còn sống", họ nói thêm.

Bé hơn một tuổi sống sót 3 ngày trong rừng rậm đầy gấu và sói - 1
Một nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể Lyuda dưới một con sông. Ảnh: East2west

Video được quay lại ghi cảnh Lyuda đoàn tụ với mẹ tại trụ sở của nhóm cứu hộ. Cô bé còn đủ sức để tự mình uống nước từ chai.

Mẹ Lyuda, không tiết lộ danh tính, cho biết cô đã đi sang nhà một người hàng xóm để nói chuyện và Lyuda cũng đi theo mẹ nhưng không may bị lạc.

"Các nhân viên cứu hộ đã bế cô bé đến bìa rừng", Anna Kuznetsova, nữ thanh tra về trẻ em của Điện Kremlin nói. "Lúc đó một chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn. Hiện cô bé ở trong bệnh viện địa phương và được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Bé còn tỉnh táo, đang cố gắng nói chuyện".

Lyuda được đưa tới bệnh viện Lâm sàng Đặc biệt cho trẻ em ở thủ phủ Smolensk. Một chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn sàng để có thể đưa Lyuda tới điều trị ở thủ đô Moskva, nhưng tình trạng sức khỏe không cần thiết phải đến bệnh viện hàng đầu để chăm sóc.

"Hôm nay, chúng tôi đã khám cho bé và xác nhận tình trạng của con ổn định, không nguy hại đến sức khỏe", Olga Stunzhas, phụ trách y tế vùng Smolensk, nói. "Bé đang được truyền nước để tăng cường thể lực".

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/be-hon-mot-tuoi-song-sot-3-ngay-trong-rung-ram-day-gau-va-soi-4344496.html?