-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Thế giới
28/01/2021 03:30Bé sơ sinh 19 ngày tuổi chết tức tưởi vì nhân viên y tế từ chối đến cấp cứu do 'sợ thấy cảnh chết chóc' khiến dư luận dậy sóng
Theo Daily Record, cặp đôi Megan Thrupp và Kris Low ở Anh đang lên tiếng đấu tranh để cơ quan chức năng xét xử và lấy lại công bằng cho con gái sơ sinh đã qua đời của mình. Bé Eva - con đầu lòng và duy nhất của cặp đôi đã tử vong vào ngày 13/3/2019 khi mới chỉ được 19 ngày tuổi.
Megan và Kris cho biết, nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của em bé là sự vô trách nhiệm đến khó hiểu của nhân viên y tế địa phương.
Vào buổi chiều hôm đó, bé Eva - vốn đang có sức khỏe khá tốt bỗng dưng có triệu chứng thở gấp, khó thở. Megan đã ngay lập tức gọi điện cho đường dây cấp cứu địa phương gọi xe cứu thương. Nhưng câu trả lời họ nhận được lại vô cùng kỳ lạ, đó là từ chối đến cấp cứu vì nhân viên y tế cảm thấy tình huống đó "quá đau thương", họ sợ kết quả xấu sẽ xảy ra và phải nhìn thấy người chết.
Megan bức xúc cho biết: "Chúng tôi còn đau thương hơn rất nhiều".
Thay vì cử nhân viên cứu hộ tới, đầu dây bên kia chỉ bình tĩnh hướng dẫn Megan tự thực hiện thao tác sơ cứu dù lúc này em bé đã có dấu hiệu ngừng thở.
Mãi đến 35 phút sau, xe cấp cứu mới đến nhà và Eva được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, em bé sơ sinh đã không qua khỏi.
Megan cho biết về sau gia đình còn phát hiện ra vào thời điểm xảy ra sự việc, nhân viên cứu hộ đang có mặt ở trên chính phố nhà mình nhưng họ nhất quyết không tới cứu giúp. Họ cũng không phải chịu trách nhiệm hay hình phạt nào cho hành động vô tâm và khó hiểu.
Cặp đôi hiện đang kêu gọi chính quyền địa phương thay đổi quy định để nhân viên cứu hộ không được phép từ chối người dân - vốn là nghĩa vụ công việc của họ.
Megan, 25 tuổi chia sẻ: "Con gái bé bỏng của chúng tôi đã mất một cách đáng tiếc. Con bé đã không có cơ hội được trợ giúp y tế căn bản như mọi công dân đáng được nhận. Có thể Eva đã không mất nếu được cấp cứu kịp thời. Và chúng tôi muốn ngăn cản trường hợp tương tự xảy ra với bất kỳ gia đình nào".
Sau khi câu chuyện của gia đình Eva được đăng tải, dư luận đã tỏ thái độ bức xúc và đồng lòng gửi kiến nghị lên cơ quan y tế Anh quốc để thay đổi quy định, pháp luật, ngăn cản trường hợp đáng tiếc tương tự.
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- UAV Geran-4 mang chân dung ông Putin xuất hiện trên bầu trời Kiev đúng ngày sinh nhật (07:50)
- Vụ án “bầu Đoan”: Viện Kiểm sát nhân dân Thanh Hóa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung (07:32)
- 4 thói quen vào sáng sớm và đêm khuya cần tránh để giảm nguy cơ đột quỵ (07:26)
- Ronaldo cán mốc 980 bàn thắng (1 giờ trước)
- Siêu El Nino có thể mạnh nhất trong gần 100 năm, dự báo đạt đỉnh vào tháng 12 (1 giờ trước)
- Giá xăng tăng cao, "tài già" chỉ ra 5 lưu ý giúp xe tiết kiệm đến 20% nhiên liệu (1 giờ trước)
- Cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường: Các trường nói gì? (1 giờ trước)
- Chung cư hơn 20 năm tuổi ở Pháp Vân được rao giá trên 60 triệu đồng/m2 (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 10/10/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi tình duyên, Thân may mắn tiền bạc (7 giờ trước)
- 4 nhóm người dễ bị ung thư thực quản, kiểm tra ngay xem bạn có thuộc nhóm nào không (09/10/26 22:25)