-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
07/12/2019 14:14Bé sơ sinh bị chôn sống ở Ấn Độ sống sót thần kỳ
Bé gái sơ sinh bị chôn sống trong chiếc chậu đất ở miền Bắc Ấn Độ hồi tháng 10 vừa qua đã hoàn toàn bình phục sau khi được giải cứu.
Trước đó, bé gái này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và bị nhiễm trùng máu. Hiện tại, bé đã tăng cân và tình trạng sức khỏe dần ổn định, bác sĩ nhi khoa Ravi Khanna nói với BBC.

Vì không thể tìm được cha mẹ đẻ, bé sơ sinh này sẽ trở thành con nuôi khi đủ tuổi. Hiện tại, bé gái đang được chăm sóc bởi cơ quan phúc lợi trẻ em ở quận Bareilly, thuộc bang miền bắc Uttar Pradesh.
Bé sơ sinh tội nghiệp này vô tình được tìm thấy bởi một người dân làng đang đi chôn cất con gái của chính mình.
Người này cho biết, khi anh đào khoảng 90cm thì chiếc xẻng va vào chậu đất và anh nghe thấy một đứa bé khóc. Khi mở chiếc chậu ra, anh nhìn thấy một đứa bé trong đó.
Các bác sĩ cho biết đây là một đứa trẻ sinh non, có thể chào đời ở tuần thứ 30 và nặng chỉ 1,1kg. Sau khi được chăm sóc đầy đủ, cân nặng của bé đã lên 2,57kg và có thể bú bình.
Không rõ bé sơ sinh này đã nằm dưới đất bao lâu và các bác sĩ nói rằng việc sống sót là điều thần kỳ.
Bác sĩ Khanna cho biết bé có thể đã bị chôn chừng "ba đến bốn ngày, sống sót nhờ mỡ nâu". Em bé được sinh ra có nhiều chất béo ở bụng, đùi và má, giúp chúng có thể sống sót trong trường hợp khẩn cấp trong một thời gian.
Nhưng các chuyên gia khác cho rằng bé có thể bị chôn chỉ trong "hai đến ba giờ" và chỉ có thể sống sót trong "một hoặc hai giờ nữa" nếu không được giải cứu.
Không khí sót lại bên trong chậu cùng với việc đất được chôn lấp sơ sài có thể là lý do giúp bé sơ sinh có thể thở được.
Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




